Bài của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 21-10-2017] Trung tuần tháng Chín năm nay, tôi tình cờ gặp một cựu học viên Pháp Luân Công. Bà ấy đã tu luyện Pháp Luân Công trước 20 tháng 7 năm 1999 – ngày mà Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động bức hại môn tu luyện.

Trước khi cuộc bức hại khia màn, bà ấy là một giáo viên trung học cơ sở và đã từng bị chẩn đoán mắc các loại bệnh liên quan đến tim mạch và huyết quản não. Bà ấy đã từng dùng đủ các loại thuốc khác nhau. Bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công và ngay khi vừa mới đọc sách “Chuyển Pháp Luân”, thiên mục liền khai mở. Đến ngày thứ ba, bà liền ngừng dùng thuốc.

Khi Sư phụ Lý thanh lý thân thể cho bà, biểu hiện xuất ra là bà đã trải qua triệu chứng đau tim. Bà cũng thấy một khối vật chất màu đen lớn được gỡ bỏ ra khỏi tim của bà ở không gian khác. Chồng bà đã lo lắng và muốn đưa bà tới bệnh viện. Bà từ chối nói: “Anh đừng lo, là Sư phụ đang thanh lý thân thể cho em đấy!” Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công một thời gian ngắn, mọi bệnh tật của bà đã hoàn toàn biến mất.

Từ bỏ tu luyện trước áp lực to lớn

Sau khi cuộc bức hại bắt đầu, trường học của bà đã tổ chức một buổi họp, trong đó các nhân viên đã lăng mạ Pháp Luân Công. Bà đã bảo vệ đức tin của mình và nói, “tôi tu luyện Pháp Luân Công.” Và nói về Pháp Luân Công giúp loại bỏ bệnh tật, nâng cao sức khỏe ra sao.

Tuy nhiên, bà phải chịu áp lực rất lớn từ phía gia đình và phải chịu những can nhiễu từ các không gian khác. Chồng của bà vốn ban đầu ủng hộ bà tu luyện Pháp Luân Công, nhưng khi cuộc bức hại khai màn, ông ấy đã chuyển sang phản đối.

Bà phải lén luyện các bài công pháp tại nhà. Thế rồi, một ngày, khi đang luyện bài công pháp số hai, bà nghe thấy một giọng nói từ không gian khác: “Hạ tay xuống!” Bà cảm thấy bất lực và dần dần bỏ tu luyện.

Sư phụ không bỏ rớt bất kỳ đệ tử nào

Trung tuần tháng Chín, khi nói chuyện với bà ấy, tôi đã khuyên bà hãy khôi phục tu luyện. Bà ấy bảo tôi là bệnh cũ của bà đã tái phát sau khi bà bỏ tu luyện, và cũng xuất hiện một cục máu đông.

Mặc dù lúc ấy bà không tu luyện, nhưng bà nói bà vẫn thỉnh thoảng đọc sách “Chuyển Pháp Luân”. Bởi vì có một vài chữ trong sách đã được hiệu chỉnh, tôi đề nghị sẽ giúp bà cải chính, nhưng bà ấy muốn tự mình sửa. Tôi in một danh mục cách chữ phải sửa và đưa cho bà ấy một ít băng dính hai mặt. Một học viên khác bảo tôi rằng bà ấy dành ba ngày để sửa những chữ đó trong sách.

Tôi đã cảm động vì sự từ bi của Sư phụ. Sư phụ không muốn rơi rớt lại bất kỳ một đệ tử nào.

Từ bỏ Pháp Luân Công vì sợ hãi và chấp trước vào lợi ích cá nhân

Có người bảo tôi rằng có một học viên bị cảnh sát sách nhiễu thường xuyên phải nằm viện vì bệnh tim. Ông ấy đã ký một tài liệu hứa sẽ từ bỏ Pháp Luân Công khi ông bị đe dọa sẽ mất hết lương hưu nếu không từ bỏ tu luyện. Ông ấy quá sợ hãi đến mức phát bệnh tim.

Một thời gian sau, lại nghe một phụ đạo viên đề cập rằng học viên này không muốn quay lại tu luyện Pháp Luân Công. Ông ấy rất lo lắng và cảm thấy không biết phải làm sao.

Sau khi trở về nhà, tôi nghĩ về việc này và cảm thấy rằng sự tình này ắt hẳn là có liên quan tới tôi, vì nếu không tại sao tôi lại nghe thấy. Tôi không gặp học viên này trong nhiều năm, nhưng đã ít nhiều nghe về tình huống của vị đồng tu này.

