Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 8-9-2017] Tôi đã gặp một đồng tu tên Huệ [bí danh], để thảo luận về các văn bản biện hộ do người đại diện pháp lý của cha mẹ cô ấy chuẩn bị. Cha mẹ của Huệ đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại vì đức tin của họ vào Pháp Luân Đại Pháp. Hai học viên khác đã đi cùng với tôi tới gặp Huệ. Tuy nhiên, Huệ đã vội vã rời đi sau khi chỉ nói một vài lời với chúng tôi.

Tôi cảm giác rằng Huệ khá thụ động về vấn đề bức hại của cha mẹ cô ấy và cần được chia sẻ kinh nghiệm dựa trên Pháp. Ngoài ra, Huệ từng đề cập với tôi một số lo lắng liên quan tới một số tin đồn về một trong các học viên đi cùng tôi. Tôi nghĩ rằng việc Huệ vội vã rời đi có liên quan đến sự tham gia của học viên này. Vì vậy, tôi đã không mời học viên đó đi cùng tôi trong lần gặp Huệ tiếp theo.

Gần đây, tôi đã học Pháp rất nhiều và cảm thấy Sư phụ đã điểm hóa cho mình nhiều vấn đề. Tôi đặc biệt ngộ ra về việc đối đãi với cuộc bức hại này như thế nào. Tôi chia sẻ những thể ngộ của mình với Huệ về việc cha mẹ cô ấy bị bức hại. Sau chia sẻ của tôi, Huệ đã chia sẻ những thể ngộ của mình và tôi đã hiểu được một vài vấn đề ẩn sâu trong việc cha mẹ cô bị bức hại.

Tôi cũng nhận ra rằng Huệ đã đề cao tâm tính của mình qua vấn đề này. Ngoài ra, tôi đã có thể nhìn thấy các tâm chấp trước của bản thân. Tôi quan tâm đến Huệ, tin rằng nhận thức của mình là chính xác và tin rằng cô ấy nên đồng tình với tôi. Trong thời gian đó, tôi nhận ra rằng mình đã quá để tâm vào vấn đề này. Trên thực tế, mỗi một người tu luyện đều có Sư phụ quản. Điều thực sự tạo ra sự khác biệt đó chính là Sư phụ và Đại Pháp.

Tôi hỏi Huệ tại sao cô lại vội vã rời đi khi chúng tôi gặp hai học viên kia. Cô nói rằng đó là vì cô ấy đang có một cuộc họp cần tham dự và không thể trì hoãn nó. Tôi nhận ra rằng những quan niệm bất chính của mình đã can nhiễu đến nhận thức của tôi đối với cuộc gặp lần trước với Huệ.

Huệ cũng đề cập rằng cô đã ngộ ra việc cần từ bỏ tâm chấp trước đối với cha mẹ mình và tiếp tục làm những việc mà cô nên làm. Tôi nghĩ rằng mọi người đều đã vứt bỏ chấp trước của họ rồi. Chỉ còn tôi là vẫn ôm giữ các chấp trước của bản thân mà thôi.

Khi tôi nghĩ như vậy, thì đột nhiên bầu trời đang đầy mây đen bỗng lập tức bừng sáng. Nó diễn ra thật nhanh chóng và thần kỳ! Thật tuyệt vời. Vào lúc đó, một đoạn Pháp của Sư phụ đã xuất hiện trong đầu tôi:

“Quan niệm chuyển,

Bại vật diệt,

Quang minh hiển.”

(Tân SinhHồng Ngâm)

Tạm dịch:

“Chuyển quan niệm,

Cái xấu diệt,

Hiển quang minh.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/9/8/353480.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/10/13/166044.html

Đăng ngày 1-11-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share