Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 9-7-2017] Vợ tôi được chẩn đoán bị phong thấp sau khi sinh con vào năm 1992. Lúc đầu, chúng tôi tin rằng một bệnh viện lớn nổi tiếng có thể chữa trị được cho vợ tôi.

Bệnh viện tổng hợp Cam Gia Khẩu ở Bắc Kinh quảng cáo rằng họ có một phương pháp điều trị phong thấp bằng Đông y hiệu quả cao. Thầy thuốc sau khi bắt mạch đã kê đơn bốc thuốc cho vợ tôi mang về nhà uống. Vợ tôi đã uống hết thang này đến thang khác nhưng bệnh tình vẫn không có gì chuyển biến. Một lần sau khi dùng thuốc xong, vợ tôi miệng sùi bọt mép suýt chết. Sau này mới biết nguyên nhân là trong thang thuốc có một vị thuốc gọi là hạt mã tiền, vốn có chứa chất kịch độc do bệnh viện khi cắt thuốc đã tính sai liều lượng khiến cho lượng hạt mã tiền dư thừa trong thuốc và đã khiến cho vợ tôi bị ngộ độc.

Vợ tôi cũng đã thử một loại vật lý trị iiệu truyền thống của Trung Quốc, và tôi chỉ có thể tưởng tượng được sự đau đớn mà vợ tôi phải chịu đựng qua các vết bầm tím trên cơ thể cô ấy. Sau đó, vợ tôi đã tư vấn một vị giáo sư nổi tiếng nhất trong lĩnh vực này nhưng cách điều trị của ông ấy cũng không có tác dụng.

Vị giáo sư nói với vợ tôi: “Bệnh này tuy không gây tử vong nhưng nó cũng không thể chữa được giống như bệnh ung thư vậy. Các biện pháp điều trị hiện tại chỉ có thể kiềm chế được các triệu chứng bệnh chứ không thể chữa khỏi hoàn toàn được.”

Tuy nhiên, vợ tôi vẫn tiếp tục tìm kiếm và thử nhiều các loại thuốc khác nhau nhưng vẫn không có hiệu quả.

Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Khi những hy vọng cuối cùng của chúng tôi vào phương pháp điều trị thông thường đã thất bại, tôi đã nghĩ đến khí công. Người quản lý ở nơi tôi làm việc tập khí công vì vậy tôi đã tới hỏi anh ấy. Anh ấy đã giới thiệu cho tôi về Pháp Luân Đại Pháp.

Đó là vào mùa Hè năm 1996, và chúng tôi cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Một người đồng nghiệp đã đưa cho tôi cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp.

Vợ tôi đọc sách trước. Cô ấy đọc xong cuốn sách rất nhanh và nói với tôi rằng đó là một cuốn sách tuyệt vời, nhưng tôi cũng không để tâm nhiều lắm. Vợ tôi tiếp tục đọc sách và học các bài công pháp. Hai tuần sau, mọi triệu chứng bệnh tật của cô ấy đã hoàn toàn biến mất.

Thật không thể tin nổi. Sau đó, tôi thấy vợ tôi gom tất cả thuốc của cô ấy lại và ném vào thùng rác.

Tôi không thể hình dung được rằng khí công lại có tác dụng mau đến như vậy. Chỉ vỏn vẹn trong vòng hai tuần, mọi bệnh tật trước đây của vợ tôi đã hoàn toàn biến mất.

Tôi tự mình đọc sách và đã ngay lập tức nhận ra rằng đây là một cuốn sách dạy về tu luyện. Mọi câu hỏi bấy lâu nay của tôi mà không tìm được đáp án thì nay lại được trình bày trong sách một cách rõ ràng dễ hiểu. Vì thế, tôi đã quyết định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã trở thành một người khỏe mạnh hơn và tâm tính cũng được cải thiện bằng cách tuân thủ nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày.

Hơn 20 năm qua. Mỗi lần nhớ lại quãng thời gian đau khổ trước khi bước vào tu luyện Đại Pháp, từ tận đáy lòng tôi dâng trào một cảm xúc tôn kính sâu sắc và vô cùng biết ơn đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo!


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2017/7/9/350738.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2017/8/17/165065p.html

Đăng ngày 3-11-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share