Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.

[MINH HUỆ 31-10-2017] Chỉ vì có người thân tu luyện Pháp Luân Công mà một học sinh xuất sắc đã bị cấm không được vào đại học.

Năm 2011, khi Lưu Hiểu Lâm thuật lại sự việc này cũng như cuộc bức hại Pháp Luân Công của chính quyền Trung Quốc lên mạng Internet, chính quyền đã bắt và tống giam anh vào một trại lao động cưỡng bức. Khi ấy anh mới 18 tuổi.

Từ khi được thả ra, anh thường xuyên bị theo dõi và liên tục bị sách nhiễu, đến nỗi anh phải rời bỏ quê hương và chuyển đến một thành phố khác để làm việc. Tuy nhiên, mỗi ngày sau khi trở về căn hộ của mình ở thành phố Tế Nam, anh nhận ra căn hộ của mình đã bị đột nhập và mọi thứ trong nhà bị hỏng hoặc mất.

Đến tháng 10 năm 2017, trong vòng hai tuần, anh Lưu đã ba lần bị cảnh sách nhiễu và tra hỏi mà không có lý do cụ thể. Vào ngày 8 tháng 10, anh đến một nhà ga thành phố Thanh Châu để quay trở về Tế Nam. Một nhân viên bán vé đưa thẻ căn cước và vé tàu của anh cho một cảnh sát. Cảnh sát này hỏi anh đã từng bị truy tố hình sự chưa, rồi đề cập đến việc anh bị giam giữ ở trại lao động cưỡng bức cách đây 6 năm.

Ngày 20 tháng 10, công ty anh Lưu đã cử anh tới Nam Kinh để tham dự một khóa đào tạo dài hạn. Ngày hôm sau, mẹ anh ở thành phố Thọ Quang đã nhận được một cú điện thoại từ một quan chức của chính quyền địa phương hỏi bà rằng, có phải con trai bà đã rời thành phố hay không và muốn bà cung cấp địa chỉ của con trai bà ở Nam Kinh. Viên chức này còn căn dặn bà bảo với anh rằng “hãy ở nguyên đó”.

Ngày hôm sau, anh Lưu tới quận Lâm Nghi. Anh đã dùng thẻ căn cước của mình để mua vé về nhà ở trạm xe buýt. Một sỹ quan cảnh sát đã xuất hiện bảo thẻ căn cước của anh có dấu hiệu đáng ngờ và anh sẽ không được đi.

Khi anh Lưu yêu cầu được biết lý do, viên cảnh sát hỏi anh đã từng phạm tội hay khiếu nại gì lên chính phủ chưa. Anh Lưu đã tìm cách gọi điện từ điện thoại di động của mình, nhưng không gọi đi được. Anh biết điện thoại của mình không bị hỏng nhưng nghi ngờ rằng nó đã bị chặn một cách có chủ ý. Do vậy, anh đã mượn điện thoại của một người qua đường và thực hiện được cuộc gọi. Sau đó, viên cảnh sát đã để anh đi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/10/31/356108.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/11/5/166297.html

Đăng ngày 14-11-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share