Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Nội Mông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-10-2017] Một người dân ở Ba Lâm Tả Kỳ đang lau chùi cửa sổ ở nhà bố vợ thì cả ông và vợ đều bị cảnh sát bắt giữ.

Lần bị bắt mới đây nhất của ông Cổ Bân là vào ngày 21 tháng 4 năm 2017. Ông bị bắt trở lại sau khi được tại ngoại ba tháng, sau khi đã chịu án năm năm tù giam vì từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đang bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại. Vợ ông Cổ, bà Triệu Xuân Hà cũng trở thành mục tiêu của chính quyền vì tu luyện Pháp Luân Công.

Hai vợ chồng ông Cổ vẫn bị giam tại Trại tạm giam Ba Lâm Tả Kỳ.

Ngày 24 tháng 4, cha bà Triệu, ông Triệu Ngọc đã đến và yêu cầu cảnh sát thả hai vợ chồng ông Cổ. Ông lão 80 tuổi được trả lời rằng hãy quay lại vào sáng hôm sau. Ông Triệu đã làm những gì ông được yêu cầu, nhưng ông lại bị đưa đến một bệnh viện địa phương ngay sau khi ông đến đồn cảnh sát vào ngày 25 tháng 4. Sau đó, cảnh sát đưa ông đến một trại tam giam, ở đó cảnh sát đã chụp hình, lấy dấu vân tay của ông và lục soát người ông Triệu. Họ đã không thông báo cho gia đình ông Triệu về việc bắt giữ ông và những người thân của ông không biết ông ở đâu cho đến tối ngày 28.

Ông Triệu được bảo lãnh trả tự do vào ngày 28 tháng 4.

Luật sư của ông Cổ và bà Triệu đã đệ đơn yêu cầu tới Viện kiểm sát Ba Lâm Tả Kỳ, yêu cầu các cơ quan không truy tố thân chủ của mình và ngay lập tức trả tự do chọ họ dưới sự bảo lãnh, đặc biệt là hai đưa con của họ cần được sự chăm sóc của bố mẹ mình.

Viện kiểm sát từ chối yêu cầu của luật sư và trích dẫn những lý do sau:

1) Cha bà Triệu, ông Triệu vẫn đang được bảo lãnh và ông ấy có thể thông đồng với con rể để tạo nên bằng chứng ngoại phạm giả để được thả sau này.

2) Ông Cổ là người phạm tội nhiều lần – ông đã bị bắt rất nhiều lần vì đức tin của mình.

3) Viện kiểm sát Thành phố Xích Phong đã ra lệnh cho Viện kiểm sát Ba Lâm Tả Kỳ nhanh chóng đệ đơn khởi tố ông Cổ và bà Triệu.

Đây không phải là lần đầu tiên ông Cổ, vợ ông và cả gia đình ông bị bức hại vì đức tin của mình. Cha mẹ vợ, ba người con gái khác của họ, hai người con rể khác của họ và một cháu gái cũng tu luyện Pháp Luân Công. Mẹ vợ ông Cổ, bà Trương Quế Chi đã qua đời vào ngày 11 tháng 2 năm 2017 sau nhiều năm bị cảnh sát sách nhiễu.

Bài viết liên quan:

Bảy người ở Nội Mông bị bắt giữ và xét xử vì đức tin của mình

Ông lão 80 tuổi bị bắt giữ vì tìm cách giải thoát cho con gái và con rể

Bốn thành viên trong gia đình bị bắt giữ vì tìm cách giúp một học viên Pháp Luân Công được trả tự do


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/10/27/355957.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/11/2/166257.html

Đăng ngày 20-11-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share