Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-10-2017] Cách đây 20 năm, khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi mới chỉ là một thiếu niên hơn 10 tuổi. Tôi bắt đầu xem phim TV và đọc tiểu thuyết ngôn tình từ khi còn nhỏ, và nó đã trở thành một thói quen. Vì chấp trước này, tôi đã ngừng tu luyện gần hai năm và bị tiêu trầm. Gần đây, tôi đã thoát khỏi vòng luẩn quẩn đó. Tôi muốn chia sẻ cách tôi đã thay đổi cuộc đời và buông bỏ chấp trước như thế nào.

Không thực sự buông bỏ danh, lợi và tình

Gần đây, tôi nhận ra rằng lý do tôi thích theo dõi phim truyền hình Hàn Quốc và đọc tiểu thuyết ngôn tình trực tuyến là vì tôi vẫn còn rất nhiều quan niệm của người thường. Ví dụ, tôi cảm thấy xấu hổ vì không có nhà và xe ô-tô riêng.

Quan trọng hơn, tôi đã không thực sự tin rằng tu luyện Đại Pháp có thể giúp tôi đạt đến viên mãn.

Tôi cảm thấy đau khổ vì không ai trong gia đình yêu quý hay chăm sóc tôi. Người thân trong gia đình và bạn bè coi thường tôi, xem tôi là một người kém cỏi.

Tôi ít khi nghĩ đến viên mãn hay cứu độ chúng sinh. Tôi cảm thấy mình đáng thương đến mức tôi đã hoàn toàn quên mất mình có khả năng tu viên mãn hay trở thành sinh mệnh được tôn kính nhất trong thiên giới của mình.

Vì vậy, tôi bắt đầu chìm đắm trong tiểu thuyết, nơi có các nhân vật chính rất hấp dẫn, nổi tiếng và được nhiều người khác giới theo đuổi. Tôi cảm thấy như thể mình là một phần của câu chuyện và không muốn ra khỏi thế giới ảo.

Tôi chán ghét bản thân vì tình trạng tài chính tồi tệ và cảm thấy bị tổn thương khi những người khác xem thường tôi. Tôi chấp trước vào TV hoặc những bối cảnh trong tiểu thuyết khi nhân vật chính trở thành quan chức cấp cao, thành một vị vua, một vị hoàng đế, hoặc tái sinh thành một người có danh tiếng. Tất cả những nhân vật này có thể trả thù những người mà trước đây từng hành hạ họ.

Buông bỏ các chấp trước

Tôi đọc tiểu thuyết ngôn tình và đã không học Pháp trong gần hai năm. Tuy nhiên, tôi thường luyện bài công pháp thứ hai vào buổi sáng. Mặc dù vậy, Sư phụ vẫn gia trì cho tôi. Tôi luôn nghĩ đến việc tu luyện lại, từ bỏ thói quen đọc tiểu thuyết và xem TV, nhưng tôi đã không thực hiện được.

Cuối cùng tôi tìm cách vào trang web Minh Huệ. Sau khi đọc bài chia sẻ của một số học viên, tôi bắt đầu nhận ra rằng tâm sắc dục là một tử quan. Tôi cũng đã tải Tuần báo Minh Huệ và các bản ghi âm từ chương trình Phát thanh Minh Huệ. Tôi đã nghe Phát thanh Minh Huệ tại nơi làm việc và chép sách Chuyển Pháp Luân vào ban đêm. Dần dần, cơn nghiện tiểu thuyết ngôn tình và TV của tôi ngày càng yếu đi.

Một lần trong chuyến đi công tác ra khỏi thành phố, tôi đã bị cám dỗ xem một bộ phim truyền hình. Rồi tôi tình cờ thấy một cuốn tiểu thuyết và kết quả là tôi đã thức cả đêm đọc nó. Vì vậy, khi tôi nhận ra rằng mình cần loại bỏ hoàn toàn chấp trước này, thì những cám dỗ đã trở nên mạnh mẽ hơn.

Trên đường về nhà, tâm tự ti của tôi lại xuất hiện và mong muốn đọc tiểu thuyết để thoát khỏi đau đớn lại trở lại. Sau khi tôi bắt đầu học Pháp, tôi biết rằng vấn đề là do tâm tự ti gây ra. Vì vậy, tôi đã viết “Bạn rất tuyệt vời, tuyệt vời!” và lưu trên điện thoại di động. Tôi đọc nó nhiều lần để tự khích lệ bản thân.

Khi tôi đã gần như quên mất chấp trước này, nó lại nổi lên đôi lần vào cuối tuần khi tôi cảm thấy chán nản.

Lần đầu tiên nó xuất hiện, tôi gần như bị kéo xuống. Vì vậy, tôi ghi lại những gì đã xảy ra trong nhật ký tu luyện của mình. Trong khi viết, Sư phụ gia trì chính niệm cho tôi. Cuối cùng tôi đã ngộ ra rằng vì chấp trước của mình, tôi đã chìm trong tình và nghiệp lực qua việc đọc tiểu thuyết ngôn tình và xem TV. Điều này cũng có nghĩa là tôi đã tạo ra các sinh mệnh tà ác có thể bức hại các học viên khác. Tôi nhận ra rằng mình nên ngừng đọc tiểu thuyết. Bằng cách viết nhật ký tu luyện, cuối cùng tôi đã vượt qua được vấn đề này.

Chấp trước lại bùng lên trong một ngày cuối tuần khác. Tôi cảm thấy mình sắp bị cuốn theo nó và bắt đầu đọc hay xem TV. Tôi đã không thuận theo nó và bắt đầu viết trong nhật ký của mình. Sau đó tôi nhận ra rằng sự cám dỗ hẳn phải có liên quan đến Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc đang diễn ra. Những sinh mệnh tà ác ở các không gian khác đang tập trung tại Trung Quốc. Chúng muốn hủy hoại ý chí của tôi qua việc tăng cường các chấp trước, mục đích là khiến tôi tu luyện thất bại. Cuối cùng, tôi ngộ ra rằng mình phải kiên quyết loại bỏ các nhân tố tà ác.

Đồng thời, tôi cũng nhận ra rằng bất kỳ người thường nào mang đầy chấp trước vào tình cũng không thể đối đầu được với cựu thế lực. Vì vậy, tôi phải xác định mình là một vị thần. Để đạt được điều đó, tôi phải buông bỏ chấp trước vào danh, lợi, tình, cũng như chấp trước vào thế giới ảo [trong tiểu thuyết ngôn tình]. Cuối cùng, tôi đã có bước đột phá.

Chấp trước không bao giờ nổi lên nữa. Khi tôi gặp những người khác chia sẻ về nội dung của những cuốn tiểu thuyết hay chương trình truyền hình, tôi không bị dao động, cũng không truy cầu chúng. Tôi biết rằng mình đã hoàn toàn vứt bỏ được dục vọng đọc tiểu thuyết ngôn tình và xem TV.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/10/10/355258.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/11/3/166269.html

Đăng ngày 13-11-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share