Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 3-11-2017] Bà Trương Diễm Hoa là một người dân ở thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ đã phải chịu án tù 7 năm tại Nhà tù nữ Hắc Long Giang vài năm trước vì đã từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Ngày 21 tháng 3 năm 2017, bà Trương lại bị bắt một lần nữa và được thả vào ngày 4 tháng 7.

Bà Trương nhớ lại những gì mình phải chịu đựng dưới bàn tay của cảnh sát, lính canh, tù nhân và bác sỹ.

Tra tấn trong ghế sắt

Ngày 21 tháng 3 năm 2017, tôi đang chuẩn bị đi làm thì một nhóm cảnh sát của Đồn Cảnh sát Trung Hoa Nhai đã xông vào nhà tôi. Họ lục soát nhà, tịch thu điện thoại di đông, sách Pháp Luân Công, 38,000 nhân dân tệ tiền mặt và sau đó họ đưa tôi và con gái tôi tới đồn cảnh sát.

Tại đồn cảnh sát, tôi đã bị tra tấn trong ghế sắt. Hai tay tôi bị kéo ra sau lưng qua hai vòng tròn phía sau ghế và bị khóa lại với nhau. Hai chân của tôi bị trói vào ghế.

Hai cảnh sát bước vào phòng tra tấn lúc 5 giờ chiều. Họ cuộn những tờ báo lại rồi đánh vào mặt và phần phía trên cơ thể tôi, sử dụng giày da đá vào chân tôi, kéo cánh tay và vặn cổ tay tôi khiến tôi vô cùng đau đớn. Họ tra tấn tôi năm giờ liên tục và thả tôi khỏi ghế sắt vào giữa đêm.

Ngày hôm sau, tim của tôi đập bất thường và tôi trong tình trạng vô cùng yếu. Họ đe dọa sẽ bỏ tù con gái của tôi. Để bảo vệ con gái, tôi đã nhận tất cả những gì cảnh sát cáo buộc. Sau đó tôi bị chuyển đến Trại giam Tề Tề Cáp Nhĩ.

Trả thù vì từ chối thực hiện lao động

Vì tôi không phạm bất kỳ tội nào, nên tôi đã từ chối bất cứ hình thức lao động nào của họ. Do đó, lính canh họ Hàn đã ra lệnh cho các tù nhân đánh tôi. Tôi nói với cô ấy rằng cô đang cố ý vi phạm pháp luật và lạm dụng quyền lực của mình. Cô ấy nhìn tôi và nói, “Tôi làm như thế đó, bà làm gì được tôi?” Tôi lại bị ba tù nhân đánh đập một lần nữa.

Ở miền bắc Trung Quốc, trời bắt đầu sang mùa xuân và tiết trời vẫn còn lạnh. Hán đe dọa tôi rằng nếu tôi không lao động, cô ta sẽ “dạy cho tôi một bài học.”

Ngày hôm sau, hai tù nhân đến đưa tôi một cái “bồn tắm,” mặc dù tôi vừa lấy một chiếc. Họ kéo tôi ra khỏi giường, cởi quần áo của tôi, đẩy tôi vào nhà tắm và đánh tôi khụy xuống đất. Sau đó, họ đổ những thùng nước đá lạnh lên người tôi.

Họ yêu cầu tôi làm việc, nhưng tôi từ chối. Họ đánh vào mặt và ngực của tôi. Sau đó, họ tiếp tục đổ nước lạnh lên người tôi một lần nữa. Tôi nói với họ rằng hãy dừng lại và nó không tốt cho họ khi hành động như thế. Họ trả lời, “Chúng tôi không quan tâm, chúng tôi không tin vào báo ứng.”

Bức thực với nồng độ muối cao

Tôi đã tuyệt thực từ hôm bị bắt. Sau ba ngày, cân nặng của tôi sụt giảm rất nhiều. Sau đó, tôi bị chuyển tới một nơi khác và tôi bị bức thực ở đó. Họ xích tứ chi của tôi ra phía sau lưng khiến tôi vô cùng đau đớn. Họ không tháo tay và chân của tôi ra ngay cả khi tôi bị bức thực. Tôi không thể nằm xuống hay tự chăm sóc bản thân mình.

Bác sỹ nhà tù Trình Nghiêu đã ra lệnh cho tù nhân Lý Hàm bỏ một lượng lớn muối vào thức ăn. Sau khi bị bức thực, tôi bị đau đầu dữ dội, buồn nôn và cảm thấy vô cùng khát nước. Tôi hỏi họ tại sao lại cho nhiều muối. Bác sỹ nhà tù đã tuyên bố rằng tôi cần nó. Họ đã bức thực tôi bẩy lần.

Cuối cùng khi họ tháo xích ra thì bàn tay, chân và cánh tay của tôi bị tê liệt và hai tay của tôi bị sưng tấy.

Khi tôi quay lại khu vực của mình, tim của tôi bắt đầu đập bất thường và hơi thở đứt quãng. Các tù nhân thay phiên giám sát tôi vì tôi đang trong tình trạng nguy kịch. Cuối cùng một tù nhân đã gọi bác sỹ nhà tù và nói rằng tôi đã ngừng thở và họ không thể cảm nhận được nhịp tim của tôi.

Ngày 4 tháng 7, tôi đã được đưa tới một bệnh viện ở ngoài hệ thống nhà tù để cấp cứu khẩn cấp. Ba ngày sau đó tôi đã được tại ngoại.

Tóm lược bẩy năm bị giam cầm

Bà Trương bị cầm tù từ ngày 22 tháng 10 năm 2001 đến 3 tháng 11 năm 2008. Các lính canh ở đó đã tra tấn bà bằng các hình thức như, treo bà lên bằng còng tay, trói bà bằng thắt lưng, đánh đập bà tàn nhẫn, cấm bà ngủ và sử dụng trong nhà tắm. Bà cũng bị tẩy não trong khi bị giam giữ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/11/3/356258.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/11/16/166420.html

Đăng ngày 30-11-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share