Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Quý Châu, Trung Quốc

[MINH HUỆ 8-11-2017] Năm 2002, cô Từ Học Anh bị vài tù nhân giữ để bác sỹ ở trại lao động dùng dụng cụ nong tử cung kiểm tra. Trước đó, cô không có vấn đề gì về sức khỏe sinh sản, nhưng sau lần kiểm tra đó, cô bị chảy máu âm đạo nghiêm trọng suốt 18 ngày liền. Và hơn 15 năm sau, thỉnh thoảng cô vẫn thấy đau âm đạo.

Trên đây chỉ là một phần thử thách mà cô Từ phải chịu đựng khi bị giam giữ ở Trại lao động nữ tỉnh Quý Châu vào năm 2002 vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp. Trong 7 tháng ở đó, cô đã bị bức hại tàn bạo vì giữ vững đức tin của mình. Dưới đây là tường thuật của cô Từ:

Một nhóm tù nhân được phân công để giám sát tôi suốt ngày đêm. Tôi từ chối tuân theo yêu cầu của họ và đã bị đánh đập thường xuyên. Có lần, một tù nhân đấm vào mắt phải tôi mạnh đến nỗi tôi cảm thấy nhãn cầu như sắp nổ tung. Theo bản năng tôi che mắt lại, vì thế, cô ta nghĩ rằng tôi định đấm trả nên tôi đã bị nhận thêm một cú đấm nữa. Ngay lập tức mắt tôi chảy máu và từ đó tôi gặp khó khăn khi nhìn bằng con mắt này.

Đã có lần tôi phản kháng lại việc bị ngược đãi liên miên này, và các tù nhân đã nhét tất bẩn vào miệng tôi.

Họ cũng thuyết phục tôi từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công. Tôi cố gắng để nói lý lẽ với họ, tranh luận rằng Pháp Luân Công không giống như những những gì mà tuyên truyền của nhà nước đã mô tả. Khi vẫn kiên định đức tin của mình, tôi bị trói giang chân tay ra trên một cái giường trong nhiều giờ liền.

Tôi không được phép thay quần áo (kể cả quần áo lót) hay tắm rửa. Các tù nhân khác được nhận băng vệ sinh [khi tới kỳ kinh nguyệt] còn tôi thì không, và tôi phải để kinh nguyệt của mình thấm ra quần.

Tôi vẫn từ chối từ bỏ Pháp Luân Công. Họ bắt đầu sách nhiễu tôi vào ban đêm. Họ đánh tôi ngay khi tôi ngủ gật và cố gắng để buộc tôi nói ra rằng họ đang làm mọi thứ là vì lợi ích của tôi. Tôi phản đối nói rằng họ không hơn gì những kẻ nghiện ngập và ngay lập tức họ túm tóc tôi và đập đầu tôi xuống sàn gạch. Kết quả là môi tôi bị rách và chảy máu. Trước khi tôi kịp nhận ra thì một ai đó đã đấm vào mặt tôi làm tôi gẫy một cái răng. Tôi hầu như không thể ăn trong cả tuần.

Khi không gì có thể làm lung lay được đức tin của tôi đối với Pháp Luân Công, họ đành phải dùng nhiều thủ đoạn hèn hạ hơn. Một nhóm mà cầm đầu là Cố Hưng Anh đã lệnh cho một vài tù nhân lôi tôi đến bệnh viện của trại lao động, ở đó một bác sĩ họ Trần đã dùng dụng cụ nong tử cung để chọc vào âm đạo tôi và ngoáy.

Sau khi được mang trở lại phòng giam, tôi không thể đứng được. Tôi cảm thấy đau như lửa đốt trong âm đạo, và nơi đó bị chảy máu kèm theo mủ hơi vàng suốt 18 ngày liền. Dịch tiết âm đạo có mùi cực kỳ hôi hám, khiến các tù nhân được phân công theo dõi tôi liên tục lăng mạ và chửi rủa tôi.

Thậm chí cho đến hôm nay, thỉnh thoảng tôi vẫn cảm thấy đau ở phần thân dưới.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/11/8/356462.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/11/13/166387.html

Đăng ngày 2-12-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share