Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 5-11-2017] Gần đây, cô Hàn Thanh, một giáo viên 46 tuổi ở thành phố Thẩm Dương đã bị kết án ba năm rưỡi tù vì viết thư cho cảnh sát và thuyết phục họ ngừng tham gia vào cuộc đàn áp của chế độ cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Cô Hàn Thanh biết ơn Pháp Pháp Luân Công vì đã giúp cô lấy lại sức khoẻ và giúp cô có con. Vậy nên, cô ấy không ngừng nói với mọi người rằng Pháp Luân Công không giống như những gì được mô tả bởi tuyên truyền của nhà nước.

Ngày 3 tháng 11 năm 2016, cảnh sát đã bắt giữ cô Hàn khi nhận được thông tin cô đang phân phát lịch mang thông tin về Pháp Luân Đại Pháp. Họ thả cô ấy tại ngoại vào ngày 9 tháng 12.

Đầu tháng 4 năm 2017, cô Hàn đã viết một bức thư cho cảnh sát địa phương. Cô chia sẻ trải nghiệm của bản thân khi tu luyện Pháp Luân Công và kêu gọi cảnh sát ngừng bức hại Pháp Luân Công. Cô ấy tiếp tục gọi điện cho Triệu Duy (đội phó Đội An ninh Nội địa địa phương) và yêu cầu trả lại các đồ vật mà cảnh sát đã tịch thu từ nhà cô (bao gồm máy tính, sách và các tài liệu giảng dạy) trong vụ bắt giữ vào tháng 11.

Triệu yêu cầu cô Hàn đến gặp anh ta tại sở cảnh sát địa phương. Ngày 5 tháng 4, cô Hàn đến địa điểm hẹn theo yêu cầu và đã bị kéo vào phòng thẩm vấn ngay khi vừa đến nơi.

Triệu nói rằng theo mệnh lệnh từ cấp trên – Lý Vỹ, đội trưởng Đội An ninh Nội địa địa phương, họ phải đưa cô trở lại trại tạm giam vì cô đã viết bức thư đó cho họ.

Đầu tháng 11 năm 2017, người ta mới biết rằng cô Hàn đã bị Tòa án quận Liêu Trung kết án ba năm rưỡi tù. Hiện cô đang kháng cáo trường hợp của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/11/5/-356367.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/11/8/166328.html

Đăng ngày 16-11-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share