Bài viết của một người ủng hộ Pháp Luân Công tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-10-2017] Nói chung, tôi không phải là người dễ tin theo người khác mà thích tự mình lý giải mọi vấn đề. Tuy nhiên, năm 2004 khi một người bạn cũ đã lâu không gặp đến thăm tôi, tôi đã tin những gì người bạn đó nói về Pháp Luân Công.

Tôi vẫn còn nhớ đã từng chứng kiến mọi người tập luyện Pháp Luân Công tại một quảng trường địa phương cách đây rất lâu. Họ rất tĩnh tại, tường hòa và rất có trật tự. Tuy nhiên, lúc đó tôi không có thời gian để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công. Sau khi Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), ra lệnh cấm Pháp Luân Công thì tôi không còn thấy các học viên tại quảng trường đó nữa.

Mẹ tôi được cứu sau khi căn bệnh ung thư tái phát

Căn bệnh ung thư của mẹ tôi tái phát năm 2007 và bà cần thực hiện phẫu thuật lần thứ hai. Bác sỹ cho biết bà quá yếu, e rằng không thể tiến hành phẫu thuật được nên khuyên bà tĩnh dưỡng và đợi vài tháng nữa. Tôi đã nói với mẹ rằng chỉ có Pháp Luân Công mới có thể cứu mẹ được. Sau đó, bà đã nghe băng ghi âm các bài giảng Pháp của Pháp Luân Công. Một tháng sau, mẹ tôi đã trụ qua được ca phẫu thuật.

Bạn tôi, một học viên Pháp Luân Công, đã gọi điện cho tôi một thời gian trước khi mẹ tôi thực hiện phẫu thuật. Cô ấy nói rằng cô ấy đã bị giam giữ trong nhiều năm vì không chịu từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công và vừa mới được thả. Điều này khiến mẹ tôi rất vui vì bây giờ bà có thể nhờ bạn tôi hướng dẫn bà luyện các bài công pháp.

Mặc dù bác sỹ chẩn đoán mẹ tôi không qua khỏi được từ cách đây mấy năm nhưng đến nay, bà vẫn sống khỏe.

Lên tiếng cho Pháp Luân Công

Tôi chưa bao giờ tu luyện Pháp Luân Công nhưng sếp tôi cứ gọi tôi là “Pháp Luân Công” bởi vì tôi luôn lên tiếng cho môn tu luyện này và thường nói với mọi người xung quanh rằng Pháp Luân Công rất tốt. Tôi cũng thường bật băng ghi âm các bài giảng Pháp cho cháu trai một tuổi của tôi nghe.

Tôi tin rằng mọi người không thể sống mà thiếu các giá trị Chân – Thiện – Nhẫn. Tôi đã hiểu được điều này ngay lần đầu đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân.

Nhà sáng lập Pháp Luân Công đã giảng:

“Vi lạp không khí, đá, gỗ, đất, sắt thép, [thân] thể người, hết thảy vật chất đều có tồn tại trong nó cái chủng đặc tính Chân Thiện Nhẫn ấy; thời xưa giảng rằng ngũ hành cấu thành nên vạn sự vạn vật trong vũ trụ; [ngũ hành kia] cũng có tồn tại chủng đặc tính Chân Thiện Nhẫn ấy.” (Chuyển Pháp Luân)

Ngày nay, chúng ta đang phải đối mặt với nhiều thiên tai nhân họa nhưng tôi không lo lắng. Bởi tôi biết rằng những tai họa này là nhắm vào Đảng Cộng sản Trung Quốc bởi vì nó đã ngăn cấm và bôi nhọ Pháp Luân Công.

Nhiều người đã bị lừa dối bởi những tuyên truyền vu khống đó và tham gia bức hại những người tu luyện Chân – Thiện – Nhẫn. Họ cần được nghe chân tướng về Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/10/27/355975.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/11/12/166370.html

Đăng ngày 16-11-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share