Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Síp

[MINH HUỆ 4-11-2017] Chiều ngày 29 tháng 10 năm 2017, các học viên Pháp Luân Công ở Síp đã đến thăm thành phố biển Larnaca. Họ đã giới thiệu môn tu luyện thân tâm này cạnh lâu đài Trung Cổ trên bờ biển Finikoudes xinh đẹp.

Trời bắt đầu mưa khi các học viên biểu diễn công pháp. Không nản lòng, các học viên vẫn an nhiên luyện công trong mưa. Một lúc sau, ánh nắng ló xuyên qua làn mây và một cầu vồng tuyệt đẹp đã xuất hiện.

Du khách khâm phục các học viên đã không ngại trời mưa, và đã quay lại để xem biểu diễn công pháp trong ánh nắng chan hòa. Nhiều người trong số họ muốn tham gia lớp học Pháp Luân Công miễn phí được tổ chức ở một công viên địa phương vào mỗi cuối tuần.

Du khách trân trọng cơ hội tìm hiểu về cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), trong đó có nạn thu hoạch nội tạng do chính quyền nước này hậu thuẫn nhắm vào các học viên Pháp Luân Công còn sống.

Một phụ nữ cho biết lần đầu tiên cô nghe nói đến Pháp Luân Công là cách đây vài năm sau khi đọc một tờ rơi ở cửa hàng của con trai cô. Cô muốn học các bài công pháp. Một học viên đã biểu diễn các bài công pháp cho cô xem và giới thiệu với cô nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/11/4/356328.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/11/5/166295.html

Đăng ngày 7-11-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share