Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-09-2017] Vài năm trước, sau khi phải đối mặt với nhiều dạng thử thách khác nhau tôi bắt đầu nghiêm túc hướng nội ở các mức độ vi quan hơn. Kể từ đó, tôi cố gắng tìm hiểu những dòng tư tưởng và truy tìm chúng cho tới tận gốc rễ, nhờ vậy tôi đề cao trên con đường tu luyện của mình.

Một sự cố vài năm trước đã giúp tôi phát hiện ra một số quan niệm người thường của mình. Một học viên Pháp Luân Đại Pháp, có người nhà là cảnh sát trưởng địa phương, đã gặp ông ấy tại một đám cưới, và ông ấy đã nhận phần mềm vượt tường lửa internet. Vào thời điểm đó cuộc bức hại vẫn còn rất tràn lan nên việc ông nhận khiến chúng tôi vô cùng hạnh phúc. Để tạo được ấn tượng tốt, người học viên đã diện trang phục rất đẹp. Do vậy chúng tôi đã bám vào quan niệm con người- thân thiện và ăn mặc đẹp- thay vì giúp ông ấy thực sự hiểu rõ sự thật về Pháp Luân Đại Pháp.

Sư phụ giảng:

“Toàn thể xã hội nhân loại đều cùng trong một tầng này.” (Chuyển Pháp Luân)

Cơ sở tư tưởng của chúng ta sẽ vẫn ở tầng của người thường nếu chúng ta tiếp tục dùng tiêu chuẩn của người thường để nhìn nhận con người dựa trên vị thế của họ. Thay đổi những quan niệm đó chính là quá trình đồng hóa với Pháp và đề cao trong tu luyện.

Mỗi học viên nên tạo thói quen vào mọi tình huống đều tự vấn bản thân: “Liệu mình có đang sử dụng tiêu chuẩn của người thường để đo lường các việc không?” Học viên đó dần dần sẽ giảm các quan niệm người thường trong tư tưởng, lời nói và hành vi, vượt trên tầng của người thường và giảm bớt nguy cơ bị mê lạc do những biểu hiện bề ngoài trong không gian này.

Một sinh viên thực hành rất nhiều về việc giải quyết các vấn đề có thể giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng và chuẩn xác. Tương tự như vậy, người tu luyện cũng cần xem xét từng niệm mới có thể tìm ra gốc rễ vấn đề của mình.

Tu bỏ quan niệm con người

Một số nhân tâm rất khó để nhận ra. Khi một người cảm thấy ưu việt những người khác vì giàu có, thành đạt, hoặc thuộc về một gia đình có điều kiện, người ấy bị bám chặt vào quan niệm con người. Nếu như mọi yếu tố này được loại bỏ, liệu người đó có còn giữ nguyên mức độ tự tin khi giảng chân tướng Đại Pháp cho mọi người không?

Một số học viên đã hoặc đang làm lãnh đạo tại nơi làm việc, phát triển thái độ tự tôn và do đó dùng đến loại hành vi này trong khi thực hiện các hạng mục Pháp Luân Đại Pháp. Đây không phải là hành vi của một học viên, mà xuất phát từ quan niệm con người.

Sự thiếu tự tin của các học viên khi chứng thực Pháp cũng có thể là kết quả của việc đo lường mọi thứ bằng tiêu chuẩn của người thường. Một số học viên nói: “Tôi từng tận hưởng vinh quang trong người thường. Giờ đây là người tu luyện, tôi phải tu bỏ chấp trước vào danh trong quá khứ và ngừng truy cầu nó.”

Vấn đề then chốt không phải ở việc không truy cầu, mà là việc loại bỏ quan niệm con người về vinh quang trong người thường. Các sinh mệnh ở các tầng cao hơn trong vũ trụ không coi đó là điều tốt. Tiêu chuẩn và quan niệm con người của chúng ta không thay đổi nếu chúng ta vẫn cho rằng vinh quang trong quá khứ là tươi đẹp.

