Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-10-2017] Gần đây, học viên Pháp Luân Công cô Khương Vĩnh Cần, giảng viên ưu tú của Đại học Khoa học Kỹ thuật Chiết Giang, đã bị Phan Nhĩ Kiên, phó đội trưởng Đội An ninh Nội địa địa phương đưa đi. Những người báo tin cho biết cô đã bị bắt và đưa đến Trung tâm tẩy não Phú Dương. Gia đình cô không thể tìm ra nơi ở chính xác của cô.

bc70e27f910d9b35cde97d5ff6c544a3.jpg

Ảnh cô Khương Vĩnh Cần

Cô Khương sinh ra tại thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, là giảng viên tại Trung tâm Giảng dạy Thực nghiệm Cơ học tại Đại học Khoa học Kỹ thuật Chiết Giang.

Kể từ khi tu luyện Pháp Luân Công, cô Khương luôn chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Tại sở làm, cô đã trở thành nhân viên cốt cán của Trường. Cô là giáo viên chủ nhiệm và luôn dùng thiện tâm để đối đãi với sinh viên của mình. Cô được công nhận là một giảng viên xuất sắc.

Tuy nhiên, một giảng viên xuất sắc như vậy lại bị bắt giữ và cầm tù.

Vụ bắt giữ gần đây nhất

Khoảng 9 giờ sáng ngày 10 tháng 10, Phan Nhĩ Kiên, phó đội trưởng Đội An ninh Nội địa Hạ Sa đã gõ cửa nhà cô Khương. Anh ta nói rằng muốn nói chuyện với cô. Anh ta đã lừa cô Khương rời khỏi căn hộ của mình và bắt cô vào một chiếc xe cảnh sát được giấu quanh tòa nhà nơi cô đang sống.

Phan nói với chồng cô rằng họ sẽ đưa cô ấy đến Trung tâm tẩy não Phú Dương vì Đại hội Đảng lần thứ 19 sắp diễn ra. Chồng cô Khương đã gọi vào số điện thoại khẩn để nhờ giúp đỡ, nhưng cảnh sát đã không có bất kỳ hành động nào. Thay vào đó, cảnh sát cho hay các viên chức cấp cao hơn đã cho phép họ tiến hành vụ bắt giữ.

Bí thư cộng đồng dân cư đã trốn tránh trách nhiệm về việc bắt giữ cô. Các nhân viên Phòng 610 và Đội An ninh Nội địa không cho phép gia đình cô gặp cô. Họ tuyên bố rằng sẽ thả cô sau khi Đại hội Đảng lần thứ 19 kết thúc, nhưng không hề thực hiện lời hứa.

Tham gia bắt giữ cô Khương lần thứ ba ngoài nhân viên Phòng 610 thành phố Hàng Châu và Đội An ninh Nội địa Hạ Sa còn có Ủy ban khu phố Vân Thuỷ thuộc đường Bạch Dương huyện Hạ Sa.

Án tù ba năm

Ngày 26 tháng 9 năm 2009, cảnh sát từ Phòng 610 và Đội An ninh Nội địa huyện Giang Cán đã bắt giữ và đưa cô đến một nhà tù nữ ở ngoại ô thành phố khi cô đang làm việc tại trường đại học. Cảnh sát cũng lục soát nhà và tịch thu máy tính, laptop và điện thoại di động của cô.

Tháng 2 năm 2010, cô Khương bị kết án ba năm tù và bị gửi tới Nhà tù nữ Chiết Giang. Nhà cô còn cô con gái 4 tuổi và cha mẹ chồng già, ốm yếu không ai chăm sóc.

Bị đuổi việc vì đức tin đối với Pháp Luân Công và bị giam cầm trong một tháng

Sau khi cô Khương được thả ra khỏi tù, nhà trường đã sa thải cô vì đức tin của cô đối với Pháp Luân Công. Kết quả là, cô mất nguồn thu nhập tài chính duy nhất và phải sống một cuộc sống rất khó khăn. Nhưng cô không từ bỏ đức tin của mình và cô cũng không hề căm ghét những người đã bức hại cô. Tuy nhiên, chính quyền chưa bao giờ ngừng việc bức hại cô.

Tháng 11 năm 2015, các nhân viên cảnh sát từ Đội An ninh Nội địa và Đồn cảnh sát Bạch Dương đã đột nhập vào nơi làm việc của cô, bắt giữ và đưa cô đến Trại tạm giam thành phố Hàng Châu. Họ lấy chìa khoá nhà và lục soát nhà cô. Họ đã tịch thu rất nhiều sách Pháp Luân Công, một máy tính và các đồ cá nhân khác của cô.

Sau hơn một tháng bị bắt giữ, ngày 9 tháng 12 năm 2015, cô Khương mới được thả ra.

Liên tục sách nhiễu

Cảnh sát từ Đội An ninh Nội địa Hạ Sa, Hàng Châu và Phòng 610 đã ra lệnh cho các nhân viên an ninh và các nhân viên từ ủy ban khu phố theo dõi cô nghiêm ngặt. Cứ bốn tháng một lần họ lại đến thăm hoặc gọi điện thoại sách nhiễu cô.

Chính quyền sách nhiễu cô bất cứ lúc nào có hội nghị chính trị hay các hoạt động công cộng được tổ chức tại thành phố Hàng Châu. Vụ bắt giữ gần đây được thực hiện trong khi Đại hội Đảng lần thứ 19 đang diễn ra.

Cô Khương đã tham gia khởi kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vì đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công, nhưng cô bị Phòng 610 trả đũa vì việc làm của mình. Họ đã làm tổn hại nghiêm trọng đến quyền tự do và quyền con người cũng như can nhiễu đến cuộc sống và công việc của cô.

Bài viết liên quan: Giảng viên Khương Vĩnh Cần của trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Chiết Giang bị kết án tù

Danh sách những người tham gia bức hại:

Phan Nhĩ Kiên, phó đội trưởng Đội An ninh Nội địa Hạ Sa, Hàng Châu: +11-86-13588160142

Diệp Vi Lai, bí thư Cộng đồng dân cư Vân Thuỷ: +11-86-13777822817

Phó chủ nhiệm ủy ban công tác đường Bạch Dương: +11-86-15988130281

Cao Yến, thư ký kiêm nhân viên an ninh tại cộng đồng dân cư: 13606500545

Trần, cảnh sát tại Cộng đồng dân cư Vân Thuỷ: +11-86-13957171734


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/10/29/356039.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/11/8/166330.html

Đăng ngày 22-11-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share