Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-09-2017] Tôi từng làm việc cho một doanh nghiệp quốc doanh lớn trước khi về hưu, và thu nhập khi nghỉ hưu của tôi chỉ là 900 Nhân dân tệ một tháng. Con trai tôi đang học đại học và cha mẹ tôi cần hỗ trợ tài chính khiến chúng tôi lâm vào cảnh nợ nần. Để phụ thêm vào lương hưu của mình, tôi đã nhận một công việc tại một thành phố khác.

Sau khi cha mẹ tôi qua đời và con trai tôi tốt nghiệp, tôi từng hy vọng được thoải mái. Nhưng con trai tôi nói với chúng tôi rằng cháu muốn mua một căn nhà trong thành phố. Mặc dù cháu nhận mức lương cao nhưng thu nhập của cháu không đủ để mua nhà. Ở Trung Quốc, hầu hết cha mẹ giúp đỡ con của họ mua căn nhà đầu tiên. Thật không may tôi không có tiền tiết kiệm, vì vậy nếu tôi muốn giúp con trai tôi mua nhà, tôi phải tiếp tục làm việc.

Chấp trước vào tình và danh

Tôi lo lắng bởi vì các học viên khác còn đang bận rộn trò chuyện với mọi người về Đại Pháp và cuộc bức hại, và tôi muốn cùng tham gia. Làm sao tôi có thể giải thích điều này cho gia đình đây? Tôi lo lắng rằng nếu tôi không đi làm, đặc biệt là khi tôi có sức khỏe tốt, gia đình và người thân của tôi sẽ có những suy nghĩ tiêu cực về Đại Pháp. Họ sẽ nói rằng tôi ích kỷ, chỉ quan tâm đến tu luyện Đại Pháp và không chăm sóc gia đình. Tôi lo rằng tôi sẽ mất mặt vì không giúp đỡ được cho con trai. Bên cạnh đó, tôi không thể buông bỏ chấp trước vào con trai mình.

Tôi đến các hội chợ việc làm nhưng chưa sẵn sàng đi làm trở lại. Khi tôi kiểm tra số dư tài khoản ngân hàng, tôi thấy buồn với số tiền đó. Tình trạng này diễn ra trong hai năm.

Áp lực từ con trai tôi về việc tôi đi làm trở lại cũng không giúp được gì. Cháu đề cập rằng một trong những bạn học của cháu đã mua được một căn nhà, nhưng cha mẹ cậu ta chỉ góp có 100.000 Nhân dân tệ. Tôi đã không chính lại sự trông chờ sai lầm của cháu về việc cha mẹ phải góp tiền cho con cái mua nhà. Thay vào đó tôi cảm thấy thật tệ như thể tôi đã làm điều gì sai trái và tôi cảm thấy xấu hổ. Sự đa cảm của tôi khiến tôi không còn lý trí.

Chuyển biến tốt

Trong khi chờ đợi, ngày càng có nhiều các sự kiện địa phương để giảng chân tướng về Đại Pháp. Tôi trở nên bận rộn hơn, vì vậy tôi không có năng lượng hay thời gian để nghĩ về việc kiếm tiền. Trong quá trình làm tốt ba việc, suy nghĩ của tôi trở nên lý trí hơn.

Sư phụ giảng:

“Có người nói: ‘Tôi kiếm thêm chút tiền, thu xếp gia đình ổn thoả, thì tôi không lo lắng gì nữa, [rồi] tôi sẽ lại tu Đạo’. Tôi nói rằng chư vị đang vọng tưởng; chư vị không thể chi phối cuộc đời người khác được, không thể thao túng vận mệnh người khác được, kể cả vận mệnh của vợ, cha mẹ, anh em; chư vị có quyết định được [những việc ấy] không? Hơn nữa, chư vị sau này không phải lo lắng, chư vị không có phiền phức gì nữa, thì chư vị tu luyện gì đây?” (Bài giảng thứ tư – Chuyển Pháp Luân)

Mọi thứ mà chúng ta có đều từ Đại Pháp mà đến – bao gồm cả sức khỏe tốt. Tôi không nên dùng thời gian quý báu của mình để kiếm tiền đáp ứng những nhu cầu của gia đình và của con trai tôi.

Cuối cùng tôi đã nói với cháu: “Mẹ đang già đi và không thể kiếm tiền cho con được nữa. Mẹ đã nuôi nấng con và chu cấp cho con học qua đại học, đã cho con khả năng tự kiếm tiền cho bản thân mình. Cha mẹ đáng được nghỉ ngơi. Mẹ biết rằng cha mẹ đã không thể cho con thật nhiều tiền, nhưng chúng ta đã dành cho con tất cả những gì mình có.”

Sau sự việc đó con trai tôi không còn đề cập đến việc tôi đi làm trở lại để hỗ trợ tài chính cho cháu nữa. Cháu có bạn gái xuất thân từ một gia đình giàu có, bạn gái cháu sở hữu một căn nhà lớn trong thành phố. Miễn là chúng ta chiểu theo các yêu cầu của Đại Pháp, Sư phụ luôn luôn an bài cho chúng ta những điều tốt đẹp nhất!

Lãng phí thời gian là vị tư

Làm việc và kiếm tiền đã chiếm hầu hết thời gian của tôi mặc dù tôi là một học viên. Tuy nhiên chúng ta không nên nghiễm nhiên lãng phí thời gian của mình. Đó là vị tư và lãng phí tài nguyên của Đại Pháp. Kể từ ngày chúng ta bắt đầu tu luyện, Sư phụ đã xếp đặt mọi thứ cho chúng ta.

Chúng ta cần luôn luôn ghi nhớ rằng chúng ta là người tu luyện, nếu không chúng ta có thể bị vướng vào những chấp trước. Cựu thế lực có thể lợi dụng các chấp trước này để bức hại chúng ta. An bài của chúng là khiến chúng ta luôn bận rộn và do đó kéo chúng ta xuống, làm cho chúng ta mất đi cơ hội tu luyện quý giá này.

Dưới chế độ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nạn tham nhũng đã làm nhân dân kiệt quệ và việc kiếm sống đối với hầu hết các gia đình là khó khăn. Các học viên chúng ta, đặc biệt là những học viên phải chịu đựng sự bức hại về tài chính.

Quả là hết sức gian khó khi tu luyện trong môi trường phức tạp như vậy.

Sư phụ giảng:

“Hoàn cảnh phức tạp, tôi nghĩ rằng trái lại lại là điều hay; càng phức tạp thì càng có khả năng xuất hiện cao nhân; nếu từ nơi đây mà vọt trội lên được thì mới tu được chắc chắn nhất.” (Bài giảng thứ chín – Chuyển Pháp Luân)

Chính Pháp sẽ sớm đến hồi kết thúc và chúng ta cần nỗ lực hết mình để làm ba việc hết mức có thể. Chúng ta không được để cho các chấp trước vào tình hoặc tiền bạc làm trì hoãn những nỗ lực ấy và lấy cắp thời gian quý báu của chúng ta.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/9/11/349777.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/11/2/166262.html

Đăng ngày: 1-12-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share