Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục

[MINH HUỆ 20-5-2017] Trong quá trình giảng chân tướng cứu người trực diện, có rất nhiều rất nhiều kiểu người khác nhau. Có chúng sinh minh bạch chân tướng được đắc cứu, có người tiến thêm một bước muốn liễu giải Đại Pháp, có người muốn đọc sách Đại Pháp, có nguyện vọng muốn tu luyện. Chúng sinh thực sự đang thức tỉnh, sự đầu độc của tà đảng dần dần không còn tác dụng nữa. Sau đây chỉ là một vài tình huống trong số đó.

Mong Sư phụ Lý trở lại Trung Quốc

Một phụ nữ ngoài 70 tuổi ngồi nghỉ ở bên cạnh quảng trường. Tôi đã đi tới bắt chuyện với bà, và sau đó nói chuyển chủ đề câu chuyện sang Pháp Luân Công. Bà vô cùng kinh ngạc vì thấy tôi còn trẻ như vậy mà đã luyện Pháp Luân Công.

Bà nói với tôi rằng bà đã từng đọc sách “Chuyển Pháp Luân” ba lần. Một học viên Pháp Luân Công đã nói với bà về Đại Pháp và họ gặp nhau hàng tuần ở quảng trường này để chia sẻ thể hội của họ qua việc học Pháp.

Bà sống cùng con trai và con dâu, nhưng bà vẫn chưa học luyện công. Bà nói rằng bà muốn là người đầu tiên luyện công trên quảng trường này khi cuộc bức hại kết thúc. Bà hỏi tôi rằng khi nào Sư phụ Đại Pháp quay trở lại Trung Quốc, nói đoạn mắt bà ngấn lệ.

Mượn sách “Chuyển Pháp Luân”

Tôi bắt chuyện với hai người làm vườn trong một khu dân cư và giảng chân tướng Đại Pháp cho họ. Họ rất hiếu kỳ và ngừng tay để nghe tôi nói. Sau khi giải thích căn bản về chân tướng Đại Pháp và cuộc bức hại, tôi hỏi họ có muốn thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó không.

Họ nhìn nhau và sau đó bảo tôi là hai người họ đều muốn thoái Đoàn Thanh niên Cộng sản. Rồi một người hỏi rằng tôi có thể cho anh ấy mượn một cuốn sách “Chuyển Pháp Luân” được không, bởi anh ấy muốn tìm hiểu thêm về Đại Pháp.

Tôi đã cho anh ấy mượn cuốn sách nhưng bảo anh ấy rằng không được làm mất hay viết vẽ gì đó lên sách. Tôi cũng bảo anh ấy cần rửa tay sạch sẽ và ngồi trang nghiêm khi đọc sách. Anh ấy nói rằng nhất định sẽ làm vậy.

Vì anh ấy sắp rời khỏi thị trấn, tôi bảo anh ấy rằng khi anh ấy trở về nhà, hãy tìm các học viên ở địa phương để học luyện công. Anh ấy vô cùng hạnh phúc.

Muốn tìm hiểu thêm về Đại Pháp

Tôi nói chuyện với một người đàn ông chừng 70 tuổi. Chúng tôi thảo luận rằng, văn hóa truyền thống Trung Quốc giảng thiện ác hữu báo. Ông ấy đồng tình, sau đó tôi bắt đầu nói với ông về Đại Pháp.

Vừa mới đề cập đế Pháp Luân Công, ông liền nói: “Bạn là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp à? Tôi tìm không ra một học viên Đại Pháp nào ở địa phương tôi cả. Tôi đã đọc qua các tài liệu chân tướng Pháp Luân Công mà họ phân phát trong khu vực hành lang. Tôi biết Giang Trạch Dân là kẻ vô cùng tàn ác và đó chính là kẻ đã trực tiếp chỉ đạo đàn áp Pháp Luân Công.“

Ông bắt đầu tập thử vài động tác luyện công mà ông thấy trong tờ tài liệu mà ông đã đọc. Tôi mỉm cười và hỏi ông ấy có muốn tìm hiểu thêm không. Ông nói rằng ông muốn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi hứa sẽ đưa tặng ông ấy một cuốn sách “Chuyển Pháp Luân” và sẽ tìm học viên sinh sống gần ông ấy nhất để hỗ trợ ông.

Làm thế tay chào trịnh trọng

Khi ở trong công viên, tôi đã chủ động chào và bắt chuyện với một người đàn ông đi bộ ngang qua và mời ông ngồi xuống nói chuyện. Người đàn ông nói rằng nhìn tôi rất giản dị và rằng ông ấy không thích nói chuyện với những người phụ nữ trang điểm lòe loẹt và quần áo khiếm nhã.

