Bài viết của Nhất Ngôn, một học viên tại hải ngoại

[MINH HUỆ 15-10-2017] Tâm truy cầu danh để làm tốt các việc giữa các học viên là một vấn đề phổ biến. Tôi đã đọc một bài viết trên website Minh Huệ trong đó chỉ ra những ảnh hưởng tiêu cực của chấp trước này đối với một học viên. Tôi muốn nhắc nhở các học viên về tầm quan trọng của việc này.

Học viên viết bài chia sẻ nói rằng anh thực sự thích đọc các bài chia sẻ, nhưng hiếm khi chia sẻ với các học viên khác. Một lý do là anh ấy không biết cách biểu đạt bản thân tốt, nhưng quan trọng hơn là anh thực sự không thích cái tâm cầu danh mà nhiều học viên có.

Anh cảm thấy nhiều học viên mang chấp trước như vậy bước vào tu luyện. Ví dụ, họ không quan tâm tới những lợi ích ở thế gian, nhưng họ truy cầu để đạt được tầng thứ cao hơn và đạt được những thứ tốt hơn. Anh ấy cho rằng họ vẫn còn tâm vị tư và tự mãn của vũ trụ cũ.

Khi trở thành một học viên, anh ấy rất hạnh phúc, nghĩ rằng anh ấy đã tìm thấy những người cùng chí hướng. Nhưng anh ấy nhanh chóng nhận ra nhiều người không ở tầng thứ cao. Mặc dù mỗi người có điểm mạnh riêng, nhưng anh vẫn cảm thấy khoảng cách lớn giữa họ.

Cuối cùng anh ấy đã rời nhóm. Bây giờ anh ấy tự đọc các sách Đại Pháp và các bài chia sẻ trên Minh Huệ để tiếp tục tu luyện.

Anh nói: “Tôi không phản đối những mong cầu của mọi người. Nhưng nếu việc ‘truy cầu danh’ tồn tại ở trên thiên thượng, thì tôi không muốn lên đó. Tuy nhiên, tôi tin rằng vũ trụ mới sẽ không như thế… Tôi không biết tương lai của mình sẽ như thế nào. Nhưng những gì tôi học được đã vượt quá xa những mong đợi ban đầu của tôi. Tôi thấy hài lòng hơn cả mong đợi. Có lẽ trong tương lai tôi có thể sẽ không tốt hơn những học viên đã từng xem thường tôi. Nhưng truy cầu danh lợi không phải là những gì tôi đang theo đuổi. Cho dù vũ trụ hay một người nào đó định nghĩa tôi như thế nào, trong tâm trí của mình, tôi là một người bình thường. Tôi không bao giờ mong trở nên nổi bật, hôm nay không, tương lai cũng không.”

Theo quan điểm của tôi, thể ngộ của anh ấy có phần hạn chế.

Sư phụ giảng:

“Như vậy không ngừng có các bộ phận tu xong liền không ngừng được cách khai, không ngừng có các bộ phận tu xong liền không ngừng cách khai; còn bộ phận vẫn chưa tu xong vẫn liên tục không ngừng đang tu, cứ tu cho đến cuối cùng không còn lại gì nữa, toàn bộ đã tu thành; đó chính là con đường tu luyện mà chư vị cần phải đi.” (Giảng Pháp tại Pháp hội thủ đô Mỹ quốc [2006])

Vì thế, chúng ta không thể nhìn thấy phần đã tu xong, và tiếp tục [chỉ] nhìn thấy phần chưa tu xong. Nhưng điều đó không có nghĩa là một học viên đang không tu luyện. Có lẽ anh ấy hoặc cô ấy hơi chậm trong vấn đề này hoặc chưa chú ý đến tâm truy cầu danh giữa các học viên. Và nếu những học viên khác nhìn thấy vấn đề, đây có thể là cơ hội tốt để tu luyện bằng cách hướng nội và tìm những chấp trước của chính họ.

Có câu: “Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.” Các học viên trong thời kỳ Chính Pháp cùng nhau đến để trợ giúp Sư phụ cứu độ chúng sinh. Trong quá trình ấy, chúng ta học Pháp và tu luyện bản thân. Các học viên lâu năm biết rằng mâu thuẫn là để giúp chúng ta đề cao. Nếu chúng ta rời khỏi nhóm, có thể những mâu thuẫn và vấn đề chúng ta cần giải quyết sẽ ít đi, và chúng ta sẽ đánh mất một môi trường tu luyện mà Sư phụ cấp cho chúng ta.

Đại Pháp đã mở rộng cửa cho tất cả chúng sinh, các học viên thuộc tất cả các giai tầng. Tâm truy cầu danh là một nhân tố vị tư, và nhiều học viên đã hành xử theo cách này trong thời gian dài.

Tác giả của bài chia sẻ đã nhận thấy những chấp trước của họ, không thể chịu đựng được và đã rời nhóm. Anh ấy cần tu chính mình, nhưng những người đang truy cầu và có tâm truy cầu danh giữa các học viên này cũng cần hướng nội. Khi một người không tu luyện tốt thì sẽ khiến các công việc Đại Pháp trở nên khó khăn hơn và tạo ra vấn đề cho các học viên khác.

Sư phụ đã nhắc nhở chúng ta:

“Trước hết tu chính mình cho tốt thì mới có thể hoàn thành sứ mệnh lịch sử của chư vị.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York kỷ niệm 25 năm Đại Pháp hồng truyền [2017])

Vũ trụ mới sẽ không có chỗ cho vị tư. Nếu chúng ta không thể vị tha, chúng ta không thể đạt được tiêu chuẩn của vũ trụ mới, điều đó có nghĩa là chúng ta đang tu luyện không tốt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/10/15/355411.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/10/25/166165.html

Đăng ngày 16-11-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share