Bài viết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Israel

[MINH HUỆ 19-11-2017] Ngày 4 tháng 11 năm 2017, Hội Giao lưu tâm đắc Thể hội Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tại Israel lần thứ 15 đã được tổ chức tại Tel Aviv. Một số học viên từ các nước khác cũng tới tham gia Pháp hội và góp phần tổ chức thành công sự kiện.

9ef01b99ac06a9be198d4ff20d10bd8e.jpg

Mười bốn học viên đã chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của mình và sự cải biến trong suy nghĩ cũng như hành xử của bản thân theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công). Các học viên cũng chia sẻ việc đề cao qua nhiều cách thức khác nhau trong quá trình giảng chân tướng nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc.

Hướng nội và không đổ lỗi cho người khác

Một học viên đã tu luyện 3 năm chia sẻ:

“Trong một thời gian dài, tôi và một đồng tu đã phát sinh rất nhiều mâu thuẫn. Khi chúng tôi nói chuyện với nhau, tôi thường hướng ngoại và trách cứ cậu ấy. Tuy nhiên, trong một lần trò chuyện, ngay sau khi kết thúc, tôi đã bắt đầu hướng nội để tìm ra những chấp trước của mình. Sau đó, tôi đã gọi cho cậu ấy để chia sẻ về những chấp trước của tôi và mâu thuẫn đã được giải quyết. Nếu như khi có vấn đề phát sinh, tôi càng sớm hướng nội thì mâu thuẫn càng được giải quyết nhanh chóng.”

Tu luyện trong công tác

Một học viên tu luyện lâu năm đã chia sẻ trải nghiệm tu luyện của bản thân trong công việc và cách cô đối mặt với một tình huống khó khăn khi một trong những đồng nghiệp chỉ trích cô một cách thiếu tôn trọng.

Cô nói: “Thông thường trong các cuộc họp cán bộ công nhân viên, khi một người bị chỉ trích thì người đó sẽ bắt đầu biện minh cho bản thân mình rồi vòng vo đổ lỗi cho những người khác. Một lần, một người đã chỉ trích tôi một cách tiêu cực trong một cuộc họp và tôi đã đáp lại: “Cảm ơn anh”. Sau khi kết thúc buổi họp, người đó đã đến gặp tôi và hỏi: “Tôi không hiểu, có phải là chị nói đùa hay chị có ý nào khác?”

Tôi nói rằng tôi thành thực cảm ơn lời phê bình của anh ấy và rằng như anh biết, tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, Đại Pháp dạy rằng chúng ta không những không tức giận với người đã chỉ trích mình mà còn phải thành tâm cảm ơn người ấy. Một số người từ bộ phận khác đã tình cờ nghe được những lời nói của tôi. Sau đó, cô ấy đã đến gặp tôi và hỏi cô ấy có thể đọc những điều như vậy ở đâu. Bởi vậy, tôi đã đưa cho cô ấy cuốn Chuyển Pháp Luân mà tôi luôn cất giữ ở ngăn kéo bàn làm việc của mình.

Tìm kiếm các bằng chứng chắc chắn

Một học viên bắt đầu tu luyên cách đây bốn năm đã chia sẻ rằng trong nhiều năm, mặc dù lớn lên trong chủ nghĩa vô Thần và lối tư duy khoa học nhưng cô vẫn luôn tìm kiếm một con đường tu luyện chân chính. Khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cô đã nhận ra rằng cô ấy đã tìm được điều mà bản thân luôn tìm kiếm trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, cô đã phải trải qua một quá trình gian nan khi luôn tìm kiếm những bằng chứng xác thực phù hợp với những điều hoài nghi mà cô mang theo từ nhỏ.

Một sự kiện xảy ra đã giúp cô xem xét toàn bộ cách hành xử của bản thân và cô nhận ra rằng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là điều tuyệt diệu nhất và quan trọng nhất trong cuộc đời cô. Ngay khi cô thay đổi quan điểm và sự ưu tiên của mình, nhiều thứ xung quanh cô đã trở nên hài hòa hơn, gồm cả những thứ liên quan đến công tác và gia đình.

