Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 6-8-2017] Bà Trương Lan Quân ở thành phố Thất Đài Hà, tỉnh Hắc Long Giang năm nay 52 tuổi. Ngày 24 tháng 4 năm 2016, bà bị Cục cảnh sát thành phố Thất Đài Hà bắt giữ và bị khám nhà phi pháp. Ngày 30 tháng 6, bà bị Viện kiểm sát quận Tân Hưng khởi tố. Hiện tại bà đã bị kết án phi pháp 20 tháng tù giam.

Bà Trương Lan Quân bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2010. Sau khi bước vào tu luyện, bà đã được thụ ích cả về sức khỏe và tinh thần. Bà luôn dùng pháp lý Chân – Thiện – Nhẫn để yêu cầu bản thân. Trong gia đình, bà hiếu thuận với bố mẹ chồng, và quan tâm đến bố mẹ đẻ. Mẹ chồng và mẹ đẻ của bà Trương đều bị tai biến mạch máu não và gặp khó khăn trong việc đi lại; bà đã hết lòng chăm sóc cả hai cụ già. Bố mẹ chồng và bố mẹ đẻ đều nhờ cậy vào bà, họ đều rất yêu thương bà.

Bà Trương đã được đích thân trải nghiệm sự tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp, cũng như công dụng chữa bệnh thần kỳ của môn tập. Do vậy, bà luôn muốn chia sẻ sự tốt đẹp của môn tập cho những người khác, để họ cũng được hưởng lợi ích từ môn tập. Ngày 24 tháng 4 năm 2016, bà cùng ba học viên Pháp Luân Công đến thôn Thiết Sơn, thành phố Thất Đài Hà giảng chân tướng. Họ đã bị những người dân không hiểu chân tướng báo cảnh sát, và bị Đồn cảnh sát Thiết Sơn bắt giữ. Tối hôm đó, phó đồn cảnh sát Gia Tử Hà đã dẫn theo nhiều người đến khám xét nhà bà Trương. Họ lục tung mọi thứ và tịch thu máy tính, điện thoại và nhiều đồ dùng cá nhân có giá trị của bà. Sau này, những người được gọi là “công tố viên” đã dùng những thứ này làm chứng cứ để buộc tội bà Trương.

Bà Trương Lan Quân bị giam giữ phi pháp tại Trại tạm giam Thất Đài Hà đến nay đã hơn một năm. Trong thời gian đó, bà đã bị các công tố viên uy hiếp, đe dọa, và dùng công việc của con gái và em trai bà để ép bà nhận tội. Phó giám đốc trại tạm giam Trương Kiếm Phong đã từng tát bà.

Những người được gọi là “công tố viên” này đã lấy được danh bạ điện thoại từ điện thoại của bà Trương, sau đó dùng thiết bị chuyên dụng để tìm lại những đoạn ghi âm các cuộc đàm thoại của bà. Ngày 8 tháng 5, họ đã bắt giữ 13 học viên có liên hệ với bà Trương trong vòng mười mấy ngày trước khi bà bị bắt. Đây cũng là căn nguyên của đợt bắt giữ tập thể vào ngày “Ngày của Mẹ” tại thành phố Thất Đài Hà. Bà Trương Lan Quân vừa chịu áp lực, vừa tự trách bản thân, bà đã khóc trong trại tạm giam suốt ba tháng.

Thân thể bà Trương bị bức hại vô cùng yếu nhược, người nhà đã mời luật sư biện hộ cho bà.

Tòa án quận Tân Hưng, thành phố Thất Đài Hà đã định thời gian xét xử bà vào lúc 7 giờ 30 phút sáng ngày 27 tháng 4 năm 2017. Hai vị luật sư mà gia đình mời đã có mặt đúng giờ tại tòa để biện hộ vô tội cho bà. Khi nhìn thấy bà Trương bước vào phòng xử án với hai tay bị còng và thân thể vô cùng yếu ớt sau hơn một năm bị giam giữ, người mẹ già của bà đã đau khổ đến mức gào khóc thảm thiết. Bà không sao tưởng tượng nổi người con gái lương thiện của bà lại có liên quan đến hai từ “tội phạm”, nhưng tình cảnh trước mắt khiến bà khóc không thành tiếng… Sau đó, thẩm phán Hoàng Diệu Hải đã khuyên người nhà đưa bà lão ra ngoài, nếu không phiên tòa không thể tiếp tục được.

Khi phiên tòa bắt đầu, người được gọi là “công tố viên” tuyên đọc đơn khởi tố, sau đó rất nhanh là đến phần đối chất, Tất cả các chứng cứ mà công tố viên liệt kê ra đều bị hai luật sư bác bỏ, họ dùng pháp luật hiện hành của Trung Quốc để bác bỏ những chứng cứ phi pháp này:

Thứ nhất, công tố viên đưa ra chứng cứ là 300 đĩa DVD trắng. Không cần nói có con số này hay không (người nhà của Trương Lan Quân trong khi bị dọa nạt đã thừa nhận con số này), nhưng các đĩa DVD trắng này không thể coi là bằng chứng được.

