Bài của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-8-2017]

Lợi ích về thể chất và tinh thần

Tôi năm nay 55 tuổi và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1995. Khi lần đầu tiên đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, quan điểm của tôi về cuộc sống đã thay đổi. Những chỉ dạy trong cuốn sách rất đúng với tôi, và tôi đã rất hạnh phúc và vui mừng. Tôi bắt đầu chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn cả ở nhà và tại nơi làm việc.

Tu luyện cải thiện sức khoẻ thân thể và thanh lọc tâm trí của tôi. Mọi người phải đối mặt với nhiều áp lực trong cuộc sống. Họ lo lắng về tương lai của mình và thường cảm thấy bất lực. Các học viên Đại Pháp đã được Sư phụ và Đại Pháp chăm lo nên chúng tôi rất vui vẻ và cảm thấy hài lòng về cuộc sống và tương lai của mình.

Là một nhân viên bán hàng trung thực

Mục tiêu hàng đầu của hầu hết mọi người trong xã hội hiện nay là kiếm tiền. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang tu luyện để giải thoát khỏi danh lợi. Tôi đã từng mang các đồ dùng nhỏ từ cơ quan về nhà để làm việc cá nhân. Sau khi học Đại Pháp, tôi nhận ra điều này là sai. Tôi trả lại đồ và trả tiền cho những món đồ tôi đã làm hỏng.

Tôi tiếp tục làm việc cho người quản lý này một vài năm sau đó, và ông đã ngưỡng mộ nói với tôi rằng không một nhân viên nào của ông từng trả lại đồ như tôi đã làm. Ông luôn ký vào báo cáo chi tiêu của tôi mà không nghi ngờ hay do dự gì. Những người khác hỏi tại sao ông không kiểm tra chi phí của tôi như ông đã làm với họ.

Ông trả lời: “Tôi biết tôi không cần kiểm tra các báo cáo của cô ấy; cô ấy là người trung thực.” Khi nghe được những lời này, tôi đã rất xúc động. Tôi làm được như thế là nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Khi làm việc trong bộ phận bán hàng, tôi đã có nhiều cơ hội để giao tiếp với các nhà cung cấp khác nhau. Họ thường tặng tôi những món quà. Sau khi trở thành một học viên, tôi đã ngừng nhận tiền và quà. Tôi gửi thư cho các nhà cung cấp và giải thích rằng tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và sẽ làm việc đúng quy cách. Tôi nói rằng họ không cần tặng tôi những món quà, nhưng tôi vẫn ghi nhận tình cảm đó. Tôi cũng đã viết cho họ về Pháp Luân Đại Pháp, gửi cho họ đĩa DVD của Shen Yun và khuyên họ xem. Nhiều nhà cung cấp ngạc nhiên, họ đánh giá cao sự tử tế và trung thực của tôi.

Người đại diện cho một trong những nhà cung cấp của chúng tôi có mâu thuẫn trong công ty của cô. Cô xin tôi bằng chứng bằng văn bản về các giao dịch kinh doanh của chúng tôi. Tôi do dự không muốn liên quan, nhưng sau khi suy nghĩ thêm, tôi đã quyết định rằng những gì cô ấy yêu cầu tôi cung cấp chỉ là sự thật, vì vậy tôi cần phải trung thực xử lý yêu cầu của cô ấy. Tôi đưa cho cô ấy tài liệu cô ấy đã yêu cầu. Cô ấy rất biết ơn sự giúp đỡ của tôi, và điều này đã giúp cô ấy giải quyết mâu thuẫn.

Công ty đã cấp cho tôi một chiếc điện thoại di động và cho phép tôi chi mức phí cao hơn mỗi tháng. Tôi luôn nộp báo cáo chính xác về chi tiêu của mình. Đôi khi tôi có các chi phí cho các cuộc gọi cá nhân và tôi trả tiền cho phòng tài chính. Người phụ trách tài chính của phòng ban chúng tôi hay nói vui về sự trung thực của tôi. Sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, một đồng nghiệp đã công khai nói với những người khác rằng: “Tôi không biết nhiều về Pháp Luân Đại Pháp, nhưng tôi biết rằng tất cả các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong công ty là những người tốt và đều là nhân viên giỏi.”

Là một trưởng phòng tốt

Tôi được thăng chức lên làm trưởng phòng nhờ làm việc siêng năng, chăm chỉ. Tôi đã làm hết sức mình để giúp đỡ mọi người trong phòng mình, thậm chí ở lại muộn để giúp những người làm thêm giờ.

Khi đánh giá hiệu quả công việc và tính tiền thưởng, tôi luôn công bằng với nhân viên của mình. Ví dụ, tôi đã xem xét cách phân bổ trợ cấp tiền thưởng cho những người làm việc ở các khu vực có áp lực cao. Tôi đã nói với ông chủ của tôi thưởng thêm cho những người lao động ở đó thay vì thưởng dựa trên mức lương. Ông chủ của tôi nhướn mày và nói: “Đừng đề xuất điều đó cho các trưởng phòng khác; họ đều muốn tiền.”

Sau khi tôi bị bức hại, vị quản lý này luôn nói tốt về tôi. Cô bảo vệ tôi bất cứ lúc nào. Cô ấy động viên tôi nói với các nhân viên khác về Pháp Luân Đại Pháp để họ hiểu rằng môn tu luyện đã bị vu khống như thế nào. Khi tôi vắng mặt do bị bức hại, nhân viên trong phòng tôi đã ủng hộ tôi rất nhiều và tiếp tục làm việc tốt khi tôi vắng mặt.

Kết luận

Tôi đã giành được sự tin tưởng và tôn trọng của đồng nghiệp, khách hàng và đối tác kinh doanh nhờ sự chân thành và chăm chỉ làm việc của mình. Tôi nói với mọi người về việc tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và luôn giúp họ minh bạch chân tướng. Hầu hết họ đều đồng ý với tôi, nhiều người trở thành bạn của tôi và vẫn luôn giữ liên lạc với tôi.

Là một học viên, tôi cảm thấy hạnh phúc và thư thái khi đạt tới các tiêu chuẩn của Pháp Luân Đại Pháp. Con xin cảm tạ Sư phụ vì đã ban cho con cơ hội [tu luyện] tuyệt vời này.

Tôi hy vọng rằng nhiều người hơn nữa sẽ đọc được cuốn sách Chuyển Pháp Luân và hiểu rõ chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/8/27/353021.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/10/14/166053.html

Đăng ngày 31-10-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share