Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-0902017] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1995 nhưng mãi đến năm nay mới có thể bỏ được những chấp trước nghiêm trọng.

Tôi bị táo bón và sáu ngày liền mới có thể đi đại tiện một lần. Tôi vẫn không cho đó là vấn đề nghiêm trọng mãi đến tháng 5 năm 2017. Khi đó, tôi không thể đi vệ sinh trong nửa tháng. Điều này khiến tôi cảm thấy lo lắng và đã mua mật ong về trộn với bắp cải, đây vốn là phương thức chữa táo bón.

Tình trạng này kéo dài nhiều ngày mà tôi vẫn không thể đi đại tiện được. Một đồng tu thậm chí còn nói đùa với tôi rằng tôi đã đạt kỷ lục 36 ngày không đi vệ sinh.

Tuy nhiên, tình trạng này lại không cải biến, chính vì thế tôi đã coi đây như một khảo nghiệm và chịu đựng nó. Tuy nhiên, tôi cũng giảm khẩu phần ăn lại và đây quả thực là thời điểm khó khăn của tôi, mãi đến khi tôi đọc được Tuần báo Minh Huệ và học Pháp của Sư phụ.

Sư phụ giảng:

“Ngoại trừ học viên mới ra, Sư phụ từ sau 20 tháng Bảy, 1999 trở về sau, là không tạo ra ‘quan’ [khảo nghiệm] tu luyện cá nhân nào cho chư vị, bởi vì tu luyện cá nhân của chư vị đã toàn diện chuyển hướng sang cứu độ chúng sinh, và chứng thực Pháp rồi.“ (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)

Tôi nhận ra mình đã đi sai đường và tôi bắt đầu phủ nhận an bài của cựu thế lực và nỗ lực làm ba việc tốt hơn. Tôi cũng quay trở lại chế độ ăn thường ngày.

Hướng nội

Tôi nhận ra phải có lý do tại sao những việc này lại xảy ra. Vì thế tôi bắt đầu hướng nội, thực sự đây không hề dễ dàng và tôi đã nghĩ mình tu luyện tinh tấn và các đồng tu cũng có suy nghĩ như vậy về tôi.

Mỗi sáng tôi đều đọc một hoặc hai bài giảng trong sách Chuyển Pháp Luân. Vào buổi chiều, tôi ra ngoài giảng chân tướng về Đại Pháp và cuộc bức hại. Thêm nữa, tôi còn luyện công và phát chính niệm đúng giờ.

Tuy nhiên, khi hướng nội sâu hơn, tôi đã tìm ra nguyên nhân. Mỗi ngày trước khi rời khỏi nhà, tôi thường nghỉ một lúc và xem những người khác chơi cờ hoặc đánh bài. Dù tôi nỗ lực từ bỏ thói quen này, nhưng tôi biết mình chưa nghiêm túc khi làm ba việc và tôi đã có sơ hở.

Điều này cho tôi thấy mình có vấn đề nghiêm trọng vì thế tôi đã quy chính lại bản thân. Tôi ngừng việc xem tivi, đọc báo, và xem người khác chơi games. Tôi bắt đầu tập trung vào làm tốt ba việc. Kết quả là, sức khỏe của tôi đã chuyển biến.

Tôi đã học được một bài học, chúng ta không thể buông lơi và nên là những học viên kiên định tin tưởng vào Sư phụ và Pháp. Tất cả học viên, đặc biệt là những học viên lâu năm nên ghi nhớ lời Sư phụ dạy:

“cứ tu luyện như thủa đầu…” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York năm 2009)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/9/25/354154.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/10/19/166103.html

Đăng ngày 8-11-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share