Đơn vị ông ấy làm việc đã đe dọa ngừng trả lương cho ông ấy dưới áp lực từ Phòng 610. Lúc đầu, ông ấy không phối hợp với yêu cầu của tà ác, nhưng sau đó họ quả thật ngừng trả lương cho ông ấy.

Tu luyện Đại Pháp là nghiêm túc

Tôi quyết định cùng một đồng tu thân quen với tôi đến thăm ông ấy, chúng tôi chuẩn bị quà cho ông ấy là một máy nghe nhạc dùng thẻ SD. Trong đó, một chiếc thẻ có ghi sẵn nhạc Phổ Độ và Tế Thế của Đại Pháp, cùng với nhạc luyện công và các bài giảng của Sư phụ Lý ở Quảng Châu. Chiếc thẻ thứ hai có ghi các bài báo Pháp Luân Công, gồm bài “Hồi tưởng sự từ bi của Sư phụ”, “Giả tướng nghiệp bệnh”, một số bản nhạc, và một phần giới thiệu về văn hóa truyền thống.

Một buổi chiều trước Tết Trung Thu (ngày 4 tháng 10), chúng tôi ghé thăm ông ấy và mang theo một ít bánh trung thu và trái cây.

Sau khi chia sẻ sâu về Pháp Luân Công, ông ấy đã nhận ra rằng tu luyện Đại Pháp là nghiêm túc phi thường. Ông ấy hối tiếc vì đã từ bỏ đức tin vì ký những tuyên bố như vậy, mà gần đây còn ký một cái nữa. Ông ấy đã có tâm sợ hãi và lo lợi ích cá nhân bị tổn thất.

Ông biết Pháp Luân Công là tốt, nhưng những kẻ bức hại đã gây áp lực mạnh mẽ lên ông ấy, nó quá lớn so với sức chịu đựng của ông ấy, bởi vậy ông ấy đã từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Ông cũng ngừng đọc Tuần báo Minh Huệ và các tài liệu khác của Pháp Luân Công.

Ông ấy cảm thấy thật thống khổ sau khi từ bỏ Pháp Luân Công và thường nổi cáu. Kết quả, ông ấy phát bệnh tim, phải nằm viện, và thậm chí đã phải nằm bẹp trên giường sau khi ra viện. Hiện ông ấy đã khá hơn và có thể đi lại, nhưng vẫn ông ấy không làm được gì và vô cùng tuyệt vọng.

Sư phụ kiểm soát được mọi thứ

Sư phụ đã an bài chúng tôi đến thăm ông ấy khi ông ấy đang ở dưới đáy vực thẳm. Tôi thực sự cảm nhận được sự từ bi hồng đại của Sư phụ. Sư phụ không muốn bỏ sót dù chỉ một học viên. Sư phụ biết rõ cảm giác thống khổ trong tâm của các học viên khi từ bỏ tu luyện. Sư phụ thật sự trân quý sinh mệnh của chúng ta hơn chính bản thân chúng ta trân quý sinh mệnh của mình. Muôn phần cảm tạ Sư phụ đã từ bi khổ độ và khổ tâm an bài [cho đệ tử chúng con].

Sau khi chia sẻ, ông ấy đã quyết định tìm đến điểm học Pháp gần đó để lấy tư liệu Pháp Luân Công và Tuần báo Minh Huệ. Đồng thời, ông ấy đã quyết định viết một bản nghiêm chính thanh minh nghiêm túc tuyên bố rằng ông ấy sẽ quay lại tu luyện. Tôi cảm thấy yên lòng vì đồng tu đã quay trở lại tu luyện.

Nhân đây, chúng tôi cũng xin nhắc nhở các đồng tu, song song với việc chúng ta học Pháp, phát chính niệm, và giảng chân tướng, cũng cần phải chú ý tới các cựu học viên xung quanh và những học viên bị rớt lại phía sau.

Cùng với tiến trình chính Pháp của Sư phụ, rất nhiều sinh mệnh tà ác trong các không gian khác thao khống tư tưởng con người và những kẻ bức hại Pháp Luân Công và thao túng nhân tâm đã bị hồng thế chính Pháp thanh trừ.

Các cựu học viên sớm muộn gì cũng sẽ phục hồi tu luyện, bởi vì Sư phụ có thể kiểm soát mọi thứ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/10/21/355728.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/10/29/166214.html

Đăng ngày 11-11-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share