Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-10-2017] Cô Đỗ Hạ Tiên, học viên Pháp Luân Công ở huyện Hùng tỉnh Hà Bắc, đã bị bắt giữ vì tu luyện Pháp Luân Công. Cô bị giam giữ ở trại tạm giam Bảo Định, nơi cô đã tuyệt thực hơn một tháng.

Luật sư của cô phát hiện ra rằng, ban đầu, cứ vài ngày cô lại bị bức thực một lần. Sau đó tần suất tăng lên đến mức ngày nào cô cũng bị bức thực. Cô đã phải chịu nhiều thống khổ và rất yếu. Gia đình cô vô cùng lo lắng và nỗ lực để cô được thả ra. Nhưng các viên chức An ninh Nội địa liên tục tránh gặp mặt họ.

Sau đó, cha cô Đỗ đã đệ đơn lên Văn phòng Chính trị và Tư pháp huyện Hùng và Viện Kiểm sát huyện Hùng để kiện đội trưởng và đội phó Đội An ninh Nội địa. Ông buộc tội họ đã lạm dụng luật hình sự quốc gia và chà đạp quyền công dân.

Dưới đây là một đoạn trích từ đơn kiện:

Ngày 26 tháng 9 năm 2017, đội trưởng Quách Quân Học và đội phó Trương Bảo Trung của Đội An ninh Nội địa đã dẫn theo hàng chục mật vụ đột nhập vào nhà thuê của con gái tôi là Đỗ Hạ Tiên. Họ bắt nó cùng với con gái út của tôi là Đỗ Ái Tiên, lúc đó đang ghé thăm chị mình. Hai con gái tôi đã bị thẩm vấn và giam giữ ở Đồn Công an thị trấn Tảm Cương.

Con gái út tôi đã được thả ra vào chiều hôm sau. Nhưng Đỗ Hạ Tiên đã bị đưa đến trại tạm giam Bảo Định ở huyện Thanh Uyển và bị giam giữ ở đó trong một tháng.

Con gái tôi đã tuyệt thực để phản đối việc ngược đãi và bức thực tàn bạo của cảnh sát. Luật sư của con gái tôi được biết nó rất yếu và cần hai người trợ giúp để đi lại.

Quách Quân Học và Trương Bảo Trung đã tùy tiện cho rằng con gái tôi phạm tội “tổ chức và sử dụng tổ chức tà giáo để cản trở công lý” [một cái cớ thường được sử dụng để bức hại các học viên Pháp Luân Công]. Trên thực tế, họ đang lạm dụng luật hình sự quốc gia và vi phạm quyền công dân.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/10/28/355997.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/11/13/166386.html

Đăng ngày 2-12-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share