Bài của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Giang Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-10-2017] Bà Tạ Yến Mẫn, một kỹ sư của Viện Nghiên cứu Nam Kinh Số 14, đã bị nhân viên Phòng 610 Nam Kinh và cảnh sát địa phương bắt giữ vào ngày 20 tháng 9 vì bà tu luyện Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp. Hiện không rõ tung tích của bà.

Đây là một hình thức trong chiến dịch sách nhiễu và bắt giữ trước Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) toàn quốc lần thứ 19. ĐCSTQ luôn tìm cách ngăn các học viên Pháp Luân Công lấy Đại hội làm cơ hội nói với công chúng sự thật về cuộc bức hại.

Liên tiếp bị bức hại

Bà Tạ, 54 tuổi, từng bị bức hại nhiều lần vì tu luyện Pháp Luân Công. Bà bị bắt tám lần từ năm 2000 đến 2002, sau đó lại bị giam vào các trung tâm tẩy não và trại tạm giam.

Bà cũng bị bắt tại một khách sạn trong một chuyến đi công tác tới Bắc Kinh vào tháng 8 năm 2009, khi việc kiểm tra chứng minh thư cho thấy bà là một học viên Pháp Luân Công. Bà bị giam vào một trại lao động trong hai năm. Từ năm 2009 tới 2011, bà Tạ bị giam ở Trại Lao động Nữ Bắc Kinh và Trại Lao động Hồi Hội ở Khu Nội Mông. Bà bị tra tấn ở Trại Lao động Nữ Bắc Kinh dưới hình thức phải ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ từ 5h sáng tới nửa đêm.

Bà Tạ và chồng của bà bị tống vào trại tẩy não vào tháng 3 và tháng 4 năm 2010. Con gái học lớp ba của họ cũng bị tống giam cùng bố mẹ.

Bà Tạ bị bắt lại vào năm 2015 vì kiện Giang Trạch Dân, kẻ phát động cuộc bức hại. Bà bị giam tại Trại giam Nam Kinh cho tới khi được bảo lãnh tại ngoại.

Bị bức hại dù có những cống hiến xuất sắc

Bà Tạ và chồng bà đều là kỹ sư cao cấp tại Viện Nghiên cứu Nam Kinh Số 14. Họ từng được giao những dự án trọng điểm quốc gia. Trước khi tu luyện Pháp Luân Công, họ thường làm việc quá giờ và bị bệnh dạ dày, bệnh da liễu, ù tai, hen suyễn, và thoát vị đĩa đệm. Sức khỏe của họ được cải thiện sau khi tu luyện Pháp Luân Công, và họ tiếp tục làm việc chăm chỉ để cống hiến cho các dự án quốc gia.

Khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu vào năm 1999, viện nghiên cứu thực hiên chính sách bức hại của Giang Trạch Dân dưới sự chỉ đạo của Phòng 610 và cảnh sát địa phương. Cho dù hai vợ chồng bà đã có những đóng góp xuất sắc nhưng viện nghiên cứu đã treo lương của họ, phạt họ, và hợp tác với cảnh sát để bắt giữ họ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/10/2/354617.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/10/16/166083.html

Đăng ngày 27-10-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share