Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-10-2017] Một cựu binh trong cuộc Chiến tranh Trung-Việt diễn ra từ ba thập kỷ trước gần đây đã bị bắt giữ vì những nỗ lực của ông để duy trì sức khỏe của bản thân.

Ông Lương Viễn Thắng, 61 tuổi, sau khi nghỉ hưu vào năm 1987 ông đã tìm được việc làm tại Công ty Dược phẩm Mậu Danh. Những năm phục vụ quân đội và công việc của một thường dân đã làm sức khỏe ông tổn hại, ông bị bệnh trĩ kinh niên và các vấn đề về dạ dày.

Năm 2006, ông được giới thiệu về Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả thân lẫn tâm giúp phục hồi rất nhiều về sức khỏe nhưng đang bị chế độ cộng sản Trung Quốc đàn áp vì tính phổ biến của nó. Mặc dù bị bức hại, ông vẫn quyết định thử tập pháp môn này bởi vì không có phương pháp chữa trị nào giúp ông đỡ bệnh.

Ông Lương nhanh chóng hồi phục khỏi các triệu chứng của mình và cũng từ bỏ thói quen hút thuốc và uống rượu vốn đã theo ông hàng thập kỷ.Trong khi ông tìm lại được niềm vui của người vô bệnh, ông cũng trở thành mục tiêu của chính quyền địa phương.

Ngày 19 tháng 9 năm 2017, ông nhận được điện thoại từ văn phòng ủy ban khu phố địa phương. Khi người gọi điện hỏi ông có nhà hay không, ông Lăng nói ông đang chuẩn bị lên đường về quê. Người gọi đã cảnh báo ông ở lại, nếu không họ sẽ truy bắt ông tại quê nhà.

Chưa tới một giờ sau đó, hơn hai chục đặc vụ đã đến nhà ông. Dù không có lệnh bắt giữ hay lệnh khám xét, cảnh sát đã bắt và lục soát nhà ông.

Trong lúc đang hỗn loạn thì vợ ông Lăng về tới nhà. Khi bà cố gắng ngăn cản không cho cảnh sát tịch thu các sách Pháp Luân Công của chồng bà. Cảnh sát trưởng Trịnh Anh Bưu đã hét vào mặt bà: “Ra khỏi đây ngay! Bà dám can thiệp vào việc khám xét của chúng tôi sao!”

Con trai ông Lăng nắm lấy tay cha mình, nhưng cảnh sát đã bắt cậu tránh ra xa.

Cảnh sát thu các sách Pháp Luân Công và dẫn ông Lăng đi. Họ không đưa cho vợ và con trai ông danh sách các đồ vật bị tịch thu theo yêu cầu của pháp luật.

Ông Lăng vẫn đang ở Trại tạm giam số 1 của thành phố Mậu Danh. Ngày 25 tháng 10 vừa qua, luật sư của ông đã tới thăm ông và tìm hiểu thấy rằng ông Lăng quyết tâm đấu tranh bảo vệ pháp quyền của mình đối với tự do tín ngưỡng, bởi ở Trung Quốc không có luật nào cho rằng tu luyện Pháp Luân Công là phạm tội.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/10/30/356071.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/11/4/166279.html

Đăng ngày: 10-11-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share