Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-10-2017] Vào ngày 26 tháng 6 năm 2016, một người đàn ông ở thành phố Thẩm Dương đã bị bắt giữ chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần bị bức hại tại Trung Quốc từ năm 1999.

Ông Lý Hồng Vỹ đã bị đánh đập dã man tại đồn cảnh sát, ông bị còng vào một chiếc ghế và bị cột chặt lại trong tư thế đau đớn. Vào ngày hôm sau, ông bị chuyển đến Trại tạm giam Quận Hồ Nam và bị bức thực rất tàn bạo.

Sau hai tháng trong trại tạm giam, ông bị kết án tù bốn năm rưỡi. Hiện ông Lý đang bị giam giữ trong Nhà tù Bổn Khê.

4230ce1eddedbcc3813b3523cdb9411b.jpg

Học viên Pháp Luân Công Lý Hồng Vỹ

Bị bức thực bằng muối trong suốt 29 ngày

Ba hôm sau, ông Lý bị đưa đến trại tạm giam Hồ Nam, ông bị tra tấn và bị thương rất nặng đến nỗi các nhân viên ở đây phải đưa ông tới Bệnh viện Đa khoa Quân sự Thẩm Dương để truyền tĩnh mạch. Sau khi trở lại trại giam, các tù nhân không được đào tạo về y tế tiếp tục tiêm cho ông trong khi ông bị buộc chặt vào một chiếc ghế.

Ông Lý đã tuyệt thực để phản đối bức hại. Các nhân viên tại trại giam này đã chuyển ông tới Bệnh viện Trung ương Hồ Nam và bức thực ông. Trong khi ông bị còng tay vào giường, một số nhân viên giữ chặt người ông và tát liên tiếp vào mặt ông.

Họ bỏ muối vào sữa trước khi cho ông uống. Trên đường trở về trại giam, ông Lý bị nôn hết sữa ra và bất tỉnh nhân sự. Khi trở lại trại giam, ông Lý bị đạp xuống sàn nhà trong khi trưởng cai ngục túm lấy tóc ông và dẫm lên các ngón chân của ông. Chỗ tóc bị túm của ông đã bị rụng hết.

Một lần, khi gia đình ông Lý đến bệnh viện thăm ông, họ đã chứng kiến cảnh ông bị bức thực. Kể từ đó, việc bức thực này chỉ diễn ra trong trại giam và ngày càng tàn nhẫn hơn. Các tù nhân đè ông xuống trước khi thòng một cái ống qua mũi để xông xuống dạ dày. Niêm mạc mũi và thực quản của ông đã bị tổn thương nặng nề. Vết máu dài loang trên sàn khi ông bị lôi trở lại phòng giam. Về đến phòng giam, ông cũng bị nôn ra máu ở khắp nơi.

Một thời gian sau, mũi và họng của ông Lý bị sưng tấy đến nỗi họ không thể bức thực ông được nữa. Nhân viên trại giam phải đưa ông trở lại bệnh viện, tại đó ông vẫn bị còng và cùm xích. Bất kể tình hình sức khỏe của ông thế nào, trưởng trại vẫn tiếp tục quất thẳng vào mặt và ngực ông.

Sau 29 ngày bị bức thực bằng sữa với nồng độ muối cao, ông Lý đã bị táo bón trầm trọng. Bụng ông chướng lên và rất đau đớn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/10/30/356068.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/11/6/166303.html

Đăng ngày 21-11-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share