Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-6-2017]

Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp trẻ tuổi. Tháng 5 năm 2016 tôi đã thành lập một nhóm các học viên đi phát tài liệu chân tướng về cuộc bức hại. Tôi gặp đủ các loại người, một số người nhục mạ tôi, một số nhìn tôi đầy khó chịu và một số ít thậm chí còn đe dọa sẽ báo cảnh sát. Cho dù trong bất kỳ trường hợp nào, tôi đều coi đó là một cơ hội tốt để tu bỏ tâm người thường như tâm cầu danh, tâm sợ hãi, tâm thiếu kiên nhẫn và tâm oán hận.

Cô gái tỏ vẻ thờ ơ đã đồng ý thoái đoàn

Người đầu tiên mà tôi gặp là một cô gái tỏ vẻ khá thờ ơ. Tôi tự nói với bản thân rằng cho dù thế nào đi nữa tôi vẫn phải cho nói cô ấy biết chân tướng. Tôi mỉm cười và nói với cô: “Tôi muốn chia sẻ chút thông tin với bạn. Bạn có nghe nói Pháp Luân Đại Pháp đã phổ truyền hơn 100 quốc gia hay không? Chỉ riêng ở Đài Loan đã có hàng trăm nghìn người luyện công.”

Tôi giải thích về tất cả những điểm nghi vấn của vụ tự thiêu giả mạo dàn dựng ở Thiên An Môn và nói cho cô biết rằng hơn 200 triệu người đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.

Cô ấy nói đã từng đã gia nhập Đoàn thanh niên, sau đó trở nên rất trầm mặc. Tôi vẫn tiếp tục giảng chân tướng và sau cùng nói: “Tôi thực tâm hy vọng bạn có thể thoái khỏi Đoàn thanh niên.” Cô ấy nhìn tôi và đồng ý.

Sự thật về mổ cướp nội tạng

Sau khi tôi đưa tài liệu cho một thanh niên trẻ, anh ấy rất quan tâm đến chủ đề mổ cướp tạng sống từ tù nhân lương tâm. Anh ấy chỉ không thể tin nổi ĐCSTQ có thể làm ra tội ác tàn bạo đến vậy.

Tôi nói: “Đúng vậy, đó là sự thật. Trước khi cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp diễn ra, việc cấy ghép tạng rất khó khăn. Một người phải đợi vài năm mới có thể tìm thấy tạng phù hợp. Khi các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ phi pháp sau năm 1999, nguồn tạng phù hợp có thể tìm ra chỉ trong một tuần. Quân đội, bệnh viện và cảnh sát đứng đằng sau những ca ghép tạng này. Ngoài họ ra thì ai dám làm những việc như vậy?”

Anh ấy nói rằng tôi đang nói về bí mật nhà nước và có thể bị bắt nếu anh ấy báo cảnh sát. Tôi nhìn anh ấy một cách bình thản và nói rằng tôi tin anh ấy là một người tốt và sẽ không làm điều đó. Anh ấy ngây người vài giây, mỉm cười và nói rằng anh ấy chỉ đùa thôi.

Anh ấy bảo tôi trình diễn bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp cho anh ấy xem. Anh ấy nói sẽ bảo vệ tôi và sẽ thoái ĐCSTQ.

Người lao công quét đường hiểu bản chất của tà đảng

Khi tôi và một học viên khác nói chuyện với một người lao công quét đường, đồng nghiệp của ông ấy ngăn không cho ông nghe và tin chân tướng. Tôi rời đi và liên tục phát chính niệm, sau đó tôi quay lại chỗ họ và nói rằng tôi giảng chân tướng chính là muốn tốt cho họ.

Người quét đường nói rằng ông ta đã đọc tờ rơi và biết rằng học viên Pháp Luân Công đã bị kết án hàng chục năm tù. Tôi nói thêm rằng ĐCSTQ chính là thủ phạm và rất nhiều quan chức của đảng đều đã ngã ngựa vì tham nhũng.