Loại bỏ tự ngã và phối hợp thực hiện thành công hạng mục

Môt học viên khác chia sẻ về việc cô đã quyết định tự nguyện làm điều phối cho hạng mục xây dựng trang web Shen Yun tiếng Nga. Cô nói rằng việc đảm công việc này khiến cô xúc động rớt nước mắt nhưng sau đó cô đã bị phân tâm bởi các chấp trước như tâm lo sợ bị chỉ trích, sợ thất bại và sợ dính líu vào các mâu thuẫn.

Cô nói: “Tôi đã nhận ra rằng mình đã có tâm sợ bị chỉ trích từ khi còn nhỏ. Tôi lớn lên trong sự ảnh hưởng của văn hóa Đảng và sự chỉ trích đã được sử dụng như một công cụ để giáo dục nhân cách con người.” Cô nói thêm: “Khi đó tôi đã hình thành quan điểm rằng tốt hơn hết là nên tránh những lời chỉ trích bởi vì nó rất đau đớn và chẳng có gì là dễ chịu cả.”

Cô nhận ra rằng đối với những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thì bị chỉ trích lại là điều hảo sự. Nó cho phép người đó có thể hướng nội và tìm ra những thiếu sót của bản thân và từ đó đề cao tâm tính.

Khi cô và nhóm học viên nói tiếng Nga, những người tình nguyện từ khắp nơi trên thế giới, đều buông bỏ tự ngã và cùng phối hợp với nhau thật tốt thì hạng mục đã sớm hoàn thành trong thời gian ngắn và rất thành công.

Vượt qua tâm hiển thị, tâm tranh đấu và những cảm xúc tiêu cực về người khác

Một học viên Ukraina đã chia sẻ những “khảo nghiệm” mà anh gặp phải khi một người đàn ông cố gắng ngăn cản anh phân phát các tài liệu giảng chân tướng trong một khu vực nhộn nhịp. Người đàn ông đó đã tỏ ra hung hăng, lớn tiếng và khoe khoang rằng anh ta sẽ “xử lý” người học viên này. Đối mặt với trường hợp bị bắt nạt này, người học viên (cũng từng là người hay bắt nạn người khác) cảm thấy sự thôi thúc mạnh mẽ của tâm hiển thị và tự cao về sức mạnh thể lực của mình, nhưng vì đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trong nhiều năm nên anh biết rằng anh nên hành xử theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Đại Pháp và không đáp trả lại người đó hay ra oai hiển thị sức mạnh của bản thân mình.

Khi gặp lại người đàn ông này lần tiếp theo, anh đã ức chế được cơn nóng giận của mình và mỉm cười với ông ấy nhưng trong thâm tâm thì vẫn có sự ganh đua và mong muốn đấu lại ông ta để thể hiện sức mạnh của mình. Tuy nhiên, trong lần gặp sau đó với người đàn ông này, anh thực sự đã có thể nhẫn chịu những lời xúc phạm và mỉm cười với ông ấy từ trong tâm mình. Từ đó, người đàn ông này không còn làm phiền anh nữa.

Một học viên khác chia sẻ quá trình tu luyện và đề cao của bản thân khi đảm nhiệm vai trò điều phối để cải tiến nội dung Thời báo Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung cho phù hợp hơn với khách du lịch, sinh viên và doanh nhân.

Đọc đi đọc lại các bài chia sẻ giao lưu tâm đắc thể hội

Một học viên chia sẻ rằng, sau mỗi hội giao lưu tâm đắc thể hội cô đã lưu giữ cuốn sổ chia sẻ kinh nghiệm và đọc lại các bài chia sẻ của học viên, đôi khi cô đọc lại chúng nhiều hơn một lần để tìm ra những điểm bản thân cần đề cao. Đôi khi, dù là sau vài năm, cô nhận ra rằng cô có thể nhận thức tốt hơn và sâu hơn trước. Nó cũng giúp cô hiểu các học viên khác hơn và kết quả là cô cảm thấy gần gũi hơn với họ.

Cô nhận ra rằng bằng việc đọc đi đọc lại các chia sẻ sẽ góp phần làm tăng giá trị của việc tham gia các hội giao lưu tâm đắc thể hội. Cô kết luận: “Càng đọc nhiều chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của các đồng tu, tôi càng cảm thấy ý nghĩa của hội giao lưu tâm đắc đối với tu luyện của mỗi người.”


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/11/19/166451.html

Đăng ngày 24-11-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share