Thứ hai, công tố viên đưa ra chứng cứ là nhà bà Trương có nhiều điện thoại. Luật sư Mã Liên Thuận nói: “Có nhiều điện thoại không thể coi là chứng cứ định tội được. Tôi từng sử dụng mười mấy chiếc điện thoại di động, có mấy chiếc dùng lâu rồi thì cho người khác, một số chiếc không ai cần thì vứt ở nhà, hiện giờ cũng đang dùng 7, 8 chiếc, vậy thì có sao đâu? Ngoài ra, bà Trương thu thập những chiếc điện thoại cũ này vì muốn sau khi nghỉ hưu mở một cửa hàng sửa chữa điện thoại, có thể kiếm thêm chút thu nhập cho gia đình, sao có thể trở thành chứng cứ định tội được?”

Thứ ba, công tố viên đưa ra chứng cứ là điện thoại của bà Trương có các cuộc điện thoại truyền đi thông điệp về Pháp Luân Công. Luật sư Vương nói: “Người giám định nói rằng bà Trương đã gọi đi 2.833 cuộc điện thoại để tuyên truyền, có số điện thoại là số trống, có số điện thoại không ai nghe, có số điện thoại gọi được một hoặc hai giây là gác máy, có số điện thoại liên quan đến công việc của người thân trong gia đình, chỉ có 16 số điện thoại bà ấy gọi đi là thực sự có người nghe, 16 số điện thoại này sao có thể coi là chứng cứ định tội cho bà được?”

Phiên tòa kết thúc lúc hơn 11 giờ. Bà Trương Lan Quân vẫn tiếp tục bị giam giữ trong trại tạm giam.

Ngày 4 tháng 7 năm 2017, bà Trương nhận được phán quyết của Tòa án quận Tân Hưng, bà bị kết án 20 tháng tù giam, và bị phạt 5.000 tệ. Bà Trương không chấp nhận bản án nên quyết định kháng án. Được biết, giám đốc trại tạm giam đã đưa ra rất nhiều lý do, đích thân tới khuyên bà không nên kháng án.

Gần đây, được biết hồ sơ kháng án của bà Trương đã được chuyển đến Tòa án thành phố Thất Đài Hà. Các nhân viên thụ lý vụ án của Tòa án thành phố Thất Đài Hà đang muốn mau chóng đẩy vụ việc này đi, không muốn mở phiên tòa mà chỉ muốn kết án qua loa.

Tại đây, tôi muốn khuyên các nhân viên thụ lý vụ án đừng đồng lõa với Giang Trạch Dân bức hại Pháp Luân Công; việc kết án sai chính là chặn mất con đường lui của các vị. Sau này, khi mở hồ sơ vụ án, tên của các vị đột nhiên xuất hiện, đó chính là chứng cứ phạm tội của các vị. Hãy xem Chu Vĩnh Khang, Bạc Hy Lai đã bị rớt đài, họ đều vì nghe theo Giang Trạch Dân bức hại Pháp Luân Công mà bị rớt đài. Đừng đi theo vết xe đổ của họ. Hãy lưu lại cho bản thân và người nhà một con đường thoái lui.

Toà án thành phố Thất Đài Hà:

Địa chỉ: số 93 đường Học Phủ, quận Đào Sơn, thành phố Thất Đài Hà.

Hòm thư: 154600, mã vùng: 0464

Quách Hà: 8684001 (cơ quan), 13945500866

Quan Trường Nhân: 8684003 (cơ quan), 8668777 (nhà riêng), 13304671800

Nhiếp Bằng Trình: 8684005 (cơ quan), 8797237 (nhà riêng), 13504881777

Ngụy Quốc: 8684002 (cơ quan), 6102177 (nhà riêng), 13846467979

Trương Vãn Đông: 8684099 (cơ quan), 13846485999

Chu Gia Hữu: 8684007 (cơ quan), 15804645557

Vương Thiếu Hoa: 8684006 (cơ quan), 8267245 (nhà riêng), 13704577245

Triệu Vĩ Đông: 8684090 (cơ quan), 36583377

Lưu Vũ Quang: 8684155 (cơ quan), 13384644566

Hình Nhất Đình, Uông Quân: 8684031 (cơ quan), 8264609 (nhà riêng), 13904671861

Trương Tuấn Nghĩa: 8684032 (cơ quan), 13019794466, 13019794416

Thang Văn Quang: 8684033 (cơ quan), 8282837 (nhà riêng), 13039793288

Kỷ Hằng: 8684034 (cơ quan), 8261683 (nhà riêng), 130197977577932

Kim Cương: 8684036 (cơ quan), 8281851 (nhà riêng), 139455908517932

Triều Thục Xuân: 8684035 (cơ quan), 8264589 (nhà riêng), 13069857589

Lý Hoan: 0464-8684128


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/8/6/352137.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/8/19/165087.html

Đăng ngày 31-10-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share