Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp từ Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 15-9-2017] Khoảng một thời gian trước, cảnh sát địa phương và những cán bộ dân phố đã liên tục sách nhiễu các đệ tử Đại Pháp sau khi phát động “Chiến dịch Gõ cửa”. Thi thoảng hầu hết các học viên ở khu vực chúng tôi đều bị sách nhiễu.

Một học viên từng in tài liệu giảng chân tướng với tôi đã bắt đầu lo sợ. Chị ấy gửi tất cả sách Đại Pháp đến nhà con chị ấy và chỉ giữ lại cuốn Chuyển Pháp Luân. Chị ấy thậm chí còn không dám treo ảnh Sư phụ ở nhà. Chị ấy thôi không in tài liệu giảng chân tướng nữa và đem máy in đi cho. Thậm chí chị ấy còn giấu máy tính xách tay của mình đi. Chị ấy đến gặp tôi và nói rằng chị ấy không còn in tờ giới thiệu hay các tài liệu khác nữa và muốn tôi làm thay phần chị ấy.

Ở hoàn cảnh này, hàng tuần tôi in hàng trăm các loại tài liệu khác nhau về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc đàn áp. Tôi rất bận rộn và không thể đến nhóm học Pháp nhóm hàng ngày. Tuy nhiên, tôi cảm nhận được rằng làm hạng mục này là một cơ hội tốt để tôi tinh tấn và tu bỏ tâm an dật.

Một hôm, một đồng tu đến và thấy tôi quá bận rộn. Chị ấy hỏi có phải nhà tôi đã trở thành điểm sản xuất tài liệu giảng chân tướng chính không. Tôi trả lời rằng tôi chỉ in nhiều tài liệu hơn trước thôi. Chị ấy không nói gì và rủ tôi cùng học Pháp.

Sau khi chúng tôi học hết một bài giảng, chị ấy chỉ ra rằng tôi đã đọc sai nhiều hơn mọi khi. Tôi nói rằng tôi cần phải in khoảng 2000 trang tài liệu giảng chân tướng và không có thời gian học Pháp cẩn thận. Thỉnh thoảng tôi học Pháp trong khi tài liệu đang in. Thỉnh thoảng tôi không cần phải in tài liệu nhưng vẫn không thể học Pháp tĩnh tâm bởi vì tôi cứ lo lắng về những việc mình phải làm.

Sau đó tôi đã nhắc đến chuyện đồng tu kia đã thôi không sản xuất tài liệu nữa. Tôi cảm thấy thật tốt vì mình có thể lấp được chỗ thiếu hụt đó.

Thật ngạc nhiên, học viên đó nói rằng tôi thật vị tư và cản trở con đường chứng thực Pháp của học viên khác. Tôi cảm thấy lời nhận xét đó là sai và cao giọng nói: “Tôi tu luyện tinh tấn và đang đóng góp cho Đại Pháp!”

Đồng tu đó chỉnh lại giọng điệu của mình và nói: “Chẳng phải chị đã chứng kiến vài học viên đã từng sản xuất tài liệu Đại Pháp và tất cả họ đều tu luyện tinh tấn sao?”

“Nhưng bây giờ họ sợ làm hạng mục này vì họ bị cảnh sát sách nhiễu. Một vài học viên bị sách nhiễu đã rời khỏi nhà và trốn ở nhà của họ hàng. Thế là họ không còn được học Pháp với những học viên khác nữa và gặp rất nhiều rắc rối trong cuộc sống hàng ngày. Chẳng ai trong số họ có trạng thái tu luyện tốt cả. Nếu tiếp tục như thế này thì họ sẽ đi trên con đường mà cựu thế lực an bài.”

Ngay khi nghe được lời này, tôi hiểu ra rằng tại sao chị ấy nói tôi vị tư. Tôi nhận ra rằng tôi nên phối hợp với những học viên này để giúp họ mở lại điểm sản xuất tài liệu. Tôi cũng nên học Pháp với học viên mà tôi tiếp nhận công việc, và giúp chị ấy tu bỏ tâm sợ hãi. Bằng cách này, chúng tôi sẽ cùng nhau tu luyện tinh tấn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/9/15/353752.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/10/16/166084.html

Đăng ngày 10-11-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share