Bài viết của Tịnh Tâm, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-7-2017] Năm 2009, tôi chuyển tới một khu dân cư mới và gặp một số người ở độ tuổi 60 đến 80 tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Mặc dù tuổi đã cao, nhưng họ luôn chủ động trong tu luyện và hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp.

Được bảo hộ khi ở trong tù

Tháng 3 năm 2013, khi học viên Giáp cùng vợ đang ở nhà một đồng tu khác học Pháp nhóm thì cảnh sát đột nhập vào nhà và bắt họ đưa đến một trại tạm giam.

Khi phạm nhân hỏi ông Giáp rằng ông đã bị bắt vào đây như thế nào, ông trả lời: “Tôi bị giam giữ bất hợp pháp vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.”

Người đứng đầu phòng giam biết ông Giáp tu luyện Pháp Luân Đại Pháp liền nói: “Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sẽ đảm bảo một tương lai tốt đẹp. Tôi biết điều đó.”

Anh ấy lập tức nói với tất cả tù nhân trong phòng giam: “Tôi nói rằng không ai được động đến người đàn ông này. Nếu bất kỳ ai làm hại ông ấy, người ấy sẽ phải nói chuyện với tôi.” Sau đó, anh nói với ông Giáp rằng ông không cần làm việc.

Tối hôm ấy, trưởng phòng giam nói với ông Giáp: “Tôi biết ông là học viên và là người tốt. Tôi muốn giúp ông. Ông thấy sao nếu tôi bảo tất cả mọi người ở đây cùng hô lớn: ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo! Thoái Đảng bảo bình an.’ Ông nghĩ sao?” Ông Giáp nói rằng điều ấy thật tuyệt vời.

Sau đó, trưởng phòng giam khuyến khích tất cả tù nhân hô lớn cùng anh ấy: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Thoái Đảng bảo bình an.”

Sau vài lần hô lớn, anh ấy phàn nàn rằng một số người hô không đủ to. Sau đó, mọi người đã hô to hơn.

Âm thanh của họ vang vọng khắp nhà tù. Lính canh bị chấn động và không ai có ý định ngăn cản họ hô. Trong tâm mình, ông Giáp biết rằng Đại Pháp đang bảo hộ ông. Ông bắt đầu giảng chân tướng cho mọi người Đại Pháp là gì, tại sao Giang Trạch Dân lại sợ hãi Pháp Luân Đại Pháp và ĐCSTQ đã bức hại các học viên như thế nào. Ông khuyến khích tất cả họ thoái ĐCSTQ. Hầu hết các tù nhân đều đã thoái ĐCSTQ trước khi ông rời khỏi trại tạm giam.

Tín Sư tín Pháp

Mùa đông năm 2016, học viên Ất không thể đi đại tiện. Sau 10 ngày, bụng của bà sưng lên và cơn đau ở sương xườn khiến bà không thể ngủ được vào ban đêm. Bà bị chẩn đoán mắc ung thư phụ khoa, vì vậy gia đình bà đã hối thúc bà đến bệnh viện khám thêm lần nữa.

Bà không đi và nói rằng bà tin Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, và chỉ chấp nhận an bài của Ngài. Bà duy trì học Pháp, luyện công và giảng chân tướng về Đại Pháp.

Bà nhớ ra là mình đã mua bảo hiểm y tế và nghĩ: “Mình đang tu luyện Đại Pháp. Mình không cần bảo hiểm y tế. Điều đó ám chỉ rằng mình không thực sự tin tưởng.” Bà đã hủy bảo hiểm đó đi.

Ở công ty bảo hiểm, bà được các nhân viên nhắc nhở rằng tài khoản của bà sẽ đến kỳ hạn thanh toán sau bốn năm và bà sẽ mất tiền nếu đóng tài khoản. Bà biết mình có thể mất hơn 2.000 nhân dân tệ. Nhưng điều ấy liệu có phải là chấp trước vào lợi ích cá nhân không? Bà khăng khăng đóng tài khoản và đưa số tiền đó tới một điểm sản xuất tài liệu Pháp Luân Đại Pháp.

Tất cả những dấu hiệu bệnh tật của bà nhanh chóng biến mất. Bà Ất đã vượt qua khảo nghiệm nghiệp bệnh nhờ đức tin mạnh mẽ vào Đại Pháp.

Vứt bỏ tâm an dật để tu luyện tinh tấn

Bà Bính năm nay 79 tuổi. Gia đình bà gồm vài thế hệ. Các cháu của bà có nhà lớn ở thành phố. Cháu trai bà muốn bà về sống cùng cậu ấy để không phải lo lắng vì để bà sống một mình nữa.

Bà nói với một học viên khác: “Tôi ở đây không phải để tận hưởng cuộc sống mà là để hồng Pháp. Nếu tôi chuyển đi, việc đó sẽ can nhiễu tới việc học Pháp, luyện công, chia sẻ kinh nghiệm với các học viên khác cũng như ra ngoài giảng chân tướng cho mọi người về Đại Pháp. Tôi sẽ vẫn sống trong căn nhà nhỏ này của mình.“

Bà Bính có thể tự chăm sóc bản thân và chăm nom ngôi nhà. Bà học Pháp và luyện công mỗi ngày. Bà cũng dùng một chiếc điện thoại di động để giảng chân tướng về Đại Pháp và thuyết phục mọi người thoái ĐCSTQ. Bà thậm chí còn dạy các học viên khác cách giảng chân tướng trực diện về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại.

Những thay đổi đáng kinh ngạc

Học viên Đinh 80 tuổi là một giáo viên đã nghỉ hưu. Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bà bị huyết áp cao, thoát vị đĩa đệm thắt lưng và bệnh thấp khớp. Bà cũng phải chăm sóc các cháu, nên vô cùng mệt mỏi. Cuộc sống với bà là một gánh nặng và bà cảm thấy thống khổ.

Năm 2006, bà lên thành phố cùng cháu trai. Một học viên Đại Pháp để ý thấy sức khỏe của bà rất yếu và đã nói với bà rằng Pháp Luân Đại Pháp có thể cải thiện sức khỏe của bà. Bà bắt đầu tu luyện. Một tháng sau, tất cả bệnh tật của bà đều khỏi.

Bà đọc Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của môn tu luyện, và tất cả những sách khác của Pháp Luân Đại Pháp. Thông qua tu luyện, bà đã loại bỏ được tâm tranh đấu, chấp trước vào lợi ích cá nhân, không muốn nghe lời chỉ trích, cùng nhiều thứ khác.

Khi thân thể bà được tịnh hóa, bà không thể ăn hay uống. Con trai bà lo lắng và muốn đưa bà tới bệnh viện nhưng bà biết mình sẽ ổn. Bà đã hồi phục trong vòng bốn ngày.

Sau bảy năm tu luyện, bà không chỉ không bị bệnh mà còn giống như Sư phụ đã giảng:

“Trước đây đi mấy bước là mệt, hiện nay đi [bộ] xa mấy cũng cảm thấy rất nhẹ nhàng.” (Chuyển Pháp Luân)

Da của bà trở nên mềm mại và hồng hào. Bà trông trẻ hơn rất nhiều so với tuổi thực. Từ một người ích kỉ, bà đã trở thành người biết nghĩ cho người khác trước. Bà nói: “Tôi thật may mắn được trở thành một học viên Đại Pháp trong kiếp này.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/7/17/351150.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/10/27/166187.html

Đăng ngày 22-11-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share