Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 5-8-2017] Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã hơn 20 năm. Tôi thường xuyên bị can nhiễu bởi nghiệp tư tưởng, điều này ảnh hưởng đến việc học Pháp của tôi. Trong khi đọc sách Đại Pháp, tôi thường nghĩ tới những việc khác, khiến tôi hay đọc sai.

Tôi cố gắng ghi nhớ Pháp, nhưng do bị can nhiễu nên tôi chỉ có thể nhớ vài câu một ngày, nhưng đến ngày hôm sau tôi lại quên. Can nhiễu lớn nhất là tôi thường xuyên thêm hoặc bớt từ một cách vô ý thức. Trạng thái tu luyện của tôi đã không đề cao lên được trong suốt hơn 20 năm.

Vài ngày trước, tôi có giúp một học viên khác học thuộc Luận Ngữ. Chúng tôi đọc đi đọc lại Luận Ngữ trong một đến hai giờ đồng hồ mỗi ngày.

Chỉ trong vài ngày, tôi cảm thấy mình đã trải qua sự biến đổi to lớn. Tôi có thể hoàn toàn tập trung và không còn mắc lỗi trong khi đọc. Giờ đây tôi có thể học thuộc hai hoặc ba trang sách một ngày mà không bị thêm hay bớt từ nào.

Các đồng tu đã chứng kiến sự đề cao của tôi. Sau buổi học Pháp nhóm, một số người chúng tôi ở lại để nhẩm đọc Luận Ngữ trong một giờ đồng hồ. Chúng tôi được hưởng lợi ích rất nhiều từ việc làm đó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/8/5/352097.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/8/10/164980.html

Đăng ngày 28-10-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share