Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 5-11-2017] Ông Tần Úy, một người dân ở Bắc Kinh đã bị kết án hai năm rưỡi tù giam vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đang bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại. Ông Tần muốn gửi kiến nghị tới thẩm phán yêu cầu xem xét lại vụ việc của mình, nên gia đình của ông đã thuê hai luật sư đại diện cho ông. Khi các luật sư của ông Tần tới gặp ông tại nhà tù, chính quyền nhà tù đã từ chối cho phép họ gặp ông Tần.

Ngày 18 tháng 5 năm 2016, ông Tần Úy bị bắt lần thứ tám vì từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Ngày 2 tháng 12 ông Tần đã bị đưa ra xét xử tại Tòa án Hải Điến và bị kết án hai năm rưỡi tù giam. Ngày 11 tháng 7 năm 2017, Tòa án Trung cấp Số 1 Bắc Kinh đã từ chối đơn kháng cáo của ông Tần. Ông Tần đang bị giam giữ tại Nhà tù Triều Dương.

Ngày 28 tháng 9, gia đình ông Tần gọi tới nhà tù và hỏi khi nào họ có thể gặp ông Tần. Giới chức có thẩm quyền của nhà tù trả lời họ rằng hãy đợi đến khi nhận được thông báo. Vì không nhận được thông báo từ nhà tù, nên gia đình ông Tần đã tới nhà tù vào ngày 11 tháng 10. Một lính canh nói với họ rằng không được khuyến khích ông Tần tu luyện Pháp Luân Công, nếu không họ sẽ không được vào thăm ông Tần nữa. Họ cũng hai lần cảnh báo gia đình ông Tần không được nộp bất kỳ tài liệu pháp lý nào.

Trong lần thăm hỏi của gia đình, ông Tần hỏi về việc nộp đơn kiến nghị. Gia đình ông nói với ông rằng họ đã thuê luật sư, nhưng ông Tần phải chính thức yêu cầu luật sư bào chữa cho vụ việc của mình. Theo cách đó, luật sư sẽ được phép gặp mặt ông. Ông Tần nói rằng ông đã làm theo đúng yêu cầu như thế.

Gia đình ông Tần cũng biết rằng ông không bao giờ nhận được những lá thư mà họ đã gửi cho ông, và ông cũng không thể gửi bất cứ thứ gì ra bên ngoài.

Sau khi nhận được phê chuẩn gặp mặt từ Ban Quản lý Nhà tù Bắc Kinh, gia đình và hai luật sư đã tới nhà tù gặp mặt ông Tần vào ngày 2 tháng 11. Khi thư ký biết đó là vụ việc liên quan tới Pháp Luân Công, cô ta đã nói với họ hãy đợi và gọi điện cho cấp trên của mình.

Khi gia đình đang đợi, thư ký nói với họ rằng vấn đề là ở chỗ ông Tần vẫn không chịu từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Khi gia đình lên tiếng bảo vệ ông Tần và Pháp Luân Công, họ bị đe dọa sẽ bị tước quyền thăm hỏi và có thể sẽ bị bắt giữ.

Vào buổi trưa, một nhân viên cảnh sát tên Phùng đến và mang giấy phép vào thăm hỏi của họ đi. Khi quay lại, ông ta hỏi gia đình và luật sư nghĩ gì về Pháp Luân Công. Gia đình ông Tần nói rằng những gì họ nghĩ là không liên quan gì tới nhà tù và học viên Pháp Luân Công đều là những người tốt và khỏe mạnh. Hai luật sư nói họ chỉ đang làm công việc của mình.

Sau đó Phùng tuyên bố rằng ông Tần chưa bao giờ nộp đơn kiến nghị, nên ông ta từ chối để họ gặp mặt ông Tần. Ông ta cũng không thừa nhận rằng gia đình có quyền thuê luật sư và đệ đơn kiến nghị thay ông Tần.

Ông ta cũng nói rằng phê chuẩn gặp mặt không có giá trị nếu không có sự chấp thuận của Phòng 610, một lực lượng an ninh có nhiệm vụ đàn áp Pháp Luân Công.

Phùng từ chối trả lại giấy phê chuẩn thăm hỏi.

Hy vọng có thể gặp được ông Tần, các luật sư đã đã đưa vấn đề này lên Cục Tư pháp

Bài viết liên quan:

Một người đàn ông ở Bắc Kinh bị kết án hai năm rưỡi tù giam sau khi bị bắt giữ lần thứ tám, tòa án giữ đơn kháng cáo của ông


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/11/5/356358.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/11/16/166421.html

Đăng ngày 3-12-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share