Sau khi biết rằng tôi là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, ông bảo rằng ông đã từng đọc qua tài liệu giới thiệu Đại Pháp. Tôi bảo ông ấy rằng Pháp Luân Đại Pháp là môn tu luyện của Phật Gia và các học viên chiểu theo đặc tính Chân-Thiện-Nhẫn để làm người tốt. Tôi giải thích cho ông hiểu rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã dàn dựng vụ thiêu giả trên Quảng trường Thiên An Môn hòng để dân chúng tin và ủng hộ đảng đàn áp môn tu luyện ra sao và các học viên đã hành xử như thế nào và việc Pháp Luân Đại Pháp hiện đã được luyện tập rộng rãi ở khắp nơi trên thế giới.

Tôi bảo ông hãy cầm thêm một số tài liệu thông tin, nhưng ông nói rằng ông muốn có một cuốn “Chuyển Pháp Luân” hơn. Tôi hứa rằng tôi sẽ tặng ông ấy một cuốn. Ông ấy đã đứng dậy và làm thế tay chào tôi một cách trịnh trọng.

Một người phụ nữ trẻ bất hạnh mong muốn được đọc sách “Chuyển Pháp Luân”

Một buổi chiều ngày Chủ Nhật, tôi thấy một người phụ nữ trẻ đang dựa vào hàng rào và khóc lóc. Tôi tiến đến và hỏi xem liệu tôi có thể giúp gì cho cô ấy hay không. Cô ấy có chút lưỡng lự rồi sau cũng đồng ý chia sẻ với tôi. Cô nói rằng cô là một giáo viên hiện đang sống cùng một người cha tồi tệ. Ông ấy không những thường xuyên ngược đãi và vòi tiền của cô mà còn không cho cô hẹn hò với bất kỳ ai. Cô thường gặp ác mộng như nhìn thấy trời sập, mặt đất sụp xuống và xác chết ngổn ngang trên đường phố. Vì thế, cô rất sợ phải đi ngủ.

Cô đã mua một lá bùa của nhà Phật để đeo và mang theo một thẻ bài mà một vị sư đưa cho. Tôi nói với cô ấy về Đại Pháp và tầm quan trọng của việc thoái ĐCSTQ và cô ấy đã đồng ý. Tôi đưa cho cô ấy một bùa hộ mệnh có các chữ về Đại Pháp. Cô ấy bật khóc và nhìn cô ấy ngập tràn hy vọng.

Tôi đã đưa cho cô ấy một số tài liệu và khi chúng tôi chuẩn bị chia tay, cô ấy nói rằng cô muốn có một cuốn sách Đại Pháp. Tôi nghĩ rằng cô ấy hẳn là có tiền duyên với Đại Pháp, bởi vậy tôi đã đưa cho cô một cuốn sách “Chuyển Pháp Luân” và bảo cô hãy giữ gìn cuốn sách cẩn thận.

Hai ngày sau tôi gặp lại cô ấy. Cô ấy nhìn rất tươi tỉnh. Cô ấy hỏi tôi rằng liệu cô ấy có thể giữ cuốn sách lâu hơn một chút để có thể đọc xong toàn bộ nội dung hay không. Cô ấy bảo tôi rằng, kể từ khi tôi tặng cô ấy tấm bùa Đại Pháp, cha cô không còn đánh đập cô, và cô ấy cũng không còn mơ thấy ác mộng nữa. Tôi nói với cô ấy rằng cô ấy có thể giữ cuốn sách. Cô ấy vô cùng cảm kích.

“Tôi sẽ không tháo các tờ giấy dán thông tin Đại Pháp”

Tôi chào hỏi một người đàn ông ngoài 60 tuổi, ông ấy đang đi dạo trong một khu vườn ở một khu dân cư mới. Chúng tôi chuyện trò với nhau về con người trong thế giới ngày nay. Ông nói rằng mọi người thường bảo ông là người tốt. Tôi hỏi ông có biết Pháp Luân Đại Pháp không. Ông nói rằng ông thường lấy tài liệu Đại Pháp ở trong khu vườn và đem về nhà đọc và thường nhẩm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Tôi nói với ông ấy về việc thoái ĐCSTQ và ông ấy đã ngay lập tức tuyên bố thoái xuất cho cả ông ấy và vợ. Tôi nói với ông ấy về tác dụng chữa bệnh và điều chỉnh thân thể của Pháp Luân Đại Pháp và việc Giang Trạch Dân đã phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp ra sao. Ông ấy nguyện ý muốn học công, và tôi hứa sẽ tặng ông ấy một cuốn sách.

Ông ấy cũng bảo tôi rằng ông là một người trông coi sân bãi trung khu dân cư. Người quản lý của ông thường bắt ông phải tháo gỡ các biểu ngữ và các tấm dán Đại Pháp mà các học viên dán ở trong khu vườn. Ông không muốn bỏ chúng đi, bởi vậy ông đã mang về nhà.

Hai ngày sau, tôi mang cho ông một cuốn sách “Chuyển Pháp Luân”. Ông sốt ruột chờ đợi tôi. Ông cầm cuốn sách và nói rằng ông không muốn gỡ bất kỳ một tấm dán thông tin Đại Pháp nào nữa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/20/348429.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/7/14/164648.html

Đăng ngày 16-11-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai đế sát hơn với nguyên bản.

Share