[MINH HUỆ 16-10-2017] Ông Trác Quý Tân, ngoài 70 tuổi, nguyên là cục trưởng Cục Công nghiệp huyện Dịch, tỉnh Hà Bắc. Từ khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công bắt đầu vào năm 1999, nơi ở của ông Trác đã bị phòng công an huyện Dịch giám sát chặt chẽ, đồng thời nhà ông bị khám xét và lục soát nhiều lần. Ông cũng bị bắt giữ nhiều lần và hai lần bị kết án ba năm lao động cưỡng bức.

Bị tra tấn trong trại lao động cưỡng bức

Ngày 23 tháng 9 năm 2001, ông Trác đã bị chuyển từ trại lao động cưỡng bức Bảo Định đến trại lao động cưỡng bức Đường Sơn và bị tra tấn tàn bạo. Lính canh Lưu Vệ Đông đã dùng một chai nhựa to đầy nước đánh mạnh vào đầu ông.

Ngày hôm sau, Lưu đã dùng dùi cui gỗ đánh vào đầu và lưng ông Trác suốt hơn 30 phút cho đến khi dùi cui gãy đôi. Sau đó Lưu dùng một nửa thanh dùi cui bị gãy để tiếp tục đánh ông cho đến khi đầu ông bầm tím và chảy máu nghiêm trọng. Thân thể ông bị sưng lên.

Buổi tối hôm đó, Lưu và lính canh Trương Kiện đã dùng dùi cui điện cao áp để sốc vào đầu, nách, miệng và bụng dưới của ông Trác trong hơn 40 phút cho đến khi dùi cui hết điện. Cơ thể ông Trác bị thâm tím và bụng dưới tím đen. Ba ngày sau, ông đã bị bắt phải lao động cưỡng bức.

Bị bắt giữ khi gặp các học viên Pháp Luân Công

Tháng 1 năm 2003, ông Trác bị bắt khi đang ăn trưa cùng các học viên Pháp Luân Công. Một nhóm công an, dẫn đầu là Hứa Thục Trinh từ Ủy ban Chính trị và Pháp luật huyện Dịch, đã đến nhà họ hàng của ông Trác để bắt ông, nhưng không có ai ở nhà.

Họ đã nghe trộm điện thoại của em trai ông Trác và thông qua việc theo dõi các cuộc gọi họ biết ông Trác đang có kế hoạch bay đến Nha Khắc Thạch để thăm một người bác lớn tuổi của mình. Công an đã đến sân bay để đợi trong khi hai viên công an khác nghe trộm điện thoại của em trai ông Trác.

Phó đội trưởng Vương từ cục công an thành phố Bảo Định, cùng với Địch Quốc Huy, cục trưởng cục công an huyện Dịch và ủy viên pháp luật Hứa Thục Trinh cùng một nhóm công an đã bắt ông Trác ở sân bay. Ông bị giam giữ ở cục công an thành phố Bảo Định trong bốn ngày. Họ đã tống tiền em trai ông hơn 7.000 nhân dân tệ “tiền bảo lãnh”. Công an Phùng Vĩnh và Lưu Chấn Xương đe dọa em trai ông Trác không được vạch trần họ trên trang web Minh Huệ.

Sống vô gia cư và cơ cực để tránh bức hại

Ngày 3 tháng 6 năm 2004, ông Trác bị bắt giữ lần thứ ba. 15 ngày sau, cục công an huyện Dịch đã bí bật đưa ông Trác, lúc đó đã tuyệt thực được sáu ngày, đến trại lao động cưỡng bức thành phố Bảo Định, nơi ông bị kết án ba năm lao động cưỡng bức.

Ông Trác tiếp tục tuyệt thực thêm 18 ngày trong trại lao động này. Ngày 8 tháng 7 năm 2004, ông trốn thoát khỏi trại lao động. Chính quyền đã truy bắt ông, và ông đã buộc phải sống vô gia cư và cơ cực để tránh bị bắt giữ.

Bị ép điểm chỉ

Ngày 7 tháng 10 năm 2011, hơn chục công an đã đột nhập vào căn hộ mà ông Trác thuê. Ông bị bắt giữ và đưa lên xe. Ông bị đưa đến Cục An ninh Quốc gia thành phố Bảo Định và sau đó bị giam giữ ở trại tạm giam huyện Dịch.

Ông Trác đã hô to: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Lưu manh bắt giữ người tốt giữa đêm!” Một công an đã dùng một cái giẻ bịt miệng ông lại, khiến miệng ông chảy máu.

Đầu tiên, ông bị đưa đến phòng công an đường Hàn Thôn, ở đó hai tay ông bị còng vào dụng cụ tra tấn ghế sắt ngược ra sau lưng. Ngày hôm sau ông bị chuyển đến đồn công an địa phương phía bắc đường Hàn Thôn, nơi ông bị còng vào một cái ghế sắt trong ba ngày và bị cấm ngủ trong suốt thời gian đó. Khoảng bốn đến năm công an giữ chặt cổ, ấn đầu và các ngón tay ông để ép ông điểm chỉ. Họ cũng chụp hình ông dù ông không đồng ý.

Sau khi bắt giữ, công an quay lại căn hộ thuê của ông và tịch thu máy tính xách tay, máy quay, ba chiếc điện thoại di động, hơn 100 thẻ điện thoại và hơn 8.000 nhân dân tệ tiền mặt.

Bức thực

Gần đây nhất, ngày 27 tháng 9 năm 2017, ông Trác bị bắt giữ và giam trại tạm giam huyện Dịch. Ông đã tuyệt thực ba ngày và bị đưa đến bệnh viện huyện để bức thực.

Nhiều người chứng kiến hai tay ông Trác bị còng và ông đã hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo” trong khi bị đưa lên cầu thang.

Các bên tham gia bức hại ông Trác Quý Tân:

Đội An ninh Quốc gia huyện Dịch: +86-312-8212918 (điện thoại văn phòng)

Điền Quốc Quân (田国均), đội phó: +86-13832205568 (điện thoại văn phòng), +86-13532205568

Dương Huy (杨辉), Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật huyện Dịch: +86-8212588

Tống Quế Vinh: +86-13603224198

Phone: +86-312-822511

Phòng Công an huyện Dịch

Địa chỉ: Số 31 đường Nam Khai Nguyên, huyện Dịch, thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc.

Vương Bính Vũ (王丙武), Phó phòng, Điện thoại di động: +86-312-822511

trại tạm giam huyện Dịch: +86-312-4700162

trại tạm giam thành phố Bảo Định : +86-312-8051060

Phó trại tạm giam, Lưu Tường (刘翔): +86-33623999

Địa chỉ: Huyện Thanh Uyển, đường Lữ Du, thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc, mã bưu chính: 071000


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/10/16/355540.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/10/29/166213.html

Đăng ngày 7-11-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share