Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-10-2017] Ông Trương Kim Đào là học viên Pháp Luân Công huyện Vân Mộng, thành phố Hiếu Cảm, tỉnh Hồ Bắc. Ông bị bắt và bị giam giữ trong hai tuần vì đã thông tin cho công chúng về Pháp Luân Công. Sau đó ông bị đưa tới một trung tâm tẩy não và bị đánh đập vì luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công ở đó.

Bị bắt và bị giam giữ

Ông Trương bị báo cảnh sát khi đang dán biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” ở quận Phồn Khẩu, thành phố Vũ Hán. Ngày 25 tháng 9 năm 2017, ông bị cảnh sát của Đồn Cảnh sát Phát Triển ở thành phố Vũ Hán bắt và bị giam giữ tại Trại tạm giam quận Phồn Khẩu trong 15 ngày.

Ngày 10 tháng 10 năm 2017, khi được thả khỏi trại tạm giam, ông đã thấy một số cán bộ và cảnh sát ở quê nhà (huyện Vân Mộng) đứng đợi ông. Mặc dù mẹ, em trai và em gái đã tới đó để đón ông về, nhưng cảnh sát không cho ông lên xe cùng gia đình. Họ kiên quyết bắt ông phải đi cùng họ để viết biên bản và hứa sẽ để ông đi khi mọi việc xong xuôi.

Đầu tiên, ông Trương bị đưa tới Đồn Cảnh sát Thành Nam ở huyện Vân Mộng. Nửa giờ sau, ông bị tống lên một chiếc xe khác và bị đưa tới một trung tâm tẩy não ở thành phố An Lục, tỉnh Hồ Bắc.

Tuyệt thực và bị đánh đập

Ông Trương lập tức tuyệt thực để phản đối việc tiếp tục bị giam giữ và từ chối ăn bất kỳ thứ gì tại trung tâm tẩy não.

Đến giờ ăn trưa, ông Trương ngồi trên giường phát chính niệm và đã bị ra lệnh phải hạ tay xuống. Ông từ chối thực hiện và đã bị tát vào mặt nhiều lần nhưng ông vẫn không chịu khuất phục.

Đến giờ ăn tối, ông tiếp tục ngồi trên giường phát chính niệm. Một người đã tới tát vào mặt ông rồi đá ông ra khỏi giường. Sau đó, ông lại lên giường và tiếp tục ngồi nhắm mắt phát chính niệm. Người đánh đập ông cuối cùng đã phải bỏ cuộc.

Việc tương tự lại xảy ra vào ngày hôm sau. Cuối cùng, ông cũng được yên và có thể luyện công.

Các phiên tẩy não

Buổi sáng ngày thứ hai tại trung tâm tẩy não, hai người trẻ tuổi họ Hà và họ Lý đã tới giáo huấn ông. Lúc đầu, họ yêu cầu ông nói về những thay đổi của bản thân sau khi tu luyện Pháp Luân Công. Ông Trương nói với họ rằng trước đây ông là người ích kỷ nhưng giờ đây ông luôn biết nghĩ cho người khác trước. Ông nói rằng tu luyện Pháp Luân Công không hề trái pháp luật.

Ngày hôm sau, họ khuyên giải ông từ bỏ việc tuyệt thực và nói đó là việc làm chống đối pháp luật. Họ khuyên nhủ ông nên tuân thủ các quy định. Ông Trương chỉ nói với họ rằng chỉ có Sư phụ của Đại Pháp mới là người quyết định cuối cùng.

Một người phụ nữ được giao làm “giáo viên” của ông Trương vào ngày hôm sau. Bà ấy đã cố gắng giải thích rằng cuốn Chuyển Pháp Luân có những lý giải sai lệch và tà thuyết. Ông Trương không hề để tâm và tiếp tục học Pháp.

Mặc dù, ông Trương bị giam giữ tại trung tâm tẩy não trong năm ngày nhưng điều đó không ảnh hưởng gì lớn tới ông, bởi vì ông vẫn có thể học Pháp và luyện công.

Ngày 14 tháng 10 năm 2017, ông Trương nhận được yêu cầu đóng gói hành lý và tư trang. Cảnh sát Đồn Cảnh sát Thành Nam ở quận Khai Phát đã chờ sẵn ở bên ngoài. Ông từ chối lên xe cho tới khi họ hứa sẽ đưa ông về nhà.

Sau đó, ông bị đưa tới văn phòng ủy ban xã ông và được lệnh không được rời khỏi khu vực làm việc cho tới sau ngày 30 tháng 10. Ông được lệnh phải ghé qua văn phòng ủy ban xã hai lần mỗi ngày, vào 9h sáng và 3h chiều đề dọn dẹp với mức tiền công là 100 nhân dân tệ một ngày cho tới ngày 30 tháng 10.

Ba học viên khác là bà Mao Thúy Anh, bà Trần Bình và bà Chu Thiểu Hoa hiện vẫn bị giam giữ tại trung tâm tẩy não.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/10/21/355737.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/11/4/166277.html

Đăng ngày 11-11-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share