Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 9-10-2017] Hai học viên Pháp Luân Công, bà Diêm Ngọc Trân và ông Lý Thanh cùng sống trong một tòa nhà chung cư tại quận Thừa Phong, thành phố Đại Khánh. Bà Diêm sống trên tầng sáu, còn ông Lý Thanh sống ở tầng bốn của tòa nhà.

Vào lúc 8 giờ sáng ngày 22 tháng 9 năm 2017, như thường ngày, bà Diêm xuống gõ cửa nhà ông Lý Thanh, nhưng mở cửa cho bà lại là các cảnh sát đã đợi sẵn ở nhà ông Lý từ nửa đêm hôm trước. Bà Diêm đã bị bắt giữ và bị giam trong suốt 15 ngày.

Ông Lý Thanh năm nay 70 tuổi, ông bị liệt nửa người sau một cơn đột quỵ và hiện đang gặp khó khăn trong việc cử động. Chiều ngày 21 tháng 9 năm 2017, cảnh sát từ Phòng Cảnh sát quận Thừa Phong, thành phố Đại Khánh đã tới căn hộ của ông Lý và đưa ông về đồn cảnh sát. Đến khoảng 1 giờ sáng hôm sau, ông được thả về nhà vì lý do sức khỏe. Tuy nhiên, cảnh sát trưởng đã bố trí một số cảnh sát tới đợi trong nhà ông Lý, với ý đồ bắt giữ thêm nhiều học viên Pháp Luân Công khác.

Ngày hôm sau, khi bà Diêm đến thăm ông Lý, bà đã bị cảnh sát khống chế. Sau đó, cảnh sát đã tiến hành lục soát nhà bà.

Bà Diêm yêu cầu cảnh sát xuất trình thẻ căn cước. Một người trong số họ đã xuất trình. Tên ông ta là Đặng Huy. Một nhân viên cảnh sát khác ban đầu đã từ chối đề nghị của bà, nhưng cuối cùng cũng chấp thuận. Ông này có tên là Thiệu Thanh Xuân.

Cảnh sát đã cưỡng chế đưa bà Diêm tới Phòng Cảnh sát quận Thừa Phong. Họ đưa cho bà một biên bản tạm giam mà không hề có chữ ký của cảnh sát và yêu cầu bà ký vào đó, nhưng bà đã từ chối.

Bà Diêm đã bị giam giữ bất hợp pháp ở đó trong suốt 15 ngày.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/10/9/355256.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/10/24/166159.html

Đăng ngày 29-10-2017. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share