Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-10-2017] Từ khi cuộc bức hạ Pháp Luân Công bắt đầu vào năm 1999, cảnh sát đường sắt thành phố Đại An đã hướng mục tiêu đến các học viên Pháp Luân Công đi qua nhà ga phía Bắc. Nhiều học viên bị bắt, bị kết án tù một các tùy tiện, hoặc là đã chết vì bức hại. Sau đây là một số trường hợp được biết đến.

Ông Vương Phúc Đông đã viết một bức thư cho một cảnh sát trưởng để nói về việc tại sao bức hại Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện được phổ truyền từ năm 1992 ở Trung Quốc là sai trái. Năm 2002, Ông vương đã bị bắt và bị cầm tù ở Trại giam Thành phố Đại An. Vì sức khỏe của ông Vương sụy giảm, nên sau đó ông đã được tại ngoại.

Khi ông Vương bắt chuyến tàu từ ga phía Bắc Đại An trở lại thành phố Đại Liên, nơi mà ông sinh sống tại thời điểm đó, cảnh sát đường sắt đã bắt giữ ông. Họ đã giam ông Vương trong Trại giam Đại An thêm hai tuần nữa mà không quan tâm tới tình trạng sức khỏe của ông vốn đang rất yếu khiến cho tình trạng của ông trở nên nguy kịch.

Sau khi chịu ngược đãi trong khi bị giam giữ, ông Vương bị sụt cân nghiêm trọng. Da ở lưng của ông bị trầy xước và ông ăn được rất ít. Không muốn ông Vương chết trong nhà giam, cảnh sát đã đưa ông lên tàu tới Đại Liên. Ông Vương nằm liệt giường sau khi trở về nhà. Năm 2006, ông đã qua đời trong đau đớn ở độ tuổi 31.

Ông Vương không phải là nạn nhân duy nhất. Đầu năm 2017, ông Lý Nguy cũng bị cảnh sát đường sắt tại ga phía Bắc Đại An thẩm vấn và bắt giữ. Ông Lý bị đưa ra xét xử và bị kết án bẩy tháng tù giam.

Ông Lưu Mãnh cũng bị bắt sau khi cảnh sát đường sắt tìm thấy nhạc Pháp Luân Công trong điện thoại của ông. Ông Lưu cũng bị xét xử và bị kết án, hiện tại vụ việc của ông Lưu đang được kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Thành phố Bạch Thành.

Bài viết liên quan:

Một học viên Cát Lâm vẫn bị giam giữ sau khi Viện kiểm sát rút lại cáo trạng


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/10/28/356012.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/11/2/166258.html

Đăng ngày 12-11-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share