Bài viết của Tôn Bách và Tô Dung, phóng viên báo Minh Huệ tại Đài Loan

[MINH HUỆ 27-11-2017] Ngày 26 tháng 11 năm 2017, Hội Giao lưu Tâm đắc Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan 2017 đã được tổ chức tại Trung tâm Thể thao Đại học Quốc gia Đài Loan ở thành phố Đài Bắc. Mười chín học viên đã chia sẻ về việc bản thân họ đã chiểu theo những nguyên tắc Chân – Thiện – Nhẫn để tu luyện và được thụ ích cả thân thể lẫn tinh thần ra sao.

Một số học viên chia sẻ trong quá trình học Pháp họ thể hội được sự thù thắng của Đại Pháp, hay trong quá trình giảng chân tướng cứu người, như trong mâu thuẫn và khổ nạn hướng vào trong bản thân để tìm nguyên nhân, kiên trì không ngừng nghỉ hướng tới các giới trong xã hội giảng chân tướng về Pháp Luân Công, dốc sức triển hiện vẻ đẹp mỹ hảo của Đại Pháp.

Hơn 7.500 học viên đã tham dự sự kiện và nhiều người cho biết họ đã có rất nhiều thu hoạch, vô cùng cảm động và hy vọng sẽ làm tốt hơn trong sự tu luyện của mình.

4116070eb74aeacc300f3f3df7e54bb2.jpg

9fe89016d2030664edb4a07910b3190f.jpg

c12ea7b008ea0796a96a28bb6432fc8f.jpg

Hơn 7.500 học viên tham dự Pháp hội tại Đài Loan 2017 vào ngày 26 tháng 11

Người giáo viên đặc biệt xuất sắc

Bà Hồ, một giáo viên tiểu học ở Kim Môn, đã được trao Giải thưởng Đặc biệt Xuất sắc vào năm 2014. Trong lễ trao giải, trước hàng trăm đồng nghiệp và quan chức trong quận, bà đã cảm tạ sự từ bi vĩ đại của Sư tôn, ông Lý Hồng Chí vì đã giảng Pháp Luân Đại Pháp cho bà. Bà nói: “Khi còn nhỏ tôi là một người nhút nhát. Nếu không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi sẽ không đạt được những thành tựu này.. Bà cho biết tu luyện đã giúp bà quan tâm đến những người khác và nghĩ cho người khác trước.

Là một giáo viên, bà Hồ đã thử nhiều cách khác nhau để áp dụng những nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày. Bằng những câu chuyện và bài viết từ Thời báo Đại Kỷ Nguyên, bà đã nói với học sinh về những giá trị truyền thống và những sự kiện hiện nay, và giúp các em nâng cao tiêu chuẩn đạo đức. Một học sinh nổi tiếng là nghịch ngợm đã cảm ơn bà và nói: “Bây giờ, em đã biết tại sao tất cả chúng ta cần coi trọng đức. Từ nay em sẽ là một học sinh ngoan.” Các học sinh của bà cũng đã ba lần giành được giải nhất vật lý trong Triển lãm Khoa học Kim Môn.

7c160fbb7f4502f1d439c4f16a6e0af5.jpg

f02894cb55bfab6f86543aebb9f131fd.jpg

f1f923edc8e0ed93289210308e725fe2.jpg

288acc4fa9b60bfec8498963afae20e2.jpg

88267919e7768c87616a71c5d2108fc6.jpg

Mười chín học viên đã chia sẻ kinh nghiệm tu luyện tại Pháp hội

Cuộc đời mới

Bà Hà, 71 tuổi, đến từ Đài Trung. Bà cho biết: “Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp 18 năm. Trong những năm qua, Sư phụ đã giúp tôi trên suốt chặng đường.” Sau đó, bà đã kể về ý chí tu luyện và sự kiên định tín Sư tín Pháp đã giúp bà vượt qua rất nhiều quan nạn.

Từ thuở nhỏ bà đã mắc bốn căn bệnh mãn tính, gồm nhức đầu, hen suyễn, dị ứng mũi, và phát ban. Khi bà mang thai lần nữa ở tuổi 27, bà đã phải vừa làm việc vừa bế con nhỏ. Điều này dẫn đến những ảnh hưởng nghiêm trọng tới thân thể và sức khỏe của bà. Bất cứ khi nào gặp gió máy, bà thấy rất đau và cơ thể run rẩy. Mọi thứ trở nên tồi tệ hơn khi chồng bà qua đời lúc bà 53 tuổi, nó khiến cho bà cảm thấy mình hồn bay phách lạc.