Tôi nói rằng ông ta đã từng thề dưới cờ đảng là sẽ giao sinh mệnh của ông cho ĐCSTQ, đáng chú ý là chúng ta không nên thề thốt và giao phó cuộc đời mình cho bất kỳ ai. Tôi nói tiếp: “Ông có muốn xóa bỏ lời thề độc đó khỏi tâm trí mình không? Ông có muốn thoái khỏi Đoàn thanh niên và Đội thiếu niên tiền phong mà ông đã từng gia nhập không?” Tôi nhấn mạnh rằng điều này rất tốt cho ông.

Không một chút do dự, ông ấy đã đồng ý thoái, thậm chí còn hứa sẽ hỏi các người đồng nghiệp khác để họ cùng thoái.

Tiếp cận chúng sinh trong trung tâm thương mại

Khi tôi học Chuyển Pháp Luân một cách chuyên cần, tôi cảm thấy bản thân mình mạnh mẽ hơn và như được Sư phụ khích lệ. Để có thể nói chuyện với người khác một cách hiệu quả hơn về Đại Pháp, tôi tổng kết lại những điều học được sau những lần gặp gỡ tiếp xúc với mọi người. Tôi muốn nói chuyện với họ như thể chúng tôi là bạn bè của nhau.

Chồng của dì tôi có cuộc sống khó khăn. Tuy nhiên ông ấy rất tốt và hiếm khi nào phàn nàn. Ông bị ung thư nhưng đã đọc hết Chuyển Pháp Luân và luôn niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” trước khi chết. Sau đó, ông đã hiện về trong giấc mơ của vợ và nhắn dì tôi rằng ông đang ở một thế giới rất tốt đẹp.

Tôi kể cho mọi người trong trung tâm thương mại câu chuyện của ông ấy và nói rằng, việc người ta sống khó khăn cực khổ trong đời này chính là vì phải trả nợ cho nghiệp của họ trong kiếp trước. Tôi cũng khuyên họ nên niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Rất nhiều người đồng ý thoái đảng. Gương mặt của họ sáng bừng lên sau quyết định ấy.

Bên ngoài trung tâm thương mại, tôi đưa Tạp chí Pháp Luân Đại Pháp cho một người lớn tuổi ăn mặc rất tươm tất và nói với ông về việc một nghị sĩ của Úc đã lên phát biểu trong ngày “Kỷ Niệm Pháp Luân Đại Pháp”. Ông ấy nói ông ấy đã thấy diễu hành của Pháp Luân Đại Pháp ở Úc khi sang đó thăm con gái. Sau đó bà vợ ông ấy đến, tôi bảo họ nên thoái đảng và cả hai đều đồng ý.

Tôi còn gặp nhiều người đã từng đi nước ngoài và họ có ấn tượng tốt về Pháp Luân Đại Pháp. Rất nhiều người đã thoái đảng không chút do dự. Tôi thấy rất cảm kích trước sự nỗ lực không biết mệt mỏi của các đồng tu bên ngoài Trung Quốc.

Nhận tài liệu Pháp Luân Đại Pháp

Dù mưa bão hay nắng cháy cũng không thể nào ngăn đệ tử Đại Pháp ra ngoài phát tài liệu chân tướng cứu độ chúng sinh.

Sư phụ giảng:

“Ngã môn vi liễu thuỳ phong vũ vô trở
Ngã môn vi liễu thuỳ phong xan lộ túc
Trạm tại nhai đầu đích thị Đại Pháp đệ tử
Thủ trung đích truyền đơn sấm thấu trước từ bi dữ tân khổ
Chỉ vi bả nhĩ tùng nguy nạn trung cứu độ
Minh bạch chân tướng nhĩ tài hội khán thanh tiền đồ
Ngã môn bất thị vi liễu hồi báo
Chỉ tưởng cấp nhĩ nhất điều hy vọng đích lộ.” (Cấp nhĩ hy vọng đích lộ, Hồng Ngâm III)

Dịch nghĩa:

“Chúng tôi vì ai mà chẳng quản mưa gió
Chúng tôi vì ai mà lang bạt phong sương
Đứng đầu phố kia là đệ tử Đại Pháp
Tờ truyền đơn trong tay đầy ắp từ bi và cực khổ
Chỉ là muốn cứu độ bạn thoát khỏi nguy nạn
Minh bạch chân tướng thì bạn mới thấy tỏ tương lai
Chúng tôi không phải vì được báo đáp
Mà chỉ muốn đưa cho bạn một con đường hy vọng.” (Đưa bạn con đường hy vọng, Hồng Ngâm III)

Ngày càng nhiều người nhận tài liệu Đại Pháp. Một số người từ chối nhưng khi nhận ra đó không phải quảng cáo thì họ sẽ cầm tài liệu.

Một người phụ nữ nói về chuyện ngập lụt ở vùng lân cận. Tôi tham gia cuộc trò chuyện và đề cập về vụ bức hại. Cô ấy trả lời là cô ấy biết rất nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp đã bị bắt và cô ấy cũng không đồng tình với vụ bức hại.

“Người học viên này kiên định với niềm tin của cô ấy”

Sau khi mâu thuẫn với một học viên khác, tôi đã định về nhà học Pháp và phát tài liệu Đại Pháp vào buổi chiều hôm đó. Đột nhiên một niệm khởi lên trong đầu là “hãy mau quên những mâu thuẫn đi” và niệm đó đã thay đổi quan niệm của tôi ngày hôm đó.

Tôi bắt đầu câu chuyện thời tiết với một người đàn ông đứng kế bên. Ông ấy nói tôi có vẻ khác so với các người trẻ hiện nay và tôi rất lễ độ. Ông ấy nói với người phụ nữ cạnh ông ấy: “Cô gái này thực hành đức tin của mình và cô ấy kiên định với sự thật.”

Câu nói đã khích lệ tôi tiếp tục và tôi đã có một ngày rất thành công.

Sư phụ đã dạy:

”Tâm không Thiện niệm khởi” (Nhập Thánh Cảnh, Hồng Ngâm III)

Lý Sư Phụ là người đáng kính

Một người đàn ông lớn tuổi hỏi tôi tại sao Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, không quay lại Trung Quốc và tại sao Giang Trạch Dân đã ra lệnh cấm pháp môn này.

Tôi nói với ông rằng Pháp Luân Đại Pháp thuộc về toàn thế giới và Sư phụ rất bận rộn với đoàn Nghệ thuật Shen Yun để hồng dương văn hóa truyền thống Trung Hoa. Thêm nữa là Giang rất ghen tỵ tật đố khi có hơn 100 triệu người tu luyện Đại Pháp chỉ sau vài năm phổ truyền.

Ông ấy nói: “Sư phụ của cô vẫn truyền rộng Pháp Luân Đại Pháp bất chấp sự cấm đoán và kiểm soát chặt chẽ của ĐCSTQ, thật là một người đáng kính nể! Giờ đây Sư phụ cô lại bận rộn với việc truyền Pháp khắp thế giới vốn không hề đơn giản. Sư phụ của cô đích thực là một người vĩ đại.”

Ông kể rằng ông đã ngăn cản một số người báo cáo các học viên lớn tuổi với cảnh sát khi họ đi giảng chân tướng. Sau đó ông còn nói: “Tôi chưa từng thấy người trẻ tuổi nào như cô dám nói về Pháp Luân Đại Pháp nơi công cộng như vậy.”

Tôi nói với ông ấy rằng đối xử tốt với đệ tử Đại Pháp là việc đại thiện vì rất nhiều đệ tử Đại Pháp đã mạo hiểm sinh mệnh để truyền chân tướng về cuộc bức hại cho mọi người. Trước khi rời đi, ông ấy đã thoái đoàn.

Một người đàn ông khác đang ngồi dưới gốc cây cũng đồng ý thoái đảng và nói thêm: “Cô gái trẻ, làm tốt lắm! Chúc cô thành công! Tôi nhất định phải sống đến ngày đó để tận mắt chứng kiến mới được.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/6/20/珍惜机缘-兑现誓约-349771.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/8/28/165194.html

Đăng ngày 30-11-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share