Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-10-2017] Ông Dương Chiêm Đường, một học viên Pháp Luân Công ở thị trấn Dương Bình, thành phố Bảo Kê đã lâm bệnh nặng sau khi bị giam giữ tại Trại tạm giam quận Trần Thảng chưa đầy một tháng. Vào ngày 15 tháng 10, gia đình ông Dương nhận được một cuộc điện thoại từ trại tạm giam thông báo rằng ông Dương đang được khám bệnh tại Bệnh viện quận Trần Thảng.

Khi vợ và con trai ông Dương tới bệnh viện, họ thấy ông đang trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê và ông không thể nói hoặc ăn được gì. Giám đốc trại tạm giam nói với người nhà ông Dương rằng các cuộc kiểm tra sức khỏe cho thấy ông Dương có cục máu đông trong não và bác sỹ đề nghị phẫu thuật. Người nhà ông Dương yêu cầu được biết chuyện gì đã xảy ra với ông.

“Chồng tôi vốn là người năng nổ và khỏe mạnh trước khi cảnh sát bắt ông ấy ra khỏi nhà. Vậy mà bây giờ ông ấy đã bị tàn phế rồi!” Vợ ông Dương kêu lên: “Ông ấy chỉ cho mọi người biết về Chân – Thiện – Nhẫn. Vậy mà các ông đã khiến ông ấy ra nông nỗi này!”

Ông Dương bị bắt vào ngày 25 tháng 9 với tội danh “phá hoại việc thực thi pháp luật”, một cái cớ mà Đảng Cộng sản Trung Quốc thường dùng để kết án các học viên Pháp Luân Công.

Sau khi bị thẩm vấn tại Đồn cảnh sát thị trấn Dương Bình, ông Dương bị đưa đến trại tạm giam quận Trần Thảng. Theo thông tin từ gia đình ông, tại trại tạm giam, ông Dương đã nói chuyện với người khác về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Sau đó, ông bị ép uống ít nhất năm lần một vài loại thuốc không rõ nguồn gốc. Mỗi lần sau khi uống thuốc, ông Dương đều bị đau đầu, trở nên buồn ngủ và vô cùng mệt mỏi.

Ngày 18 tháng 10 vừa qua, ông Dương đã được đưa về nhà sau khi nộp tiền bảo lãnh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/10/23/355804.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/10/31/166234.html

Đăng ngày: 10-11-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share