Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-10-2017] Một người đàn ông cao niên 82 tuổi đã bị lừa đi đến đồn cảnh sát địa phương, và đã bị bắt giữ ngay khi tới đó.

Gia đình ông Triệu Lưu Trụ nghi ngờ rằng, ông Trụ, một nhân viên nghỉ hưu của Cục Kiểm lâm Thành phố Trịnh Châu đã trở thành mục tiêu của chính quyền vì những nỗ lực của ông để tìm kiếm sự tự do cho con rể của mình là anh Sử Nhuận Sơn.

Cả ông Triệu và anh Sử cùng tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đang bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại. Ngày 1 tháng 6 năm 2017, anh Sử bị bắt vì từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Viện Kiểm sát Thành phố Trịnh Châu đã trả lại vụ việc cho Sở Cảnh sát Thành phố Trịnh Châu với lý do thiếu bằng chứng, nhưng sau đó Sở Cảnh sát Trịnh Châu đã từ chối thả anh Sử và thay vào đó là đệ trình lại vụ việc vào cuối thành 7.

Gần đây, luật sư của anh Sử đã nộp đơn yêu cầu lên viện kiểm sát địa phương yêu cầu bãi bỏ vụ việc của anh Sử ngay lập tức. Ông Triệu đã cố gắng đưa một bản sao của đơn yêu cầu tới cảnh sát, nhưng đã bị từ chối.

Ngày 14 tháng 10, ông Triệu được yêu cầu tới đồn cảnh sát để trả lời một vài câu hỏi. Ông đã tới đó và đã không quay về nhà. Gia đình ông Triệu nhận được một lệnh bắt giữ ông ngay tối hôm đó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/10/30/356076.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/11/2/166255.html

Đăng ngày 8-11-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share