Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Hàn Quốc

[MINH HUỆ 8-11-2017] Hội Giao lưu Tâm đắc thể hội Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Hàn Quốc năm 2017 được tổ chức tại Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực KT tại Daejeon vào ngày 5 tháng 11. Khoảng 1.000 học viên Pháp Luân Công từ khắp Hàn Quốc đã tới tham dự sự kiện này. Tám học viên đã có bài phát biểu chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của bản thân trong việc đồng hóa với các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Đại Pháp.

2cd30e3ebc7c002be9b10a96565a0d93.jpg

Hội Giao lưu Tâm đắc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Hàn Quốc năm 2017 được tổ chức tại Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực KT tại Daejeon

e312d7cd1823574dea4339a8d760cd88.jpg

e48e5ab44ac8614ae1a1511f90b4b14d.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của bản thân

Pháp Luân Đại Pháp đã chữa lành bệnh tật và giúp tôi vượt qua khủng hoảng gia đình

Lúc còn nhỏ, bà Hà thường hay đau ốm và nhiều bệnh tật. Sau khi kết hôn, sức khỏe của bà ngày càng tồi tệ hơn, bà mắc chứng đau nửa đầu và trầm cảm. Một ngày không lâu sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bà cảm nhận được một luồng gió lạnh ở gan bàn chân khi đang thiền định. Bà nói: “Kể từ lúc đó đến nay, tất cả các bệnh tật của tôi đều không cánh mà bay. Bây giờ, tôi cảm thấy cơ thể mình thật nhẹ nhàng và thoải mái. Bản thân tôi đã được trải nghiệm trạng thái thân thể nhẹ nhàng, vô bệnh mà Sư phụ đã giảng trong cuốn Chuyển Pháp Luân.”

Bà Hà cũng chia sẻ về việc tuân theo các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp đã giúp bà vượt qua cơn khủng hoảng gia đình như thế nào. Ba năm sau khi bắt đầu tu luyện, bà phát hiện chồng mình có quan hệ tình cảm với một người phụ nữ khác. Bà đã trải qua cảm giác vô cùng đau khổ và bị tổn thương nặng nề khi bị chồng phản bội. Bà biết đó là một khảo nghiệm đầy khó khăn, bởi vậy trong thời gian đó, bà đã tăng cường học Pháp và nỗ lực đề cao tâm tính bản thân dựa trên các nguyên lý của Đại Pháp. Cuối cùng, bà đã buông bỏ được chấp trước vào mối quan hệ bất chính của chồng. Sau đó, chồng bà đã chấm dứt mối quan hệ đó. Khi chồng quay trở về, bà Hà không những bỏ qua những lỗi lầm trong quá khứ, tha thứ cho chồng mà còn dùng thiện tâm đối đãi với chồng. Chồng bà đã rất xúc động bởi tấm lòng vị tha của bà. Ông nói: “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp như bà thực sự như những thiên thần!” Kể từ đó, chồng bà đã rất ủng hộ bà tu luyện Đại Pháp.

Hóa giải mâu thuẫn với cô con gái ngỗ nghịch

Bà Phác nói rằng trước khi tu luyện, mối quan hệ của bà với con gái không được tốt. Hai mẹ con thường xuyên xung đột với nhau. Bà thường xuyên phiền muộn và lo lắng mỗi khi con gái về nhà trong tình trạng say rượu hoặc bỏ nhà ra đi.

Sau khi bắt đầu tu luyện, cứ mỗi khi cảm thấy đau lòng trước hành vi của con gái, bà lại nhớ tới lời dạy của Sư phụ và bắt đầu cố gắng thấu hiểu con gái hơn. Một đêm, khi con gái không về nhà cho đến tận sáng sớm hôm sau, cô trở về trong tình trạng say khướt, bà Phác vẫn giữ bình tĩnh và không hề tỏ ra giận dữ như trước đây. Thay vào đó, bà thể hiện sự quan tâm, lo lắng và hỏi thăm con sao không mặc quần áo ấm.

Chứng kiến tình cảnh của con gái, là người tu luyện, bà đã hướng nội và bắt đầu tìm ra lỗi sai của bản thân. Bà nhớ lại từ lúc con gái còn nhỏ, bà hường hay trút giận lên cô bé. Sau này, hai vợ chồng bà lại để con gái một mình sang Trung Quốc học phổ thông rồi tiếp tục học lên đại học. Con gái bà đã phải sống một cuộc sống tự lập đầy khó khăn trong nhiều năm liền. Một ngày, bà đã gọi điện cho con gái chân thành nói lời xin lỗi và mong con tha thứ. Con gái bà cũng rộng mở tấm lòng và chia sẻ những nỗi khổ tâm với mẹ. Mối quan hệ của hai mẹ con dần dần được cải thiện. Con gái bà đã nói rằng: “Con chưa bao giờ thấy mẹ tức giận kể từ khi mẹ bắt đầu đọc cuốn Chuyển Pháp Luân.“

Giữ bình tĩnh khi bị xúc phạm

Năm 2015, bà Lý đã phải nhập viện vì bệnh viêm xoang và áp xe gan. Khi đó bà cảm thấy cuộc sống thật khó khăn và đầy đau khổ. Một lần, người nhà của một bệnh nhân khác đã giới thiệu cho bà cuốn Chuyển Pháp Luân. Đọc xong cuốn sách, bà đã hiểu được ý nghĩa nhân sinh của cuộc đời và quyết định bắt đầu tu luyện kể từ đó. Sau khi tu luyện, sức khỏe của bà hoàn toàn bình phục và các loại bệnh tật đều biến mất không còn dấu vết.

