Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-9-2017] Tôi đang tìm kiếm một nơi an toàn để có thể giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp qua điện thoại. Khi đến gần bờ sông, có hai người phụ nữ và một người đàn ông tiến lại hỏi xem liệu tôi có thể đưa họ đến bãi biển được không. Tôi trả lời rằng tôi có thể đưa họ đi, vì vậy họ đề nghị trả tiền cho tôi.

Tôi nói với họ rằng tôi sẽ không lấy tiền, nhưng họ bảo rằng họ sẽ không lên xe trừ khi tôi nhận tiền của họ. Tuy nhiên, cuối cùng họ cũng đồng ý đi nhờ, vì tôi nói rằng đằng nào thì tôi cũng đi ngang qua khu vực đó.

Họ giãi bày với tôi rằng: “Hôm nay chúng tôi đã gặp được một người tốt. Từ trạm xe buýt đến bãi biển là một đoạn đường dài. Chúng tôi đã đứng chờ một lúc lâu nhưng không có chiếc xe nào chạy ngang qua cả.”

Tôi trả lời: “Đó là nhân duyên. Các bạn có tin vào nhân duyên không?” Một trong hai người phụ nữ hiểu điều này, vì thế tôi tiếp tục nói: “Có một Đạo sĩ từng nói rằng khi hai người gặp mặt nhau mà không nói lời nào thì đó đã là nhân duyên từ 500 năm. Hôm nay, ba người đã bước lên xe của tôi. Chẳng phải đây chính là nhân duyên hết sức to lớn hay sao?” Họ đồng ý.

Tôi nói: “Tôi là người tu luyện Phật gia. Sư phụ của tôi giảng rằng chúng tôi nên suy nghĩ cho người khác khi gặp bất cứ chuyện gì. Chúng tôi tuân theo nguyên lý Chân–Thiện–Nhẫn. Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Các bạn đã từng nghe tới pháp môn tu luyện này chưa?” Họ trả lời rằng họ đã từng nghe.

Tôi nói: “Đừng tin những lời dối trá trên các kênh truyền thông của chính quyền. Giang Trạch Dân đã ngụy tạo những lời dối trá đó nhằm trải đường cho cuộc bức hại Pháp Luân Công. Vụ tự thiêu ở Quảng trường Thiên An Môn là dàn dựng.” Tôi đi vào kể chi tiết hơn về sự kiện đó, và bảo họ hãy nghĩ kỹ về nó: “Các bạn sẽ dễ dàng thấy rõ những dối trá đó.”

Họ đồng ý với tôi, một người nói: “Mẹ tôi tín Phật. Có đức tin không phải là một tội. Tôi có thể nói rằng anh là một người tốt.” Tôi nói với họ rằng tất cả các học viên Pháp Luân Đại Pháp đều là người tốt.

Khi chúng tôi đến bờ biển, tôi nói với họ về việc thoái xuất khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và giải thích rằng việc này sẽ giúp họ được an toàn khi ĐCSTQ bị tan rã và phải chịu trách nhiệm cho những tội ác đã gây ra.

Tôi nói với họ: “Có phong trào Tam thoái. Các bạn đã lập lời tuyên thệ khi gia nhập Đảng. Vì vậy các bạn nên rút khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên quan, và vô hiệu lực lời tuyên thệ cống hiến sinh mệnh mình cho ĐCSTQ.” Họ đã đồng ý thoái xuất sau khi tôi đưa cho họ các biệt danh để đăng ký thoái trực tuyến.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/9/13/353671.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/10/8/165982.html

Đăng ngày 22-10-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share