Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 8-8-2017]

Tôi có thể học kỹ năng vi tính khi học theo các thông tin đăng trên trang Minh Huệ. Tôi đã hỗ trợ các đồng tu thiết lập các trang mạng để sản xuất tờ rơi và các tài liệu chân tướng. Tôi thấy rằng đây là một cơ hội tốt để đề cao tâm tính.

Học kỹ năng

Tháng Năm vừa qua, các học viên ở khu vực của tôi cần phải nâng cấp hệ điều hành của máy tính của họ. Một đồng tu cao niên, khoảng 70 tuổi biết cách làm và đã sắp xếp lịch dạy tôi. Sau khi giải thích cho tôi về tầm quan trọng và khối lượng công việc, ông ấy mong rằng tôi học được kỹ thuật nhanh nhất có thể. Cảm động trước sự chân thành của ông, tôi đã ghi lại hướng dẫn rất chi tiết và theo dõi thật kỹ khi ông hướng dẫn tôi làm.

Thể ngộ của tôi là chỉ cần chúng ta muốn học, thì sẽ học được. Những người đã về hưu như tôi có nhiều thời gian để học. Chúng tôi không thể ỷ lại vào các học viên trẻ tuổi được, vì họ còn phải đi làm. Nhờ sự gia trì của Sư phụ, sự hỗ trợ từ Minh Huệ Net và trợ giúp của các học viên về các kỹ năng cần thiết, chúng tôi mới có thể làm được điều đó.

Tôi nhận ra rằng để học được các kỹ năng ấy, cần phải hết sức chú tâm cẩn thận, tôn trọng người hướng dẫn và không ngại hỏi những gì chưa biết. Đôi khi chúng tôi không thể hiểu được các khái niệm ngay cả khi đã được chỉ dẫn 2 lần hoặc có thể làm mất những tập tin cần thiết mà các đồng tu kỹ thuật máy tính đã đưa cho chúng tôi. Nên nếu chúng tôi bị phàn nàn, thay vì cảm thấy buồn thì chúng tôi xem nó như một cơ hội để hướng nội và đề cao.

Tôi cũng muốn nhắc nhở những học viên chuyên về kỹ thuật nên kiên nhẫn và sẵn sàng giảng dạy. Chúng ta là một chỉnh thể và chúng ta nên giúp đỡ lẫn nhau.

Giảng dạy kỹ năng

80 đến 90% học viên trong thành phố của tôi hiện đang có máy tính. Vì vậy mà nhu cầu giúp đỡ những người lớn tuổi cập nhật hệ thống và xử lý vấn đề luôn rất cao.

Tôi dạy học viên cách bật máy tính, cách vào mạng, cách tải tài liệu về, và làm thế nào để tải mới cập nhật một trang web, cách sao chép lưu giữ tập tin và cách đăng bài. Việc các học viên có nhanh chóng sử dụng thành thạo máy tính hay không phụ thuộc vào sự sẵn sàng và khả năng học hỏi của họ. Với một số học viên, tôi phải viết hướng dẫn chi tiết từng bước để giúp họ tham khảo về sau. Một số học viên cần phải học đến vài lần. Quá trình đó đòi hỏi phải có sự kiên nhẫn và từ bi.

Dưới đây là vài ví dụ về quan tâm tính mà tôi gặp phải đã giúp tôi đề cao:

  • Các học viên luôn gọi cho tôi thông báo rằng họ không thể vào mạng hoặc không thể tìm thấy một tập tin tải xuống trong khi tôi vốn đã rất bận rộn.
  • Một số học viên không nhớ được cách thao tác, ngay cả sau khi tôi đã dạy họ nhiều lần. Họ đã trở nên nản chí và tôi phải động viên họ.
  • Bởi vì tôi quá bận rộn nên có một học viên còn gọi tôi và phàn nàn vì tôi giúp đỡ muộn.
  • Một học viên liên tục khen tôi nhiều lần. Đó là một cơ hội bỏ đi tâm cầu danh và hiển thị.

Đôi khi tôi phải tự trả tiền mua phụ kiện cho học viên khác như thẻ nhớ, dây cáp, hay card mạng. Điều này giúp tôi bỏ đi chấp trước vào lợi ích vật chất.

Tôi cũng nhận ra khi dạy kỹ năng máy tính cho cháu của các học viên lớn tuổi, thì các cháy có thể học nhanh hơn, sau đó chỉ dẫn lại cho ông bà. Điều này không chỉ tiết kiệm thời gian mà còn giảm áp lực lên các học viên lớn tuổi.

Tôi còn khuyến khích các học viên mua máy in vì chúng rất dễ dùng và họ có thể tự in thành công tờ rơi và các tờ gấp. Dĩ nhiên, chúng ta phải theo sát để xem họ có vấn đề gì hay không hay giúp cập nhật phần mềm của họ.

Hầu như tất cả các học viên trong thành phố của tôi giờ đây đều đã có máy tính và có thể vào Minh Huệ Net xem thông tin cập nhật hàng ngày. Chúng tôi không cần phải in các bài chia sẻ và tập trung toàn lực in tài liệu cứu người.

Tôi xin kết lại bài viết bằng một đoạn Pháp của Sư phụ trong bài Giảng Pháp tại Pháp Hội New York năm 2010:

“Mọi người hãy đặt công phu một cách hết sức thiết thực vào tu luyện, đừng luẩn quẩn ở bề mặt, không được để ‘nhân tâm’ nhiều đến thế. Trong mắt Sư phụ, từng tư từng niệm của chư vị, từng cử động của chư vị, tôi đều từ đó nhìn ra được cái tâm của chư vị là thế nào. Tôi không hài lòng nhất là với những ai chỉ biết nói, chứ không đi làm, tôi cũng không hài lòng với những ai giảo hoạt. Tôi hài lòng với những ai thuần phác, thiết thực chắc chắn. Cũng mong mọi người trong nhiều năm tu luyện ấy, tăng cường trí huệ từ phương diện ‘chính’, không nên thu hoạch quá nhiều về mặt xử thế và trên phương diện làm người.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/8/8/在学、教电脑技术中修去人心-352197.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/9/5/165303.html

Đăng ngày 29-10-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share