Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-10-2017] Bà Vương Nghĩa Hồng và ông Hàn Ân Bị là hai học viên Pháp Luân Công vừa mới bị công an của khu Song Thành, thành phố Cáp Nhĩ Tân bắt giữ vào sáng ngày 9 tháng 10.

Bà Vương Nghĩa Hồng bị bắt giữ tại nhà và bị đưa đi

8 giờ sáng ngày 9 tháng 10 năm 2017, người của Bộ Điều tra Tội phạm thuộc Công an khu Song Thành đã gõ cửa nhà bà Vương Nghĩa Hồng. Khi bà từ chối mở cửa, công an đã nhổ bật cái lỗ nhìn ra và cố gắng xông vào nhà bà.

Họ không chịu rời đi và tiếp tục sách nhiễu bà Vương đến khi bà mở cửa vào khoảng 11 giờ sáng. Họ đã bắt giữ bà và sau đó đưa đến Trại tạm giam Áp Tử Quyển ở thành phố Cáp Nhĩ Tân.

Bà Vương Nghĩa Hồng (còn được gọi là Vương Kiệt), 42 tuổi, làm việc tại Trạm Phòng chống Dịch bệnh khu Song Thành. Bà đã ly dị chồng hơn 10 năm trước và phải tự nuôi con gái và con trai. Hiện tại bà bị bắt giữ nên không có ai chăm sóc chúng. Con gái bà hiện đang học năm đầu tiên trung học, trong khi con trai cần có sự chăm sóc đặc biệt.

Ông Hàn Ân Bị bị bắt giữ tại nhà và nhà bị lục soát

Khi vừa rời khỏi nhà sáng sớm ngày 9 tháng 10, ông Hàn Ân Bị đã bị bốn công an đang chờ sẵn trong toà nhà bắt giữ.

Công an đã giật chìa khoá của ông, mở cửa và xông vào. Họ quay phim từng căn phòng và tịch thu các sách Đại Pháp, hai máy in, hai máy tính xách tay, một máy tính để bàn, bốn ổ USB, khoảng 2.000 nhân dân tệ và các tài sản cá nhân khác.

Tối hôm đó công an đã đưa ông Hàn đến trại tạm giam khu Song Thành.

Khi hồ sơ của ông bị gửi đến Đồn công an của tỉnh Hắc Long Giang, ông bị miêu tả như là người chủ chốt bị giám sát vì đã treo những biểu ngữ Pháp Luân Công với cùng các học viên khác.

Ngày 20 tháng 10, công an đã thông báo cho gia đình ông rằng việc bắt giữ đã được chấp thuận và án tù sẽ dựa trên số thông tin Pháp Luân Công được lưu trong máy tính của ông.

Dương Duệ, công an phụ trách trường hợp của ông Hàn là một nhân viên tuần tra thuộc Đồn công an khu Song Thành.

Ông Hàn bị bắt giữ khiến cho mẹ vợ và vợ ông đau buồn. Ông Hàn, khoảng 56 tuổi làm việc cho tổ khu phố Song Thành. Ông là một nhân viên chu đáo và được kính trọng.

Ông chăm sóc tốt cha vợ bị đột quỵ và bị liệt giường, và đối xử với ông như cha ruột mình. Người cha vợ xem ông Hàn như con trai ruột của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/10/24/355866.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/11/3/166274.html

Đăng ngày 12-11-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share