Vượt khỏi quan niệm con người và tập trung vào điều cốt lõi

Một số quan niệm là do cựu thế lực áp đặt lên học viên. Một số học viên được cho biết rằng tổ tiên của họ là những nhân vật nổi tiếng, hoặc họ từng là nhân vật nổi tiếng nào đó trong lịch sử trong tiền kiếp. Điều này có thể dẫn đến cảm giác tự tôn. Chính vì vậy, học viên phải tìm ra gốc rễ cảm giác tự tôn của mình, và không rơi vào cái bẫy do cựu thế lực đặt ra.

Bất kỳ khả năng nào để chứng thực Pháp đều là do Đại Pháp khai sáng. Việc khoe khoang năng lực bản thân cần phải được tu bỏ. Cũng như vậy, những thứ thuộc về nơi trần thế cũng chỉ như quần áo chúng ta mặc vậy. Tâm trí chúng ta không nên bị giới hạn bởi việc làm thế nào để khiến quần áo chúng ta trông đẹp hơn, mà chúng ta cần vượt lên khỏi vẻ bề ngoài và tập trung vào điều cốt lõi.

Một học viên muốn sống một cuộc sống tốt đẹp và muốn con cái mình được nhận vào các trường học tốt, để thể hiện phúc lành của Đại Pháp. Tuy nhiên, khái niệm về cuộc sống tốt đẹp, các trường học tốt là những quan niệm mà chúng ta có được khi khoác lên mình bộ trang phục đó. Những sinh mệnh ở tầng thứ cao hơn không có những tư tưởng ấy. Để coi nhẹ “bộ trang phục” này, chúng ta cần phải đưa tư tưởng của mình về trạng thái phản bổn quy chân.

Tôi từng phải đối mặt với nhiều khổ nạn, và qua đó muốn minh chứng sự tốt lành của Pháp Luân Đại Pháp cho người thường, như thể một người đang chết đuối trong tuyệt vọng mà nắm được một cọng rơm. Khi tôi không thể nắm được bất cứ thứ gì để giữ được sự tự tin của mình, cuối cùng tôi đã dừng lại.

Nhìn lại, tôi thấy những gì tôi từng theo đuổi chỉ giống như bong bóng, chúng sẽ nổ tung khi tôi buông bỏ chấp trước của mình. Tôi nhận ra rằng tôi phải tu bỏ suy nghĩ về việc chứng thực Pháp bằng phước lành của các đệ tử Đại Pháp trong thế giới vật chất này.

Sư phụ giảng:

“Một người bình thường không chịu nổi nỗi khổ ấy, liền nghĩ: ‘Sống nữa làm gì, kiếm cái dây treo lên cho rồi, khỏi sống nữa! Một cái là xong hết!”’(Chuyển Pháp Luân)

Trong khi đọc đoạn Pháp này của Sư phụ, dấu chấm than đã động đến tâm tôi và khiến tôi tỉnh ngộ. Tôi đã ngộ được nội hàm của câu “Một cái là xong hết!”. Tôi đã sống trong cảnh nghèo khó vì cuộc bức hại. Tôi cố gắng để cải thiện cuộc sống của mình để chứng minh giá trị của một học viên Đại Pháp với người thường. Trong khi chấp trước mạnh mẽ vào tư tưởng này, tôi đã trở thành một người thường truy cầu cuộc sống tốt đẹp. Tư tưởng của tôi bị bó hẹp trong cái khung của tầng này. Tôi phải tu bỏ những quan niệm của mình để đột phá nó.

Khi tôi giữ niệm đó, tâm trí tôi trở nên thoáng đãng, như thể những quan niệm con người của tôi không còn tồn tại nữa. Tất cả những gì tôi cần là làm ba việc. Khi tôi hoàn toàn thay đổi quan điểm của mình, tôi cảm thấy như thể tôi đang được nâng lên cao.

Nếu ai đó vẫn nghĩ rằng cuộc sống vật chất và lợi ích tốt đẹp trong người thường là tốt thì cơ sở của suy nghĩ đó bắt nguồn từ quan niệm con người. Khi họ càng chú ý đến nó, nó càng cắm rễ sâu hơn. Nó sẽ cản trở những chuyển biến căn bản ở họ và phong bế người đó trước những Pháp lý vượt ra khỏi tầng này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/9/25/354136.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/10/23/166149.html

Đăng ngày: 27-11-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share