Bài viết của Hạnh Duyên, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trùng Khánh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-9-2017] Ngày 18 tháng 8 năm 2017, khi tôi đang giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp với đồng tu A ở khu trung tâm thì có ai đó tố giác tôi với công an. Dù tôi biết công an đang đến, nhưng tôi nghĩ rằng đây là cơ hội tốt để giảng chân tướng cho mọi người.

Tôi đã nói với những người đứng xung quanh: “Đệ tử Đại Pháp chúng tôi khuyên các bạn thoái khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Cái đảng này đã gây ra nhiều tội ác và nó sẽ sớm bị trừng phạt. Vì thế nếu các bạn không từ bỏ nó, thì các bạn sẽ bị nó kéo xuống.”

Tôi đã kể cho họ một câu chuyện về một vị giám đốc thành phố trong khi đi du lịch nước ngoài đã nhận được tài liệu chân tướng về Pháp Luân Công và thoái khỏi ĐCSTQ. Tôi cũng nói với họ rằng, mỗi ngày có hàng nghìn người Trung Quốc thoái đảng.

Một số người gật đầu khi tôi nói, và khi công an tới, một số còn cố gắng thuyết phục công an thả cho chúng tôi đi. Dù bị bắt, nhưng tôi không cảm thấy sợ, vì ít nhất tôi đã có cơ hội giảng chân tướng công khai cho nhiều người.

Từ chối hợp tác

Khi tôi tới đồn công an, một nữ công an đã mở cặp tôi. Tôi hỏi cô ấy: “Cô có lệnh khám không?” Cô ấy im lặng. Trong cặp tôi chỉ có một số bùa may mắn cùng với một cuốn Cửu Bình và một số tờ tuần báo Minh Huệ.

Tôi nói: “Tôi rất vui vì cô có cơ hội nhìn thấy những thứ này. Tất cả những thứ này đều là để cứu người, xin đừng hủy bỏ nó, nếu không cô sẽ bị quả báo. Có hơn 6.000 công an đã chết vì liên quan đến đàn áp Pháp Luân Công.” Cô ấy nói cô ấy sẽ không xé bỏ tài liệu.

Lúc đó tôi liên tục phát chính niệm. Sau đó một người phụ trách đã đến và nói với cấp dưới ghi danh chúng tôi lại. Tôi nói: “Hãy để chúng tôi đi, không có gì phải đăng ký vì chúng tôi không làm gì sai.”

Một viên chức đưa đồng tu A tới một phòng khác. Tôi tiếp tục phát chính niệm và nhẩm Pháp. Một tiếng sau, đồng tu A ra nói với tôi: “Chúng ta có thể về nhà sau khi cung cấp thông tin.” Tôi biết đồng tu A đã bị lừa. Ngay sau đó, cô ấy bị đưa tới một trại tạm giam.

Tôi nhớ những lời Sư phụ dạy:

“Vô luận trong hoàn cảnh nào cũng không hề theo yêu cầu, mệnh lệnh hay chỉ thị của tà ác.“ (“Chính niệm của đệ tử Đại Pháp có uy lực”, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Một học viên khác cũng khuyên tôi không hợp tác.

Khi một công an đến hỏi tên, địa chỉ, tuổi của tôi, tôi đã từ chối trả lời. Cô ấy nói: “Không phải bà tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn sao?” Tôi trả lời: “Đây là một tình huống khác.”

Cô ấy hỏi gia đình có biết tôi làm gì không, và tôi lấy tài liệu ở đâu. Tôi từ chối trả lời những câu hỏi và nói những gì cô ấy đang làm đều có nghĩa là cô ấy đang phạm tội. Cô ấy nói cô ấy không quan tâm nhiều về quả báo. Tôi nhắc cô ấy về những gì được viết trong hiến pháp về quyền tự do tín ngưỡng. Cô ấy im lặng.

Cô ấy nói tôi ký vào biên bản, nhưng tôi từ chối. Cô ấy nói: “Bà cứ viết đi, viết là tôi không muốn ký cũng được.” Tôi viết: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo, những người bảo vệ Pháp Luân Đại Pháp sẽ được phúc báo, và những ai bức hại học viên Pháp Luân Đại Pháp sẽ bị quả báo.”

Tôi phát chính niệm lúc 5 giờ chiều và nói rằng đã đến lúc tôi phải về. Một viên công an nói tôi sẽ không được trả tự do vì tôi không cung cấp thông tin cho họ.

Tôi nghĩ: “Những gì anh nói không tính, mọi việc là do Sư phụ của tôi an bài. Xin Sư phụ cho con đi về nhà!” Không lâu sau đó, tôi được thả về.

Hướng nội

Sau đó, tôi đã quay lại địa điểm tôi bị bắt để giảng chân tướng. Sư phụ giảng:

“Là người tu luyện, ‘tìm bên trong’ là một Pháp bảo“ (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC năm 2009, Giảng Pháp tại các nơi IX)

Khi tôi về nhà, tôi hướng nội để tìm lý do tại sao tôi bị tố giác và bị bắt. Tôi nhận ra ẩn sâu trong tâm vẫn có tâm sợ hãi, và chấp trước muốn làm nhiều việc. Đôi khi tôi đi ra ngoài mà không học Pháp tốt.

Dù tôi bắt đầu giảng chân tướng về Đại Pháp cho người dân từ năm 2004, nhưng tâm sợ hãi của tôi còn rất lớn. Đôi khi tôi bằng lòng với việc chỉ đưa tài liệu mà không nói rõ với mọi người cũng như giúp họ hiểu rõ về Đại Pháp. Tôi còn phụ thuộc vào nhân tố bên ngoài, thay vì đề cao tâm tính của mình. Tôi nhất định sẽ nỗ lực hết sức làm tốt hơn nữa!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/9/18/353876.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/10/17/166088.html

Đăng ngày 11-11-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share