Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-10-2017] Gần đây, cảnh sát Bắc Kinh đã bắt giữ một đôi vợ chồng ngoài 60 tuổi và giữ họ tại một Trại tạm giam ở quận Thuận Nghĩa. Ngày 15 tháng 10 năm 2017, khi đôi vợ chồng này đang phân phát tài liệu về Pháp Luân Công thì bị cảnh sát từ đồn cảnh sát Hậu Sa Dục bắt giữ.

2014-10-10-minghui-pohai-zhangfang--ss.jpg

Học viên Pháp Luân Công, bà Trương Phương

Bà Trương Phương và chồng là ông Trần Phượng Chương, ở quận Triều Dương, đều tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần bị đàn áp ở Trung Quốc từ năm 1999.

Bị bức hại hơn một thập kỷ

Khi cuộc đàn áp bắt đầu, bà Trương đã bị bắt giữ, bị tẩy não và cầm tù nhiều lần, khiến gia đình ly tán và đứa con nhỏ bị khủng bố không ngừng.

Năm 2001, cảnh sát đã lừa bà Trương đến đồn cảnh sát và tùy tiện giam bà tại trại tạm giam quận Triều Dương. Bà bị cấm ngủ và bị buộc xem các video lăng mạ Pháp Luân Công. Mười sáu người đã theo dõi bà chặt chẽ suốt ngày đêm. Các nhà chức trách thậm chí còn để các chị em của bà tới thăm và cố gắng nói chuyện với bà về việc từ bỏ Pháp Luân Công.

Các nhân viên đã bí mật cho những loại thuốc không rõ vào trong thức ăn của bà Trương. Một lần, bà bắt đầu nôn mửa khi một lính canh ấn đầu bà vào thùng rác và đe dọa rằng họ sẽ giết bà rồi tuyên bố bà chết vì đau tim nếu bà không từ bỏ đức tin của mình. Sau đó, các lính canh ra lệnh cho một bác sĩ nhét một loại thuốc không rõ tên vào miệng bà, khiến lưỡi bà ngay lập tức bị tê bì.

Tháng 4 năm 2002, bà Trương lại bị bắt đưa đi và bị giam trong một trung tâm tẩy não. Sau 15 ngày tra tấn và tẩy não, bà bị kết án ba năm tù.

Năm 2008, bà Trương bị bắt giữ và tra tấn tại Trại lao động cưỡng bức nữ tỉnh Hồ Bắc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/10/19/355660.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/10/26/166176.html

Đăng ngày 6-10-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share