Bài viết của đệ tử Đại Pháp Đại lục

[MINH HUỆ 12-10-2017] Tối hôm qua tôi đang suy nghĩ về một việc chứng thực Pháp làm thế nào để phối hợp với đồng tu, tôi thấy được Pháp thân của Sư phụ đi tới, thân thể của Sư phụ cự đại, lúc ấy tôi thực sự rất nhỏ bé.

Sư phụ đặt tôi trong lòng bàn tay, lấy ra một bộ quần áo Pháp màu vàng kim (chỉ có thể hình dung như vậy, không có từ ngữ khác) cho tôi mặc lên, sau đó đặt tôi vào trong các nhóm (các hạng mục) khác nhau, có cái là do rất nhiều đồng tu tổ hợp thành, có cái là hai, ba đồng tu tổ hợp thành, tôi cũng ở trong đó mà đảm trách các việc khác nhau. Lúc ấy, tôi chỉ triển hiện lực lượng nên triển hiện ra mà Đại Pháp giao phó cho sinh mệnh tôi, mà không phải là triển hiện ra lực lượng của bản thân mình.

Thông qua việc nhìn thấy cảnh đó, tôi ngộ được rằng: nói riêng về bản thân tôi, rất nhiều lúc, trong khi chứng thực Đại Pháp vẫn còn pha thêm nhân tố “tự ngã“, chứ không phải hoàn toàn vì chứng thực Pháp mà làm. Ít nhất là trong quá trình làm, cách nghĩ của cá nhân vẫn chiếm một tỷ lệ nhất định, không phải hoàn toàn viên dung điều Sư phụ muốn.

Sư phụ giảng:

“Làm một đệ tử Đại Pháp, một lạp tử của Đại Pháp vũ trụ này.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc, Đạo Hàng)

Tôi đã có lý giải sâu sắc hơn lời giảng này của Sư phụ: sinh mệnh là triển hiện ra năng lực và trí huệ mà Đại Pháp giao phó, chứ không phải là trong lúc làm các việc chứng thực Pháp thì dùng nhân tâm tìm lý do, tìm cớ, đó là đang chứng thực “tự ngã” hậu thiên đi ngược lại với đặc tính vũ trụ. Mà kiểu nhân tố “tự ngã” này lại chính là điều mà chúng ta cần triệt để tu bỏ trong quá trình tu luyện.

Bất kỳ lúc nào, chúng ta đều nên khắc ghi lời dạy của Sư phụ:

“Hết thảy những gì mà tôi thực hiện hôm nay trong Chính Pháp, hết thảy những gì mà tôi muốn—nói thẳng ra—chính là sự ‘tuyển trạch’ của vũ trụ tương lai, chính là những gì cần cho vũ trụ tương lai. (vỗ tay) Là sinh mệnh của cựu vũ trụ, bao gồm hết thảy các nhân tố sinh mệnh, thì trong sự kiện Chính Pháp này, trong sự tuyển trạch của tôi, thì tất cả các sinh mệnh đều chiểu theo điều tôi tuyển trạch mà viên dung nó, chọn ra biện pháp tốt nhất của chư vị, không phải là để biến đổi những gì mà tôi muốn, mà là chiểu theo [lời] mà tôi nói để rồi viên dung nó; đấy là Thiện niệm to lớn nhất của các sinh mệnh trong vũ trụ.” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu 2003)

Thời gian và cơ duyên chứng thực Pháp có hạn, chúng ta nên bớt đi đường vòng trong khi làm các việc cụ thể, triệt để buông bỏ các nhân tố tự ngã muôn hình muôn vẻ, làm tốt điều chúng ta nên làm, trở thành một lạp tử chân chính trong Đại Pháp.

Trên đây chỉ là điều nhìn thấy trong tầng thứ cá nhân, có chỗ thiếu sót, xin các đồng tu từ bi góp ý.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/10/12/天目所见-展现大法赋予我的力量-而不是“我”的力量-355384.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/10/22/166135.html

Đăng ngày 2-12-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share