Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-10-2017] Các học sinh đã không nhìn thấy cô Hác Dược San tại trung tâm gia sư địa phương của các em kể từ hôm mùng 8 tháng 10 vừa qua.

Ngày hôm đó, cô Hác cùng với cha cô đã bị cảnh sát bắt giữ phi pháp. Cảnh sát cũng lục soát nhà cô và tịch thu máy tính của cô và tiền mặt. Hiện cô Hác đang bị giam giữ tại Trại tạm giam Diêu Gia và người cha 80 tuổi của cô bị giam tại trại tạm giam Đại Hắc Sơn.

Cô Hác bị bắt vì cô từ chối từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Đại Pháp. Rất nhiều các học viên Đại Pháp đã bị bắt giữ ở Trung Quốc vì nói chuyện với mọi người về cuộc bức hại mà họ đã phải đối mặt kể từ năm 1999.

Cô Hác đã bị giam giữ bất hợp pháp nhiều lần vì tu luyện Pháp Luân Công.

Vào ngày 6 tháng 7 năm 2012, cô đã bị bắt tại nhà cô ở Khu Phát triển Đại Liên và bị kết án bốn năm tù giam.

Trước đó, cô Hác điều hành một trung tâm gia sư. Cô rất duyên dáng và tận tâm, rất nhiều học sinh ghi danh vào các lớp học của cô. Thậm chí các học sinh của cô còn đoạt giải thưởng trong một cuộc thi vật lý quốc gia. Nhiều học sinh và phụ huynh của các em đã trở thành bạn bè cô và họ vẫn giữ liên lạc với cô sau khi đã tốt nghiệp.

Năm 2016 cô Hác được trả tự do và vào tháng 9 năm 2017, cô tìm được việc làm tại một trung tâm gia sư. Sau một tiết dạy thử, người quản lý nhận thấy cô là một giáo viên giỏi và muốn giữ cô lại giảng dạy tại trung tâm, nhưng sau đó không lâu thì cô lại bị bắt.

Cha của cô Hác cũng bị giam giữ bất hợp pháp vài lần vì không từ bỏ đức tin của mình. Ông đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được hơn 20 năm. Cho dù ông đang ở độ tuổi 80, nhưng trông ông chỉ như 60 tuổi. Nhiều vấn đề sức khỏe của ông đã biến mất sau khi ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/10/17/355579.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/11/3/166273.html

Đăng ngày: 10-11-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share