Bà Lý làm việc tại một nhà tắm công cộng. Các đồng nghiệp thường ghen tị với bà vì mọi khách hàng đều yêu quý bà. Vài người trong số họ thậm chí còn nói những lời xúc phạm bà. Lúc đầu, mặc dù đã cố gắng giữ bình tĩnh nhưng bà vẫn không thể kiềm chế mà không nói lại vài câu. Nhưng sau này, bà nhận ra rằng đó là chấp trước mạnh mẽ vào tự ngã. Sau đó, bà quyết tâm dù phải nhẫn chịu và khổ tâm đến mấy bà cũng phải nỗ lực loại bỏ tâm chấp trước này.

Một ngày, khi đang luyện bài công pháp thứ năm tại nhà và cố gắng tách biệt chấp trước vào tự ngã này với bản ngã chân chính của mình, bà nói với tự ngã của mình rằng: “Ngươi đã bám riết lấy ta suốt nhiều năm qua. Giờ thì ta đã là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Ngươi không thể tiếp tục ở lại được nữa. Hãy ngay lập tức ly khai khỏi ta.” Sau khi nói xong, bất giác bà không ngừng rơi lệ bởi bà cảm nhận được chấp trước tự ngã đó đang rời khỏi thân thể bà và khả năng nhẫn chịu của bà đang được gia cường.

Bà nói: “Khi bị đối xử bất công, tôi cảm thấy nội tâm mình bình tĩnh một cách thần kỳ. Khi bị nói những lời khó nghe đó, tôi chỉ mỉm cười và cảm thấy người mắng chửi tôi thật vô cùng đáng thương. Và tôi không còn cảm thấy phiền lòng nữa. Tôi đã biết hướng nội một cách vô điều kiện. Con xin cảm tạ Sư phụ!”

Gọi điện thoại về Trung Quốc giảng chân tướng với tâm từ bi to lớn

Bà Phác đến từ Trung Quốc kể lại quãng thời gian 20 năm tu luyện của mình và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với sự từ bi khổ độ của Sư phụ. Bà cũng chia sẻ kinh nghiệm của bản thân trong việc gọi điện thoại về Trung Quốc giảng chân tướng.

Khi bà Phác bắt đầu gọi điện thoại đến các cơ quan công an ở Trung Quốc, đối với bà mà nói tâm sợ hãi là trở ngại lớn nhất. Bà cảm thấy lo lắng đến mức hai tay liên tục run lên cầm cập. Bà biết tà ác đang gia tăng nỗi sợ hãi của mình và nỗ lực cản trở bà cứu độ chúng sinh. Bà tự khích lệ bản thân, và tự nhủ rằng cứu người là một việc làm chân chính nhất mà một học viên Pháp Luân Đại Pháp cần phải làm và chỉ những kẻ phạm tội kia mới phải sợ hãi. Khi bà chuyển biến quan niệm, cùng với việc thực hiện nhiều cuộc gọi hơn, bà đã trở nên trầm tĩnh hơn và chính niệm cũng đầy đủ hơn.

Những viên cảnh sát bị đầu độc trong chiến dịch vận động và tuyên truyền vu khống của ĐCSTQ đã dùng những từ ngữ dơ bẩn để nguyền rủa bà. Ban đầu bà cảm thấy buồn và bị tổn thương, có lúc bà đã tranh cãi với họ. Nhưng bà sớm nhận ra tâm tranh đấu của bản thân khi thấy mình ngày càng cao giọng hơn. Bà hiểu rằng đã đến lúc phải loại bỏ chấp trước vào tự ngã cũng như tâm tranh đấu. Sau khi hướng nội tìm, bà nhận ra cách nói chuyện gay gắt của bà là do ảnh hưởng của văn hóa Đảng. Sau đó, bà đã tìm ra biện pháp giải quyết bằng cách loại bỏ các tâm chấp trước của bản thân như tâm áp đặt, đe dọa và thích giáo huấn người khác.

Bà nhận ra rằng chính những người cảnh sát mới là những nạn nhân thực sự của cuộc bức hại bởi họ đã bị đầu độc bởi những tuyên truyền dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bà cũng hiểu rằng rất có thể đây là cơ hội duy nhất để họ được biết sự thật về Pháp Luân Đại Pháp nên bà quyết định sẽ giảng chân tướng cho họ miễn là họ còn lắng nghe. Bản thân bà đã trải nghiệm được rằng lòng từ bi chính là chìa khóa để cứu độ thêm nhiều chúng sinh hơn nữa.

Những người tham dự đã rất xúc động trước những câu chuyện chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của các học viên. Nhiều người đã rơi nước mắt. Một số học viên cũ nói rằng các học viên mới bước vào tu luyện đã bắt kịp tiến trình Chính Pháp của Sư phụ. Họ đều quyết tâm tu luyện bản thân tinh tấn hơn nữa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/11/8/356472.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/11/11/166363.html

Đăng ngày 14-11-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share