Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-7-2017] Cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc đã kéo dài 18 năm và vẫn đang diễn ra nghiêm trọng ở một số khu vực, trong khi ở các khu vực khác tình hình đã thay đổi. Ở địa phương chúng tôi, cuộc bức hại đã diễn ra rất nghiêm trọng cho đến vài năm trước đây. Sau khi các học viên Pháp Luân Đại Pháp địa phương chia sẻ thể ngộ về lý do tại sao chúng tôi vẫn bị cảnh sát nhắm mục tiêu, chúng tôi nhận ra nguyên nhân có thể là do tâm oán hận và thù địch của chúng tôi đối với họ.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, là kẻ chủ mưu cuộc bức hại, và cảnh sát là những người thực hiện. Họ đã trực tiếp tham gia vào việc sách nhiễu, bắt giữ, giam giữ, phạt tiền, đánh đập, tra tấn, tẩy não, và kết án các học viên. Những người bị bức hại rất có thể đã ít nhiều sinh ra tâm thù địch hoặc oán hận đối với cảnh sát. Những cảm xúc tiêu cực này cũng được phản ánh trong các bài viết phơi bày cuộc bức hại của các học viên.

Bài viết của tôi

Cách đây mấy năm, tôi đã viết một bài phơi bày việc một đồng tu trong khu vực của chúng tôi bị bắt giữ bất hợp pháp. Bài viết đó đã được phát tán rộng rãi trong khu vực của chúng tôi, nhưng không may là nó đã dẫn đến việc sáu đến bảy học viên bị bắt và bị đưa đến trung tâm tẩy não. Vụ bắt giữ xảy ra vì cảnh sát cố tìm ra người đã viết bài báo.

Tôi cảm thấy vô cùng khổ tâm khi mọi người đã bị bắt vì mình. Bài viết nhằm ngăn chặn hành vi phạm tội của cảnh sát, nhưng thay vào đó nó lại dẫn đến việc nhiều học viên bị bắt giữ hơn. Tôi hướng nội và nhận ra rằng mục đích viết bài của tôi là bất thuần, trong đó không có nhân tố từ bi muốn cứu các cảnh sát, mà lại hàm chứa tâm oán hận, tâm chỉ trích đối với họ.

Những năm gần đây, cùng với việc giao lưu chia sẻ và thăng hoa trong chỉnh thể học viên Pháp Luân Đại Pháp ở địa phương chúng tôi, các suy nghĩ và cảm xúc của chúng tôi đối với cảnh sát đã thay đổi. Kết quả là số lượng các học viên bị bức hại trong khu vực của chúng tôi đã giảm xuống.

Ví dụ, Phòng 610 đã thay đổi đến mấy trưởng phòng, và hầu hết trong số họ đã không chủ động bức hại các học viên. Khi cảnh sát địa phương nhận được cuộc gọi điện thoại báo cáo về các học viên, họ liền hỏi ý kiến Đội An ninh Nội địa xem nên xử lý thế nào; đội trưởng Đội An ninh Nội địa thường trả lời: “Hỏi han một chút rồi để cho họ đi nhé!” Một lần, một học viên đưa cho đội trưởng Đội An ninh Nội địa một số tài liệu thông tin về Pháp Luân Đại Pháp. Ông ấy nói rằng mình đang làm nhiệm vụ và lái xe rời đi.

Năm 2015, khi làn sóng khởi kiện hình sự Giang Trạch Dân diễn ra khắp nơi, nhiều học viên trong khu vực của chúng tôi cũng đã nộp hồ sơ khởi kiện lên Tòa án Nhân dân Tối cao và Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao. Mục đích của chúng tôi là cứu tất cả các quan chức và cảnh sát. Kết quả là, chỉ có một số học viên bị yêu cầu lên gặp các cơ quan chức năng về đơn khiếu nại của họ. Không một học viên nào trong khu vực chúng tôi bị bức hại vì đã nộp đơn kiện hình sự Giang Trạch Dân.

Sư phụ giảng:

“Thực ra Từ Bi là năng lượng rất to lớn, là năng lượng của Chính Thần. Càng Từ Bi thì năng lượng càng lớn, các thứ bất hảo đều bị giải thể rớt cả.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC năm 2009)

Cựu thế lực muốn đào thải các cảnh sát đang tham gia vào cuộc bức hại này. Các đệ tử Đại Pháp chúng ta phải có trách nhiệm cứu họ. Chúng tôi đã nhận ra một cách để có thể làm được điều này, đó là loại bỏ tâm oán hận, trách móc và tranh đấu với họ. Chúng ta có thể giải thể các nhân tố tà ác phía sau họ bằng tâm từ bi và chính niệm của mình. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là chúng ta không phơi bày những hành vi sai trái của họ. Phơi bày cuộc bức hại là một phương thức ngăn chặn kẻ xấu tiếp tục hành ác, nhưng chúng ta nên làm điều đó với mục đích cứu người.

Trên đây là một số hiểu biết của riêng tôi. Xin vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/7/28/351758.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/8/18/165079.html

Đăng ngày 31-10-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share