Bài viết của Thư Huệ, phóng viên Minh Huệ tại Đan Mạch

[MINH HUỆ 20-11-2017] Từ 13 đến 17 tháng 11 năm 2017, các tình nguyện viên của Hiệp hội các Bác sỹ Chống Thu hoạch Nội tạng (DAFOH) ở Đan Mạch đã tham gia sự kiện Lægedage (một triển lãm của các bác sỹ) năm 2017 để thông tin cho khách tham dự về tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc.

Triển lãm diễn ra tại Trung tâm Bella ở thành phố Copenhagen, do Tổ chức Bác sỹ Đa khoa Đan Mạch (PLO) tài trợ, thu hút hơn 4.000 bác sỹ và chuyên gia y khoa. Đây là lần thứ ba DAFOH tham gia sự kiện này. Họ đã dựng một quầy thông tin và phơi bày tội ác thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

c07ed5c400f4e9f8e14be61fac362574.jpg

e91f25161dd26fb18aeb7bfd81762f68.jpg

Các chuyên gia y khoa tìm hiểu tội ác thu hoạch nội tạng cưỡng bức ở Trung Quốc tại sự kiện Lægedage 2017 (một triển lãm của các bác sỹ) ở Copenhagen từ 13 đến 17 tháng 11 năm 2017

Bác sỹ phẫu thuật tim: Rất sốc

Vì tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc đang bị che giấu, thậm chí ngay cả những ai từng đến đó cũng không biết tới chuyện này. Một bác sỹ yêu thích y học cổ truyền Trung Hoa cho biết bà mới từ Trung Quốc trở về. Quá đỗi ngạc nhiên khi biết đến nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc, bà đã dành nhiều thời gian để xem những tài liệu liên quan, kể cả các biểu đồ và các con số thống kê. Bà nói từ trước đến giờ, bà không biết rằng tội ác là do nhà nước hậu thuẫn mà lại xảy ra trên quy mô lớn đến vậy.

Khi đọc thông tin thu thập được qua các cuộc phỏng vấn điện thoại và các cuộc điều tra độc lập, bà thấy một danh sách các bệnh viện cung ứng nội tạng không rõ nguồn gốc. Vừa chỉ vào tên Bệnh viện Đa khoa Cảnh sát Vũ trang, bà vừa nói: “Tôi đã gặp mấy bác sỹ của bệnh viện này trong thời gian tôi sang Trung Quốc họp. Tôi không thể tin nổi là ở đó lại xảy ra những tội ác như thế.”

David, một bác sỹ ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt tội ác thu hoạch nội tạng cho biết một trong những đồng nghiệp của ông là bác sỹ phẫu thuật tim. “Tại một hội nghị y khoa quốc tế, bạn tôi đã gặp một bác sỹ đến từ Trung Quốc. Bác sỹ đó đã nói Trung Quốc thực hiện rất nhiều ca cấy ghép tạng và có thể dễ dàng lên lịch phẫu thuật bất cứ khi nào bệnh nhân có nhu cầu.” David nói đồng nghiệp của ông đã bị sốc, bởi vì ghép tạng theo nhu cầu chỉ có hiểu là giết người theo nhu cầu mà thôi. Với suy luận này, ông cho biết ông sẽ tránh sang Trung Quốc tham dự các hội nghị y khoa.

Hãy phổ biến cho nhiều người hơn nữa

Marivs Dam đến từ Quần đảo Faroe (một quần đảo nằm ở vùng biển Na Uy, Bắc Đại Tây Dương) nói cưỡng bức thu hoạch nội tạng thật kinh khủng. “Tôi đã phổ biến thông tin này cho nhiều người rồi. Bằng cách phối hợp với nhau, chúng tôi hy vọng rằng thảm kịch này có thể sớm chấm dứt.” Anh cho biết sứ mệnh của bác sỹ là cứu người. Các học viên Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác ở Trung Quốc không nên bị ngược đãi.

Một bác sỹ khi nghe nói đến nạn lấy nội tạng từ các học viên đang còn sống mà không gây mê, anh đã sốc đến ngây người. Anh hỏi: “Tôi có thể làm gì để trợ giúp đây?” Sau khi nghe nói đến phong trào thu thập chữ ký quốc tế để chấm dứt tội ác này, anh đã không chút do dự ký đơn thỉnh nguyện và cho biết anh sẽ nói với cả gia đình, bạn bè của mình, cùng các chuyên gia y khoa về điều này.

Một số khách tham dự sự kiện nói họ đã lấy tài liệu tại triển lãm năm ngoái và hỏi xin tài liệu cập nhật. Sau khi một bác sỹ ký đơn thỉnh nguyện, bà cho biết chồng bà đang làm cho một kênh thông tấn. Bà nói: “Tôi sẽ nói với ông ấy về điều này, truyền thông cần phải đưa tin nhiều hơn nữa về vấn đề này.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/11/20/356911.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/11/23/166505.html

Đăng ngày 27-11-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share