Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đức

[MINH HUỆ 6-11-2017] Ngày 4 tháng 11, các học viên ở Hamburg, thành phố lớn thứ hai của Đức, đã tổ chức sự kiện “Ngày Thông tin” ở trung tâm thành phố. Với các tấm áp phích và biểu diễn công pháp, họ đã giới thiệu môn tu luyện và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc.

7eb9b611ef0c18d5510421d6a0ea7241.jpg

Biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp trong sự kiện “Ngày Thông tin” ở Hamburg vào ngày 4 tháng 11 năm 2017

Bàng hoàng trước sự tàn bạo của cuộc bức hại, nhiều người đã dừng chân để tìm hiểu thông tin và ký đơn thỉnh nguyện lên án tội ác.

Động tác an hòa của các học viên đã thu hút sự chú ý của người ba phụ nữ. Họ dừng chân để tìm hiểu thêm về pháp môn. Một người trong số họ hỏi: “Tôi thấy đây chỉ là một môn thiền định thôi, tại sao chính quyền Trung Quốc lại cấm?” “Tôi cũng tập thiền vì nó giúp tôi giảm căng thẳng.“

Người học viên đã giải thích cho họ về việc chính quyền cộng sản Trung Quốc luôn tìm cách kiểm soát tâm trí người dân và đàn áp những người bất đồng chính kiến. Khi cô nói với họ về nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống ở Trung Quốc, ba phụ nữ hết sức bất bình. Họ đã ký đơn thỉnh nguyện và cảm ơn học viên đã chia sẻ thông tin.

487b71baecd2c22d3e37e33bfc61da08.jpg

c214c11d734cc826b7d674e64720ce7c.jpg

de7a5e87d585f68cd9700ee52a135ca8.jpg

02175de65440e0955eab26c8e5ee778c.jpg

Khách bộ hành nghe các học viên giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp

Một người đàn ông cho biết ông đã biết đến việc này và đã theo dõi tình hình nhiều năm qua. Khi ký đơn thỉnh nguyện, ông nói: “Cuộc bức hại này thật khủng khiếp. Tôi ước mình có thể làm nhiều hơn để giúp các bạn.”

Một người đàn ông từ Trung Quốc sang Đức công tác đã trò chuyện với các học viên hồi lâu. Họ thảo luận về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thay thế các giá trị truyền thống bằng tham nhũng và tại sao nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp lại rất trọng yếu. Người đàn ông đã đồng tình rằng việc các học viên bị ngược đãi vì có đức tin là điều sai trái.

136c46d454d1ef95c8569dbea9f52bc3.jpg

e50cce0090b13efdcd1a81b6e7f23b02.jpg

Khách bộ hành ký thỉnh nguyện lên án cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp

Bà Knoth, ngoài 80 tuổi, đã đưa ra nhiều câu hỏi và sau đó nói với các học viên: “Thật là tốt khi có các cháu ở đây.“

Trước khi rời đi, bà đã xem lại tấm áp phích minh họa các phương pháp tra tấn các học viên bị giam giữ của chính quyền cộng sản Trung Quốc. Bà vừa ký tên thỉnh nguyện vừa nói: “Thật là khủng khiếp!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/11/6/356388.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/11/7/166309.html

Đăng ngày 9-11-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share