Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 4-11-2017] Một người đàn ông ngoài 70 tuổi vừa được thả sau khi Viện kiểm sát địa phương từ chối truy tố ông vì đức tin của mình, đã lại bị đưa ra tòa và bị kết án vài tháng sau đó.

Ngày 20 tháng 12 năm 2016, ông Chu Tích Khôn, một nhân viên tại Trường đại học Vũ Hán, đã bị bắt giữ tại nhà vì không từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp.

Vợ và con trai ông không phát hiện ra rằng ông đã bị đưa đến Trại tạm giam Hồng Sơn mãi cho đến vài ngày sau khi đó. Viên chức Hà Ái Dân, người phụ trách trường hợp này, từ chối gặp họ và cũng không cung cấp thêm thông tin gì về ông Chu.

Vào ngày 25 tháng 3 năm 2017, trường hợp của ông Chu đã được chuyển đến Viện kiểm sát quận Hồng Sơn, nhưng vào ngày 25 tháng 3 năm 2017, Viện kiểm sát đã ra phán quyết không truy tố ông và trả lại vụ việc cho cảnh sát.

Ông Chu được thả ra vào ngày 27 tháng 4 năm 2017.

Tuy nhiên, cảnh sát địa phương lại đệ trình vụ việc và tìm cách kết tội ông Chu lần thứ hai. Ngày 13 tháng 9, Tòa án quận Hồng Sơn đã xét xử ông Chu, và kết án ông vào ngày 31 tháng 10.

Ông Chu bị kết án ba năm tù và bị phạt 5.000 nhân dân tệ. Ông đã ngay lập tức kháng cáo.

Bài viết liên quan:

Ông Chu Tích Khôn – nhân viên tại Đại học Vũ Hán bị giam giữ vì tu luyện Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/11/4/-356326.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/11/7/166320.html

Đăng ngày 20-11-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share