Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 2-8-2017] Có một cậu bé được sinh ra trong một gia đình đệ tử Pháp Luân Đại Pháp trong những năm đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu đàn áp môn tu luyện này. Khi mới sinh ra, hàng ngày bà nội đọc sách Đại Pháp cho cậu bé nghe. Sau này, bà nội lại dạy cậu đọc thuộc các bài thơ trong tập thơ “Hồng Ngâm” của Sư phụ, và dạy cậu thường xuyên niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Khi cậu bé đến tuổi đi học, bà lại dạy cậu đọc các tập san Minh Huệ. Bố mẹ của cậu bé cũng luôn luôn dạy cậu cần phải “Chân”, khi kiểm tra thì không được sao chép bài, đối với các bạn học thì cần khoan dung, nhẫn nhịn, và vui vẻ giúp đỡ bạn bè. Đó cũng là chiểu theo các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp để dẫn dắt cậu bé.

Trong những kỳ học đường, cậu bé học Pháp cùng gia đình. Dần dần, các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn đã cắm rễ sâu trong tâm cậu. Cậu bé lớn lên và đã trở thành một thanh niên tốt bụng và trung thực.

Được Đại Pháp bảo hộ và biết giúp đỡ mọi người

Một ngày, khi đang ở trường học, cậu bé bị hóc xương cá. Cậu nhớ đến lời khuyên của bà và nhẩm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo.” Cái xương cá bị bật ra sau khi cậu niệm hai câu này vài lần.

Một lần, cậu bé gặp một đề bài kiểm tra rất khó mà không biết làm thế nào. Cậu niệm trong tâm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo”, và lập tức cậu nghĩ ra cách giải bài kiểm tra.

Kỳ thi tuyển sinh trung học là một kỳ thi đầy căng thẳng với cả học sinh và phụ huynh. Do bị áp lực, rất nhiều học sinh trải qua cảm giác lo lắng. Chúng cũng sợ rằng các bạn khác sẽ làm bài tốt hơn mình, do đó chúng thường không giúp đỡ các bạn cùng lớp. Tuy nhiên, hàng ngày cậu bé này lại rất vui vẻ, cậu không cảm thấy áp lực quá lớn, và cậu cũng rất nhẫn nại giải thích cho các bạn cách làm bài. Cha mẹ của các bạn học đã khen ngợi cậu vì cậu biết giúp đỡ những đứa trẻ khác.

Trung thực, dù phải trả giá thế nào

Mặc dù đã chuẩn bị rất tốt cho bài thi thể dục, cậu vẫn phạm phải một số lỗi và nhận điểm thấp hơn bình thường. Ngày hôm đó, thiết bị điện tử ở địa điểm thi gặp phải vấn đề về kỹ thuật, do đó các học sinh được yêu cầu báo cáo lại điểm của họ. Cậu đã báo cáo một cách trung thực điểm thi của mình.

Cuộc thi tuyển sinh là cuộc thi mang tính cạnh tranh cao trong thành phố. Thấp hơn một điểm có thể khiến một học sinh đứng sau 200 người. Tuy vậy, cậu đã không bị cám dỗ và đã trung thực báo cáo điểm số thấp của mình. Mặc dù điểm thi thể dục của cậu thấp hơn 4 điểm so với bình thường, nhưng cậu lại đạt được điểm tối đa trong bốn môn thi còn lại, do đó đã bù lại được số điểm bị thiếu. Cuối cùng, cậu vẫn thi đậu vào trường trung học mà cậu mong muốn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/8/2/351967.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/8/10/164975.html

Đăng ngày 27-10-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share