Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-9-2017] Gần đây tôi gặp phải những triệu chứng của bệnh huyết áp cao. Nhịp tim của tôi nhanh và không đều, tôi cảm thấy chóng mặt và có cảm giác run lên trong lồng ngực.

Không lâu sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, tôi ngộ ra sự thật rằng thân thể của tôi không còn bất kể bệnh tật nào nữa. Khi đôi lúc cảm thấy không khỏe, tôi coi nó là biểu hiện của nghiệp bệnh. Do đó, vượt qua những khảo nghiệm tâm tính như thế này với tôi khá dễ dàng.

Tuy nhiên, lần gần đây nhất tôi bị nghiệp bệnh kéo dài hơn một tháng. Khi suy nghĩ “Có lẽ mình bị huyết áp cao” lóe lên trong đầu, tôi ngay lập tức cảnh giác và bắt đầu bài xích suy nghĩ có cơ sở là tâm sợ hãi này.

Sau đó tôi nhận thấy đầu của mình càng lúc càng sưng, khiến tôi rất khó giữ bình tĩnh và lý trí.

Tôi nghĩ: “Không có ai ở nhà. Nếu tôi bị đột quỵ, việc đó chẳng phải sẽ ảnh hưởng tới hình ảnh của Đại Pháp sao? Nếu huyết áp của tôi tiếp tục tăng cao, tôi có thể chết ngay tức khắc!”

Đột nhiên tôi đau đầu dữ dội và chóng mặt đến mức rất khó khăn mới có thể ngồi dậy được.

Tôi thường khuyên mọi người nhẩm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, đặc biệt là khi họ cảm thấy không khỏe hoặc khi đối mặt với những tình huống khó khăn. Do đó tôi quyết định thực hiện lời khuyên của chính mình.

Sau một lúc, một suy nghĩ khác xuất hiện trong đầu tôi: “Có điều gì đó tốt đẹp trong khổ nạn này, tuy nhiên, bạn không nhận ra nó bởi vì bạn chỉ tập trung vào sự khó chịu mình đang gặp phải.”

Đột nhiên, những triệu chứng của tôi biến mất. Tôi ngồi dậy và nhanh chóng nhớ lại những lời Sư phụ đã giảng:

Sư phụ giảng:

“Có người nói ‘tôi học Pháp rồi gặp phải tình huống này, gặp phải tình huống kia’. Tôi thường giảng một câu rằng: chư vị học Đại Pháp rồi, thì vô luận chư vị gặp tình huống tốt hay tình huống xấu, thì đều là hảo sự, (vỗ tay), vì đó là chư vị học Đại Pháp rồi mới xuất hiện đó. Có một số học viên học Đại Pháp rồi gặp phải ma nạn rất lớn; nếu chư vị không tu luyện, thì ma nạn đó chính là sẽ khiến chư vị đi đến huỷ diệt. Chính là vì đã tu Đại Pháp rồi, nên ma nạn ấy đến sớm tuy rằng phải chịu áp lực rất lớn, khảo nghiệm đối với tâm tính rất khó chịu, có lúc vượt quan cũng sẽ rất lớn; nhưng rốt cuộc những ma nạn ấy đều sẽ qua hết; đều cần phải kết toán, đều cần phải trả [tiền] hoá đơn. (mọi người cười) Đó chẳng phải là ‘hảo sự’ sao? Vậy nên chư vị gặp việc tốt, việc xấu, miễn là chư vị đã tu Đại Pháp, thì đều là việc tốt; nhất định vậy.” (Giảng Pháp tại Pháp hội San-Francisco năm 2005)

Bây giờ tôi có thể ngộ mới về những lời giảng của Sư phụ. Trong những tình huống khảo nghiệm, chúng ta không thể sử dụng quan niệm người thường để đánh giá chính xác những gì đang diễn ra. Nếu chúng ta làm như vậy, có khả năng chúng ta sẽ xem nó là điều gì đó “xấu” hoặc tiêu cực, thay vì coi chúng là “tốt” hay tích cực!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/9/23/353956.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/10/11/166019.html

Đăng ngày 4-11-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share