Bà Hà nói: “Trong những ngày khó khăn nhất của cuộc đời, dì của tôi đã giới thiệu cho tôi Pháp Luân Đại Pháp.” Khi bà Hà đọc các bài giảng và luyện các bài công pháp hàng ngày, bệnh tật của bà đã biến mất và trí nhớ hồi phục. Bà đã vô cùng cảm tạ ân huệ của Sư phụ vì đã ban cho bà một cuộc đời mới.

Thực tu tâm tính và rèn luyện đề cao kỹ năng chuyên môn

Doanh Chân, một sinh viên của Đại học Nghệ thuật Quốc gia Đài Loan, đã chia sẻ về thể hội tu luyện thời cô học trung học tại Học viện Nghệ thuật Phi Thiên ở Vân Lâm. Cô nói: “Tôi đã biết được rằng học tập tốt có liên quan mật thiết đến sự tu luyện cá nhân. Bất cứ khi nào gặp khó khăn hay bế tắc trong những kỹ năng âm nhạc, tôi phải kiểm tra xem tâm tính của mình có sơ hở ở đâu không.”

Trong năm học cơ sở, Doanh Chân đã được chọn để giúp đỡ cho buổi hòa nhạc ở trường. Có rất nhiều công việc phức tạp đòi hỏi sự kiên nhẫn và chú ý đến những chi tiết. Cô nói rằng vì tính cách mạnh mẽ của mình, đôi khi cô không thể chấp nhận lời chỉ trích. Một lần, có một số phản hồi từ khán giả khiến cô minh bạch. “Đột nhiên, tôi nhận ra rằng tâm thái của mình chính là nguyên nhân, nó không giống như của một người tu luyện. Tôi cũng đã không học Pháp đủ”, cô nói thêm.

Giáo viên của cô đã khích lệ cô dự thi vào Đoàn Nghệ thuật Shen Yun. Cô đã thử nhưng lần đầu không được nhận. Cô đã nhìn lại và thấy rằng động lực của mình không thuần khiết, vì cô đang nghĩ đến danh tiếng chứ không phải vì cứu người. Năm nay, cô đã thử lại và vượt qua vòng sơ khảo. Trong kì thi thứ hai, cô đã nghe màn biểu diễn của học sinh khác và nghĩ: “Những kỹ năng của mình còn tốt hơn họ. Mình sẽ ổn thôi.” Kết quả là, cô là người duy nhất đã không được nhận.

Sau đó, Doanh Chân nhận ra rằng cô có tâm tranh đấu rất mạnh mẽ. Cô nói: “Theo tôi hiểu, để biểu diễn trong Shen Yun không chỉ đòi hỏi những kỹ thuật âm nhạc cao, mà còn yêu cầu tiêu chuẩn tâm tính cao.” Cô đã quyết định cần phải tu tốt bản thân, nhất tư nhất niệm đều phải đạt tiêu chuẩn của người tu luyện, rồi mới có thể nâng cao những kỹ năng chuyên môn của mình.

Tu luyện bản thân trong khi giúp đỡ những người khác

Tư Tề làm việc tại Đài truyền hình Tân Đường Nhân, anh cho hay mỗi ngày đều là một thách thức đối với anh: “Để đảm bảo tin tức được phát sóng đúng giờ một cách thuận lợi, thì phải tranh thủ từng phút từng giây, thần kinh căng thẳng.” Vì vậy, anh thường làm việc từ 8 giờ sáng đến 1 hoặc 2 giờ đêm. Mặc dù anh làm việc hơn 15 tiếng mỗi ngày, anh vẫn cảm thấy rất tốt và hiệu quả.

Tuy nhiên, với một thời gian biểu bận rộn như vậy, anh thấy tu luyện của mình đang dần dần bị rớt xuống. Sự thất vọng và tức giận cũng dần dần xuất hiện. Anh chia sẻ: “Tình huống này kéo dài cho đến Pháp hội New York vào tháng 5 năm 2016. Những lời giảng của Sư phụ trong Pháp hội và chia sẻ của những học viên khác đã giúp tôi nhận ra vấn đề của mình.”

Trở về từ Pháp hội, Tư Tề ý thức được rằng tu luyện cá nhân rất trọng yếu. Bởi vậy anh bắt đầu tận dụng thời gian rảnh rỗi để học Pháp và luyện công. Anh nói tiếp: “Vì bản thân mấy năm qua đã luyện công không tốt, nên thân thể rối tinh rối mù, ngồi kiết già rất khó khăn.” Anh đã quyết định yêu cầu bản thân mỗi ngày phải luyện đủ cả năm bài công pháp, và phải tĩnh tâm học Pháp. Anh thấy rằng nếu không dành thời gian cho việc học Pháp và luyện công, những nhân tố ô nhiễm của xã hội người thường sẽ tích lại ngày một nhiều, rất dễ bị can nhiễu hoặc bị bức hại nghiệp bệnh.

Học Pháp ngày càng nhập tâm, Pháp Lý lĩnh ngộ được ngày càng nhiều, dần dần tình trạng thể chất của Tư Tề đã cải thiện đáng kể. Anh cũng phát chính niệm được tốt hơn. Một lần, trong khi phát chính niệm để giúp một học viên khác đang bị nghiệp bệnh, Tư Tề cảm thấy khí thế duy ngã độc tôn, có thể phá hủy được hết thảy tà ác trong vũ trụ. Sau năm phút lập chưởng, tình trạng của học viên đó cũng được cải thiện.

Trí huệ giảng chân tướng cứu người ở Hồng Kông

Bà Trần đến từ Cao Hùng, cho biết bà thường xuyên đi đến Hồng Kông để giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp với du khách Trung Quốc và khuyên tam thoái, và phá bỏ những tuyên truyền phỉ báng từ Đảng Cộng sản.

Có lần bà gặp ba cặp vợ chồng cao niên. Bà Trần kể: “Tôi đã nói chuyện với một người chồng và ông ấy chăm chú lắng nghe, đột nhiên, vợ của ông ấy quay lại, đánh ông ấy, và yêu cầu ông ấy đi nhanh hơn.” Bà Trần đã mỉm cười với ba cặp vợ chồng và nói về văn hóa truyền thống Trung Quốc, nơi người phụ nữ được cho là cần phải dịu dàng và tốt bụng. Mọi người đã cười và ba người vợ cũng tán thành. Sau đó, bà Trần nói với họ việc Cộng sản Trung Quốc đã bức hại người dân như thế nào, trong đó có các học viên Pháp Luân Đại Pháp vô tội. Cả sáu du khách đã đều thoái xuất khỏi các tổ chức Cộng sản.

Một ngày nọ, có rất nhiều du khách đến từ Trung Quốc, nhưng có rất ít người trong số họ nhận tài liệu và nói chuyện với các học viên. Bà Trần đã quan sát cẩn thận và thấy họ đang nói chuyện bằng tiếng Phúc Kiến. Bà đã thay đổi khẩu ngữ và du khách đã sẵn lòng nói chuyện với bà. Bà Trần nói rằng có khoảng 70 nhóm du khách đến từ Phúc Kiến ngày hôm đó, và bà đã dành hai tiếng rưỡi đồng hồ để trò chuyện với họ, giúp rất nhiều người trong số họ biết được sự thật về Pháp Luân Đại Pháp và khuyên được không ít người tam thoái.

Mỗi ngày có một lượng lớn du khách Trung Quốc đến thăm Hồng Kông và các học viên đã làm việc rất vất vả để làm rõ những tuyên truyền thù hận của Đảng Cộng sản. Bà Trần nói: “Tôi hy vọng rằng sau này khi tôi nhìn lại những ngày này, tôi không có bất kì hối tiếc nào, vì mỗi ngày tôi đều đang cố gắng làm hết sức mình.”

Trong Pháp hội, một đoạn phim ghi lại buổi xếp hình quy mô lớn vào ngày hôm trước đã được trình chiếu. Các học sinh của Học viện Nghệ thuật Phi Thiên ở Vân Lâm cũng đã biểu diễn âm nhạc và vũ đạo. Khi Pháp hội kết thúc lúc 4 giờ 30 phút chiều, nhiều học viên nói rằng họ đã thụ ích rất nhiều qua lần Pháp hội này và hy vọng sẽ cố gắng tinh tấn thực tu và cứu được nhiều người hơn nữa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/11/27/357204.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/11/28/166562.html

Đăng ngày 3-12-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share